Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

CHÙM THƠ TỨC VỊNH CÁI ..."CÙI BẮP"


Ừ LẠ THẬT


 

Những hai ngàn tỉ ít  gì đâu.*

Giám định ngay đi những cái đầu.

Bạc nước tha hồ cho lũ chuột.

Tiền dân mặc sức để bầy sâu.

Đang khi khốn khó còn châm lửa.

Giữa lúc nguy nan lại đổ dầu.

Đất nước chúng mình ừ lạ thật*

Mong cường với thịnh chắc còn lâu.

Huy Vụ 13/08/16

 

XIN HỌA:

 

CHẢ CÓ GÌ …LẠ

 

Người cứ mắng oan nhức cả đầu

Dẫu dăm ngàn tỷ đáng chi đâu

Cả nghìn người thở, là không …tốt

Mấy chục tháng dùng, thế đã  …lâu

Hợp lẽ lại “dời, bày …kế cáo

Đương nhiên phải “đổi” xứng danh… sâu

Cái phường báo láo hay mồi …lửa

Bình tĩnh nhân dân chớ tưới…dầu!

CAO BỒI GIÀ

13-08-2016

 

         *Tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng xây cất hết gần hai ngàn tỉ đồng mới đưa vào sử dụng  được hai năm , các quan chức đang tính bỏ, dời đi chỗ khác.Dư luân đang bức xúc về dự án lãng phí ngàn tỉ này...

 

 

ĐỒNG CẢM:

 

HẢI ĐĂNG MÙ

 

Đã ngộp lắm rồi cuộc hý hoan

Hèn chi ! Viên đạn những hai ngàn *

Mới vô, của nước vừa phung phí

Nay bỏ, tiền dân thật đáng oan

Quá nóng , tham quan rồi sớm quỵ

Không tươi, nhũng lại khéo mau tàn

Ô hô cấp cứu thần kinh héo

Đà Nẵng đang mù ngọn hải đăng!

Phan Tự Trí – 12/8/2016

 

BÀI HỌA:

 

QUAN CHẢ …TÂM THẦN

 

Đúng là sở mới đáng hân hoan

Nhưng chứa nhân viên đến mấy ngàn

Lương bổng nhiều đâu nên khó phất

Nhiệm kỳ ngắn lắm rõ mau tàn

Bàn xây để … cất không ai biết

chớ thán đừng … kêu thọc báo đăng

Đầu óc các quan …minh mẫn cả

Tâm thần vẫn ổn, chớ nghi oan!

CAO BỒI GIÀ

12-08-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẤU HỎI LÒNG DÂN

 

Khánh thành tay vỗ mới ca hoan

Hành chính trung tâm khủng nhị ngàn

“Trái bắp”đặc trưng chờ khẳng định

Ngọn đèn biểu tượng đã hàm oan

Phải chăng trí đỉnh cuồng rơi rụng

Hay bởi tâm tham hại phá tàn ?

Bức xúc tiền dân hoài phí lãng

Đau lòng phây-buk mượn lời đăng !

Lý Đức Quỳnh`

 

CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG QUÁ QUÊ MÌNH

 

Tưng bừng sắp xếp tiệc liên hoan

Hớn hở chi tiêu bạc tỷ ngàn

Có phải vừa quên vùng biển vắng

Hay là chẳng thiết chuyện dân oan

Ước ao vun đắp lòng nhân ái

Hy vọng lìa xa chốn bạo tàn

Thương quá quê mình sao khốn khổ!

Mọi nhà chia sẻ lắm bài đăng.

Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét