Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

ÔI! NHỮNG CÁI... ĐẦU


ÔI NHỮNG CÁI ĐẦU

 

Sao cứ ưu tiên  gã “bạn” Tàu

Làm ăn đểu giả, chẳng ra đâu

Công trình ba rọi mà  vơ bạc

Kỹ thuật lôm côm vẫn thắng thầu

Vốn đội đến trời,  sầu quá đỗi

Rác vầy khắp xứ, họa ngàn sau

Tan hoang đất nước, tiêu nòi giống

Ôi ! ngán ngẩm thay những cái …đầu!!!

CAO BỒI GIÀ

07-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

KHÓ NGÓC ĐẦU

 

Hốt cứt thì giao các xếp Tàu

Công trình trọng điểm chẳng nên đâu

Bôi trơn rất mực hầu tranh thắng

Đút lót tối đa để trúng thầu 

Chất lượng thế nào không đoán trước

Nguy cơ rình rập vẫn chờ sau

Ngày nào cán bộ còn hời hợt

Tổ Quốc thân yêu khó ngóc đầu

Thục Nguyên

 

 

Theo Báo Dân Việt:

Đường Trường Sa sụt lún nghiêm trọng: Lại nhà thầu Trung Quốc 

Thứ Bảy, 06/08/2016 07:18

 

Nguyên nhân không phải do chất lượng thiết kế, thi công nền đường, mà do hệ thống kè của nhà thầu Trung Quốc xây dựng quá kém. 

 

….

Còn khu vực đang xảy ra sụt lún thuộc gói thầu số 10, của nhà thầu China State

Bản thân nhà thầu này khi thực hiện gói thầu cũng đã gặp rất nhiều tai tiếng, thi công chậm tiến độ. Khi thi công thì công việc chủ yếu của nhà thầu là nạo vét kênh, sản xuất, đóng cừ bê tông".

 

Bên cạnh đó, theo ông Thịnh, vấn đề của công trình này là khi làm hai bên tường cừ của kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè không tốt, cho nên xảy ra hiện tượng giữa khe cừ bị hở, tạo điều kiện cho đất bên trong bờ kênh theo đường khe hở đó, đi ra ngoài.

 

Cùng với đó là hệ thống triều cường, nước lên, nước xuống, tạo nên áp lực thủy động rất lớn, tạo dòng nước ngầm kéo đất cát chảy ra kênh, dẫn đến hiện tượng sụt lún như hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét