Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

QUY TRÌNH - KIM BÀI


QUY TRÌNH

 

 “Qui trình” ngồi rảnh lại bàn chơi.

Có ở nước nào giống nước tôi?

Ụ nổi, mua bừa kêu đúng phép.

Ống ngầm, xả bậy nói y lời.

Diêm dân đắng dạ thương đồng muối

Ngư phủ cay lòng nhớ biển khơi.

Bổ nhiệm quan tham đều đúng luật.

Nghe rồi chẳng kịp hắt xì hơi.

Huy Vụ 31/07/2016

 

XIN HỌA:

 

KIM BÀI

 

Bùa chú siêu phàm ở xứ tôi

Quy trình xảo biện cứ như chơi

Bổ sai rổn rảng phân bua đúng

Làm lỗ oang oang báo cáo lời

Hậu quả bao che tài lấp liếm

Họa tai giấu nhẹm đố moi khơi

Cuối cùng trách nhiệm không ai …chịu

Gánh khổ dân gồng đến đứt …hơi!!

CAO BỒI GIÀ

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÁN TẤT

 

Nước mình ngộ lắm", thiệt mà chơi

Thế giới ai bì được xứ tôi ?

Biến trắng thành đen không ngượng miệng

Làm sai nói đúng chẳng kiêng lời

Mưu ma rút ruột luôn chờ chực

Chước quỷ moi tiền cứ gợi khơi

Bán đất, bán rừng thu tóm hết 

Xơi hoài, xơi mãi đến tàn hơi

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét