Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

TAN MỘNG VÓI...

TAN MỘNG VÓI…


Ngắm trăng mười sáu đắm ngươi ngây

Rượu uống chưa đầy, đã dở say

Những tưởng   xác phàm du nhẹ viễn

Tuồng mơ cung quảng thám thênh bay

ôi sao gan ruột cào nhay quá

Dưng lạ bờ môi mặn thể này

Sầu trĩu làm men veo phút chốc …

Tan tành cơn mộng vói …tiên mây! 

CAO BỒI GIÀ

29-04-2022 


BÀI HỌA:



Như tuồng lúc dại lẫn khi ngây

Ta tỉnh hay là đang thấm say ?

Tâm trí thảnh thơi dường đã ngộ

Thân hình nhẹ nhõm tựa đang bay

Thủy cung, bơi lội vui cùng cá

Nguyệt điện, lượn lờ giỡn với mây

Báo thức, đồng hồ kêu tỉnh giấc

Thì ra vẫn ở thế gian này !!!


Sông Thu

( 30/04/2022 )


ĐỒNG HỌA:

                        

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

DỖ GIẤC

DỖ GIẤC

 

Sâu lắng đêm thâu nhẩm giọt sầu

Mưa rơi rả rich ghẹo hồn đau

Chơi vơi  dài ngóng   sầu tan biến

Khắc khoải nao mong phúc nở chào

Bốn hướng u thinh lòng trĩu độc

Năm canh gở mộng dạ như bào

Tè te cụt ngủn gà  ngơ gáy

Năm ngón xoa mi dỗ giấc nhàu

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÓ NGỦ

 

Thao thức năm canh,bộn nỗi sầu

Quay cuồng  nghĩ ngợi, chỉ thêm đau

Vời cơn ngái ngủ,dư lần gọi,

Thỉnh giấc mơ say,lắm lúc chào...
Tí tách mưa buồn khơi dạ não,

Dạt dào gió lộng,gợi lòng bào

Bình minh thoắt lộ, trời hừng sáng
Trăn trở tròn đêm, gối đệm nhàu...

 

Thanh Hoà

27/04/2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

NHẮC BƯỚC XƯA

NHẮC BƯỚC XƯA


Chốn cũ đông về,ai có qua

Sương mờ giăng mắc cả đồi hoa

Cỏ xanh mình đẫm thinh trơ cóng

Sứ trắng  hương buồn chẳng quyện xa

Gió réo vi vu đùa tiết lạnh

Mây bay lơ lửng ngủ cơn thừa

Đường xưa lối thuộc bao nhung nhớ

Khách vãng một thời đã đáo chưa?

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


VÔ ĐỀ (Họa 4 vận) Lối mòn lưu dấu bóng nàng qua Thuở ấy tim yêu ủ mộng hoa Bến lở, đò xuôi đà khuất nẻo Ngõ mờ,người biệt đã lìa xa... Nhớ về, khổ nỗi duyên dang dở Nhắc lại, sầu thêm chuyện thiếu thừa Day trở tương tư vùi ẩn ức Ngóng chờ vô vọng...hẫng chiều trưa?! 25-4-2022 Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

XUÂN VỀ ST. LAMBERT

XUÂN VỀ ST LAMBERT


Đầu mùa,Tulip vội khoe bông

Khóm nghệ xinh tươi...đỏ, tím, hồng.

Tròn trĩnh,nụ phong phô sắc thắm

Dịu dàng mây trắng điểm trời trong.

Thủy tiên**mới nhú,duyên e ấp,

Mai mỹ***vừa bung,vẻ ấm nồng.

Rộn rã chim ca từ sáng sớm,

Thân đơn, lữ khách xốn xang lòng


ThanhHoà

*Crocus

**Jonquille

***Forthysia 


BÀI HỌA:


SAIGON VÀO HẠ…


Giờ này chắc phượng đã khoe bông

Tô thắm trường xưa sắc lửa hồng

Lưu bút u sầu trang giấy tím

Học trò ngặt nghẽo tiếng cười trong

Chốn quen khôn đáo hồn vương nuối

Bạn cũ hỏi thăm, dạ vẫn nồng

Ngàn dặm xa rồi, thân viễn xứ …

Cố hương sâu khắc tận tâm lòng…

CAO BỒI GIÀ

23-04-2022


ĐỒNG HỌA:

NGẬM NGÙI THÁNG TƯ

NGẬM NGÙI THÁNG TƯ Tháng tư hoài ngẫm thấy nao lòng 

Xứ Việt ngập tràn mãi bão giông 

Lắm kẻ reo mừng khoe chiến tích

Nhiều người than khóc bỏ non sông 

Trời sầu thương cảm buồn da diết 

Đất thảm bâng khuâng hận chất chồng

Một cuộc đổi thay đầy nước mắt

Ngậm ngùi dân nước mãi long đong songquang Viết cho tháng 4)

BÀI HỌA:


ĐẮNG LÒNG…


Ôn cố tri tân mãi đắng lòng

Tháng tư xưa ấy, trận cuồng giông

Xa con bao kẻ giam tù ngục

Bỏ xứ triệu người giã núi sông

Nước Việt tâm phân trăm mối rẽ

Dân Nam gánh khổ trĩu vai chồng

Ngậm ngùi bao cảnh đời bi thảm…

Nước mắt lênh tràn, chả bể …đong…

CAO BỒI GIÀ

22-04-2022


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

SẮC XUÂN (Toán Sắc Thi)

SẮC XUÂN

 

(Toán Sắc Thi)

 

Bốn hướng trời xanh nắng rực ngời


Đôi mèo mắt xám chạy vòng chơi


Quỳnh vàng chín đóa bung xinh tuyệt


Bướm trắng hai con lượn đẹp vời


Cẩm Chướng ngàn hoa khoe đỏ ửng


Anh Đào vạn cánh nở hồng lơi


Thêm vào sáu chậu màu Lan tím


Một vạt hường bông ngắm chẳng rời


Minh Thuý Thành Nội


Tháng 2/15/ 2022

 

BÀI HỌA:

 

ĐÔI BẠN GIÀ

 

Bốn mắt huyền nâu vẫn sáng ngời

Hai người đầu bạc gẫu đời chơi

Cả ngàn  thư tím, nghe man mác

Gần vạn ngày xanh ngẫm tuyệt vời

Một thuở vàng son, còn nuối mãi

Trăm lời  hồng thắm, lại trào lơi

Mấy nhành lan tím   tay trao gửi

Tứ mục đỏ hoe, bước khó rời

CAO BỒI GIÀ

20-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

ALLELUIA - MỪNG CHÚA PHỤC SINH

ALLELUIA- MỪNG CHÚA PHỤC SINH

 

Họ đã thấy một hang mồ mở trống
Và Chúa tôi đã thật sống lại rồi
Tử thần nay phủ phục dưới chân Người
Vinh quang Chúa uy uy linh rạng tỏ
Mới mới đó trải muôn vàn đau khổ
Con Chúa Trời đã chiến thắng quỷ ma
Uy danh Người cả vũ trụ tụng ca
Cho nhân thế được đời đời cứu chuộc

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

THƯƠNG RU (Thơ Vận Trắc)

THƯƠNG RU

(Vận Trắc)

 

Bốn giờ bảng lảng chim đà hót

Tỉnh mắt, hồn nghe như mật rót

Dù sức dường bao bận bập bênh

Ô đời còn lắm điều bùi ngọt

Nắng nào không tắt buổi đêm đen

Ai chối được đâu tàu chuyến chót

Đôi lúc môi cười lau lệ cay…

Tự ru lấy gã lời thương xót…

CAO BỒI GIÀ

15-04-2022

 

BÀI HỌA:

 

TỰ NHỦ

( Thơ Vận Trắc )

 

Giật mình sáng sớm nghe chim hót

Với ấm trà thơm nghiêng miệng rót

Gió mát ngoài hiên lướt dịu êm

Nắng vàng trước cửa soi mềm ngọt

Đường đời dẫu gặp khúc quanh dài

Cuộc sống còn xa bờ bến chót

Bỉ cực qua rồi ắt thái lai

Có gì mà phải buồn xa xót ?

 

Sông Thu

( 15/04/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

THIÊN ĐÀNG CỦA BÉ GÁI UKRAINE

THIÊN ĐÀNG CỦA BÉ GÁI UKRAINE

 

Em chẳng trách hờn lẫn oán than

Chỉ mong mẹ đến chốn thiên đàng

Không còn sợ hãi và đau đớn

Thoát hẳn vô nhân với bạo tàn

Nguyện sẽ trở nên người thánh thiện

Hẹn cùng xum họp cõi bình an (*)

Nơi mà cái xấu khôn tồn tại

Sạch bóng bom, mìn, đạn, chiến tăng

 

(*) Mẹ và con cùng ở trên Thiên Đàng )

 

Sông Thu

( 13/04/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

CẦU PHÚC BÌNH AN

 

Trẻ thơ nào biết oán cùng than

Cuộc sống chung quanh tựa địa đàng

Thoáng chốc vòng tay sao nất mát

Bỗng dưng mái ấm hóa điêu tàn

Mẹ hiền đau đớn về nơi thẳm

Kẻ ác điên cuồng nghiến xích tăng !

Lời bé hồn nhiên lay thượng đế?

Xin Ngài ban thưởng phúc bằng an…

CAO BỒI GIÀ

13-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINE (Ngũ Độ Thanh)

CHIẾN TRANH UKRAINE 

 ( NĐT)

 

Hiểm độc cuồng tâm khó lẽ dời

Sa lầy giận dữ bắn bừa chơi.

Tinh thần tướng lãnh lâm rời rệu

Sĩ khí  quân tình mệt tả tơi.

Đảm lược anh hề nêu nghĩa khí

Ngoan cường Tổng Thống động tâm người .

Đau lòng những mộ hàng trăm xác

Tội lỗi nghìn thu sử chép đời.

Mailoc

4-10-22

 

BÀI HỌA:

 

ĐỒ TỂ

 ( NĐT)

 

Tỉnh lẽ, dù cho cạn sức dời

Đâu dè, xứ nhỏ dễ gì chơi

sa lầy,  bỏ mạng quân cùng hãi

vỡ trận ê càng chí  mủn tơi

giãy dụa,  lùi binh đành hổ tiếng

Cuồng điên, vãi đạn   giết oan người

Mồ chôn tập thể, lưu dày tội

Sử khắc  nghìn thu mãi vạn đời

CAO BỒI GIÀ

10-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

QUÊ TÔI

QUÊ TÔI

 

Quê tôi nước mặn lại đồng chua

 

Lúa ,sắn quanh năm chẳng trúng mùa

 

Vất vả ,trâu cày giàn trục kéo

 

Nhọc nhằn ,gạo giã tiếng chày khua

 

Nông gia nhẫn nại trên đồng ruộng

 

Nếp sống cần cù dưới nắng mưa

 

Ấy vậy ,cuộc đời luôn đói khổ

 

Tháng ngày nào biết cảnh vui đùa

 

Người Sông Cửu

Tháng 4/06/22

 

BÀI HỌA:

 

QUÊ NGHÈO

 

Quê tôi đồng mặn, ruộng phèn chua

Khoai lúa, triền miên cảnh thất mùa

Hằng nguyện Ơn Trên thương đoái phận  

Hoài mong nắng gió thuận hòa mưa

Tảo tần,  sáu khắc đời lai khổ

Vất vả, năm canh bụng rỗng khua

Suốt tháng, quanh năm cày sấp mặt…

Chỉ dăm ngày Tết, ỡm câu đùa…

CAO BỒI GIÀ

09-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

HỒN QUÊ

HỒN QUÊ

 

Hiền lành ngủ giữa những trang thơ

Dạo bước ven kênh, bước xuống đò

Ngõ cụt chờ trong hương bưởi thoảng

Núi cao lượn giữa dáng mây mờ

Nhìn đời nón chở hồn tung cánh

Ngắm cảnh chiều vương khói dệt tơ

Ôm cháu ru Kiều bà đánh võng

Cho ta sống đẹp đến bây giờ.

Trần Như Tùng

 

BÀI HỌA:

 

HỒN QUÊ

 

Hồn quê thấm đẫm những vần thơ

Lẩn khuất mênh mông tiếng gọi đò

lúa trổ bờ reo đồng bát ngát

Cò giăng cánh giục khoảng xa mờ

Võng lay, giấc ngủ tròn tay mẹ

Sáo réo, con diều thẳng cọng tơ

Điệu lý sâu lòng ru tới thác 

Hồn quê tả hết được bao giờ?

CAO BỒI GIÀ

06-05-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Tôi thường nhớ đến một dòng sông

Của chốn quê xưa, thuở mẹ bồng

Mẻ lưới cha chài chen cá bạc

Con đò ông lái lách lau hồng

Sáo diều vi vút đưa hồn mộng

Ngọn gió miên man dỗ giấc nồng

Lời hát ru hời theo tiếng võng

" Con cò lặn lội ở bờ sông..."

 

Sông Thu

( 03/04/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

CON SÔNG QUÊ NHÀ

 

Tâm khảm, quê nhà đấy khúc sông

Loi ngoi tập lội, thuở cha bồng

Thuyền neo nhộn nhịp trong chiều vạng

Sóng nhảy xôn xao dưới nắng hồng

Thủ thỉ, hẹn hò khuya bến vắng

Đùa vui, tắm táp buổi trời nồng

Thả hồn lãng đãng bay theo cánh…

Cò trắng treo mình khắp bãi sông.

CAO BỒI GIÀ

03-04-2022

 

ĐỒNG HỌA: