Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

LUẬN TẬT


Thân xác tiêu điều , ác bệnh phơi
Luôn mồm ta vẫn mạnh hơn voi
Di căn khắp chốn, còn che giấu
Mụn nhọt cùng nơi , vẫn đậy bồi
Thầy bảo ung thư Đà quá xá
Ông rằng ngứa ghẻ đấy mà thôi
Lòng luôn quyết sống chê bai thuốc
Gãi  đến trơn da thế khỏe rồi !
             CAO BỒI GIÀ
              29-09-2013

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

LÍNH LỬA !!

 Bày dàn diễn tập thuyết người coi
Báo cáo dòn tan quá tuyệt vời
Chợ cháy  thì ôi xe tịt nước
Khói loang  rõ khổ súng co vòi
Nuôi quân đủ tiết hòng khoe mã …
Dưỡng lính quanh  mùa để diễu chơi ?
Nhà cháy mới lòi ra mặt nhỉ
Gọi anh, anh  đến đứng nhìn thôi !
          CAO BỒI GIÀ
                20-09-2013

 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

PHÁ CỖ ĐÊM RẰM - THU ẨM CÙNG TRĂNG (TA HỌA THƠ MÌNH )

PHÁ CỖ TRĂNG RẰM

Bày trò phá cỗ, ngắm trông trăng
Vui hưởng trung thu khí tiết lành
Dăm chén, tác phong tuồng ngất ngưởng
Vài ly, khẩu khí hóa lăng nhăng
Giơ tay gọi với luôn thằng Cuội
Cất giọng mời rơi cả chị Hằng
Hứng thú, đêm thu đàn phách gõ
Thả lòng tắm táp ánh trăng vàng !
 
          CAO BỒI GIÀ
    2002

TỰ HỌA :

      THU ẨM CÙNG TRĂNG
 
Đêm thu vằng vặc một vầng trăng
Cùng bạn bày mâm hưởng khí lành
Mấy hớp  hơi đưa tay viết lếu
Vài bôi men bốc miệng ngâm nhăng
Lửng lơ thoát tục du cung Quảng
Lãng mạn mơ tiên sánh gót Hằng
Theo Cuội quên phăng sầu  cõi thế
Cùng say, say ngất giấc mơ vàng !

               CAO BỒI GIÀ
              19-09-2013
                (15-08-Quý Tỵ)

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TRUNG THU ỚI NGUYỆT


Tháng tám tròn trăng   đến lặng thầm
Trung thu ảm đạm  bặt thinh âm
Phố phường thưa thớt đèn quầy bánh
Xóm ngõ im lìm tiếng trống lân
Nín thở trông qua thời củi quế
Cầm hơi cố vượt lúc  khoai vàng
Hằng Nga vằng vặc  phô dung diễm
Thấu hiểu dương trần được chút chăng ?
                CAO BỒI GIÀ
               18-09-2013

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

ĐƯỜNG VĂN - LỐI MỘNG



                ĐƯỜNG VĂN
Thơ phú nhiều khi rước lắm phiền
Cái đầu hiếm lúc được bình yên.
Người yêu nhắc khéo: coi chừng tửng.
Kẻ ghét phang liền: rõ thật điên.
Chữ ruộng đòi mơ con chữ Thánh
Thi vườn giám mộng áng thi Tiên.
Loay hoay tìm mãi chưa ra lối.
Tính bỏ đường văn rẽ võ biền.
              HUY VỤ

XIN HỌA :
      LỐI MỘNG
Đời chất bao nhiêu nỗi muộn phiền
Chắp vần ru mộng ước lòng yên
Say thơ  phiêu lãng quên dương thế
Ngắm Nguyệt mơ màng dạo cõi tiên
Thây kẻ khinh chê khùng với dở
Mặc người giễu cợt dại cùng điên
Rượu này lại tiếp thêm thi hứng
Tiễn tiễn sầu cay biến biệt biền …
                CAO BỒI GIÀ
             17-09-2013

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

DỞ HƠI ...TRAI ĐẸP !

Trai đẹp vậy thôi chả chút tài
Mà người đánh bóng tựa thiên sai
Đón đưa  lắm kẻ  chen thân khổ
Nghinh rước  bao cô ngóng cổ dài
Thấy mặt, nàng nàng tan vỡ mộng
Kiến hình, khách khách tức lèo phòi
Các nhà tổ chức mơ  moi bạc
Rõ dở cùng rồ chẳng giống ai !
                CAO BỒI GIÀ
                                     16-09-2013

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

LÝ CÀNH ME




Gắng gồng leo đến chop cành me
Tít chốc cao ngồi thỏa thỏa thuê
Tay chém ngang trời  mê dạ tưởng
Mồm la át gió sướng tai nghe
Thấy con kiến quẩn dưng teo sợ
Trông gã sâu bò bỗng nhát ghê
Cúi đầu nhìn xuống hồn run rẩy
Tọa đỉnh đâm hèn, thật tái tê !
              CAO BỒI GIÀ
                11-09-2013



Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

VÌ ĐÂU NÊN NỖI ?


Lũ quét kinh hoàng cuốn cuốn phăng
Ruộng vườn, chuồng trại hóa tan hoang
Cửa nhà ra bọt  hình xơ xác
Nhân mạng theo dòng cảnh tóc tang
Rừng đó, người ơi  càn trọc lóc
Núi kia, ai hỡi  xẻ tan tành
Tai này nên nỗi hay chăng chớ
Thảm họa   hung gieo  trả phũ phàng
               CAO BỒI GIÀ
                09-09-2013

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

CHÍ PHÈO - HỎI AI ...


            CHÍ PHÈO

Rạch mặt la làng với mảnh chaiHỏi về Vũ Đại biết ngay ai.
Bao năm đứng thẳng không đồng cắc.
Một cú lăn ngang có bạc sài.
Bá Kiến, Lý Cường khôn duộc một .
Chí Phèo ,Thị Nở  khéo thành hai.
Đi đòi lương thiện ai người trả?
Để Bác Nam Cao phải thở dài.
                   Huy Vụ 31/08/13
         
XIN HỌA :

      HỎI AI …

Ấy đời vẫn tạo mặt thằng chai
Dọc đất ngang trời nể cóc ai
Máu  rẻ nhiều phen khan rượu nốc
Đòn khinh những lúc túng tiền xài
Ngông đời ngạo kiếp  luôn xưng nhất
Hận kiếp thù đời chả chịu hai
Sao lắm anh phèo  như thế nhỉ
Trả lời chi được, nín hơi dài !              
                CAO BỒI GIÀ
               01-09-2013
Huy Vụ tiếp hứng :

                VẪN LẠI CHÍ PHÈO

Rượu uống ngà say rạch mặt liền.
          Bao lần chồng chất sẹo liên miên.
          Không nề cắt thịt đòi ăn vạ.
          Chẳng ngại gào la để tống tiền.
          Bá kiến từng gieo bao oán hận.
          Chí Phèo đã gặt lắm oan khiên.
          Làm sao đòi được điều lương thiện
          Thị Nở ngang nhiên gánh trọn phiền.
                   Huy Vụ 01/09/13

      THỊ NỞ

          Một tô cháo nhỏ thế mà thân.
          Đời lắm sân si lại bảo đần.
          Vẫn biết tẽn tò khi bục cửa.
          Rồi còn e thẹn lúc ngoài sân.
          Sang tầm Bá Kiến nhưng mà bạc.
          Kiết  cỡ Chí Phèo lại có ân.
          Trinh tiết đem dâng người tình mộng.
          Chẳng cần  tính toán với phân vân.

                   Huy Vụ 29/08/13