Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

TỰ TRÀO 2


TỰ TRÀO 2

 

Những tưởng ông cao, dáng ngất nghêu

Ngờ đâu ốm đói hóa ra khều

Tài hèn bạc số, lời than trách

Đức mỏng đen phần, miệng cả kêu

Tự đắc kênh người quê xứ mán

Tự ti sợ kẻ gốc dân liều

Nhùng nhằng cũng vượt tri thiên mệnh

Cà giựt lai rai vẫn thở đều !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

LÃO NÀO?

 

Trời sanh ốm nhách cổ lêu nghêu,

Chân cẳng tong teo bước khật khều.

Đọc báo chướng tai câu phú gợi,

Xem đài gai mắt tứ thơ kêu.

Đôi dòng cù lét đâu ghi ẩu,

Mấy đoạn chọc châm chẳng viết liều.

Thiên mệnh vượt qua già bút lực,

Văn chương xương xóc cứ tuôn đều!

Bình Định,01.08.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

SIÊU MẪU THỜI TRANG

 

Thân hình mỏng mảnh, dáng lêu nghêu

Siêu mẫu thời trang đấy, chớ khều !

Y phục nghèo nàn, tơ chẳng tốn

Thực đơn kiêng cữ, món nào kêu

Tiền vào hạng " víp ", chi đâu hết

Danh xếp hàng " sao ", nói cứ liều

Sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc

Có không sau những bước chân đều ?

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI NGHÊU


Khép miệng lâu rồi bản tính Nghêu
Dù ai móc xỉa bới hay khều
Mặc cho thiên hạ người chê nhát
Kệ đó nhân gian kẻ thích liều
Cá nổi tràn bờ không sống nổi
Ngày yên dưới cát vẫn vui đều
Mà thôi... nước đã sôi rồi đó
Kiếp tận đời tàn chớ có kêu
Trí Anh

 

TIẾP HỌA:

 

LẦN ĐẦU ĂN NGHÊU

 

Bỗng dưng chợt nhớ mấy "em" nghêu

Chưa biết mở ra, lấy "nĩa" khều

Cái được, cái không, bè bạn ghẹo

Con ưng, con chẳng, các cô kêu

Nhiều lần thất bại, lòng kiên nhẫn

Lắm lúc toi công, dạ đánh liều

Từ đó đâm ghiền, đâu nhịn được

Tìm nghêu vừa ý đớp đều đều

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

SIÊU MẪU THỜI TÂN

 

Kìa trông siêu mẫu dáng lêu nhêu

Ốm nhách nên cao hóa mới khều

Bởi muốn thành sao đành cố nhịn

Vì kiêng nên chẳng dám than kêu

Cơm ăn mỗi bữa còn lo ngán

Áo mặc nửa thân vẫn dám liều

Kiểu cách thời trang đang thịnh khách

Diễn đàn  cũng thấy mặt đều đều.

Liêu Đình Tự

 

CŨNG HỌA:

 

TỰ KHAI...

 

Mình thì dẹp lép tựa con nghêu

Lỏng khỏng tay chân chỉ muốn khều

Lúc nhỏ- dài thòng...cô bác quở

Khi xưa- Ốm nhách...xóm làng kêu

Biếng ăn, bà vú luôn nuôi kỹ

Hay bệnh, mẹ cha chẳng bỏ liều

Vậy đó...chăm hoài không thấy lớn

Về già...khúc giữa cứ to đều !!!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌP BẠN


Sáng nay bảo vợ hấp sò nghêu
Ớt đỏ, rau tươi hái khỏi khều

Đổ nước vào thau nhanh chóng rửa
Nhắn tin bấm số lẹ làng kêu
Chuyện trò thoải mái nên không chán
Đánh chén lâng lâng chẳng quá liều
Bạn cũ lâu ngày chưa gặp mặt
Ngâm thơ, tấu nhạc, rượu chia đều.
Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

KHOÁI KHẨU

 

Khổ đời lũ ốc với loài nghêu

Lắm kẻ tanh tao vẫn hám khều

Cắn đít thằng ăn người chực nút

Mò ao mũi hít miệng thầm kêu

Dáy dơ kệ nó lòng còn sướng

Nhầy nhụa sao ai  mạng vẫn liều

Khoái khẩu là ngon dù miếng nhớp

Nhục vinh đôi lúc cũng chia đều.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

TẦM CỠ QUAN 

 

Bất tài, vô đức phán ngao nghêu

Cứ tưởng dân đen chẳng dám khều

Đâu biết người đời căm giận rủa

Nào hay thiên hạ bất bình kêu

Nghị trường ngạo mạn nghênh ngang mãi

Tâm địa tàn tham ấp ủ đều

Đầu óc trơ lỳ bơ trái phải

Gây bao hệ lụy bởi làm liều.

010816.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

CÁI MÓM HẠI TA

 

Bà già mua chợ ốc sò nghêu

Đứa xoắn tìm gai chuẩn bị khều.

Xắn váy lên nồi đun đến sủi

Há mồm hai mảnh dám đâu kêu.

Cứ băm lụn vụn may còn đỡ

Nếu được nhừ tơi khỏi phải liều.

Đôi lúc nghẹn ngào ôi mẹ kiếp

Trời xui Cái Móm hại ta đều .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÔI ĐŨA LỆCH

 

Mình lùn mà ảnh lại cao nghêu

Phân tỏ điều chi buộc phải khều

Mỏi cổ trông lên khi muốn nói

Cúi đầu ngó xuống, lúc cần kêu !

Trời xe duyên trái dù hơi lệch

Đất cột tình thâm cũng cứ liều

Cuộc sống vuông tròn ân nghĩa đẹp

Khác nhau thước tấc vẫn coi đều !

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét