Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

ĐUA TIẾNG GÁY QUÊN KHUẤY...DẠ DÀY 01

_Đố biết con ve kêu nhờ cái gì ?
_Nó kêu nhờ cái vè
_Sao con cu đinh có vè mà nó hổng kêu
_ Ư . . .nó hổng kêu vì ở dưới nước
_Sao con ếch ở dưới nước lại kêu ?
_ Ư . . .nó kêu vì bằng da
_Thế giày dép bằng da mà sao chúng hổng kêu ?
_ơ . . .ơ …vì chúng bị đóng đinh
_Sao cái trống cũng đóng đinh mà nó lại kêu ?
_Vì nó bằng mặt
_Cái nia ,cái sàng bằng mặt sao hổng kêu ?
_Ơ . . .Nó hổng kêu vì nó có lỗ
_Hi hi, Thế cái kèn có lỗ mà sao lại kêu tí toe ?
_Nó kêu nhờ vì có cái tà loa
_Sao cái ống nhổ có tà loa mà lại hổng kêu ?
… … …
Đoạn tấu hài phát ra từ chiếc xe kẹo kéo đã thu hút đám trẻ con trong xóm bu quanh.Đứa có tiền thì mua một khúc kẹo kéo vừa nhóp nhép vừa nghe ,còn đứa không tiền thì toét miệng cười thích thú theo dõi đoạn tấu hài giữa Quốc Hòa và Bảo Chung, cá biệt một ,hai thằng nhóc còn cúi khom xuống ghé tai sát vào cái thùng loa đeo bên hông xe kẹo kéo
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều thanh niên đã lấy nghề bán kẹo kéo làm kế mưu sinh.Một chiếc xe đạp,một thùng gỗ vuông đàng sau xe với bàn quay số là đủ,mỗi ngày nấu 4 , 5 kg đường quật thành kẹo rồi rong ruổi các cổng trường cùng khắp nẻo đường trong xóm ngõ.Nghề cũng kiếm ăn được nên số lượng xe kẹo dần tăng năm sau “cao” hơn năm trước.
Có đối thủ là có cạnh tranh.Những tiếng rao “kẹo kéo đơi…”cùng với bàn quay số “cổ điển” đã khiến đám trẻ chán ngấy,một vài ông chủ kẹo kéo đã sáng kiến đem theo máy cassette mở nhạc thay cho những lời rao nhạt,kết quả khá mỹ mãn
Những chiếc máy Cassete trước 1975 hiệu SONY , AIWA hay SHARP còn tới thời đó chỉ là những chiếc máy hát mono công suất nhỏ như 1 chiếc radio lại đã cũ nên âm thanh vừa nhỏ vừa nhãothu hút chẳng được bao nhiêu “thượng đế “ nhí.Thế là mấy anh hàng kẹo tìm đến bọn chúng mình, một bọn “sợ” điện đang thời thoi thóp.
Theo đơn đặt hàng của các ông hàng kẹo:Âm thanh phải lớn hơn, tiếng nhạc phải xập xình hay hơn,chúng mình đã sưu tầm dàn cơ của các máy cassette cũ, chỉnh sửa cho trơn tru,bo mạch thì bỏ hết, chúng mình thiết kế một mạch IC xuất âm, lúc ấy thịnh nhất là con IC “LA 4508” để cho 1 loa 1 tấc 6 đến 1 tấc 8 “vỗ” là cũng ra trò phết.
Mình nhớ đâu khởi điểm một máy hát “lên đời” như thế cùng 1 thùng loa với loa 1 tấc 8 thêm bình accu 12V / 20 A cấp nguồn, anh hàng kẹo cũng phải bỏ ra khoảng nửa chỉ vàng nhẫn
Thế là các dàn nhạc mang tên “kẹo kéo” tha hồ “quậy” khắp phố phường:
_Gimme gimme gimme aman at the midnight . . .tiếng nhạc ABBA rộn ràng kéo lôi một góc phố
_Đạ bao lần đện vợi Huệ mộng mơ, tôi ôm ập một tình yêu dìu ngọt . . . khúc ca Huế ngọt ngào mời chào nơi cổng trường. Đấy là những hình ảnh quen thuộc của 1 thời
Các băng nhạc cũng được các xe kẹo kéo săn lùng ,kiếm tuyển hot hit, nào ABBA , BONEY M, Bảo Yến .v.v. . .đủ cả khiến thị trường thuở ngăn sông, cấm chợ ấy cũng nóng sốt củ đậu phết
Một hôm có anh chàng kẹo kéo tên Đông , khách quen đã từng đặt chúng mình thực hiện 1 bộ máy như thế, quay lại cửa hiệu bọn mình.Dựng xe kẹo trước hè, máy vẫn hát hết cỡ, bước vô tiệm anh ta chào :
_Làm ăn khá chứ mấy anh ?Em muốn đặt 1 bộ máy nữa cho thằng em ra nghề
Chúng mình chưa kịp bàn thảo gì thì 1 đám trẻ đã xúm xít quanh xe kẹo của Đông, anh ta phải bỏ ra tiếp “thượng đế”, cảnh đám trẻ tranh nhau mua kẹo rồi nhảy nhót theo điệu disco của Boney M thật náo nhiệt, mới cho người ta thấy sự lợi hại của phương tiện rao hàng này.Đông chưa kịp bán hết lượt thì . . .
_Tết này anh không thèm ăn kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen, hồng.Tết này anh không thèm đi chơi,xi nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tầu . . .Giọng hát của ca sĩ Bảo Yến không sôi động như ban nhạc Boney M nhưng âm lượng rất lớn phát ra từ 1 xe kẹo khác bên kia đường đã khiến bọn trẻ bỏ xe kẹo của Đông mà ùa sang bên ấy.Đông bất động, tay vẫn còn cầm khúc kẹo vừa ngắt cho đứa nào đó mà giờ nó đã bỏ sang mối khác , anh ta nhìn theo tức tối đầy…bất lực !
_Các anh xem, thằng kia nó trêu gan em không cơ chứ
Đông bỏ xe kẹo, quay vào phàn nàn với chúng mình
(Còn Tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét