Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINE (Ngũ Độ Thanh)

CHIẾN TRANH UKRAINE 

 ( NĐT)

 

Hiểm độc cuồng tâm khó lẽ dời

Sa lầy giận dữ bắn bừa chơi.

Tinh thần tướng lãnh lâm rời rệu

Sĩ khí  quân tình mệt tả tơi.

Đảm lược anh hề nêu nghĩa khí

Ngoan cường Tổng Thống động tâm người .

Đau lòng những mộ hàng trăm xác

Tội lỗi nghìn thu sử chép đời.

Mailoc

4-10-22

 

BÀI HỌA:

 

ĐỒ TỂ

 ( NĐT)

 

Tỉnh lẽ, dù cho cạn sức dời

Đâu dè, xứ nhỏ dễ gì chơi

sa lầy,  bỏ mạng quân cùng hãi

vỡ trận ê càng chí  mủn tơi

giãy dụa,  lùi binh đành hổ tiếng

Cuồng điên, vãi đạn   giết oan người

Mồ chôn tập thể, lưu dày tội

Sử khắc  nghìn thu mãi vạn đời

CAO BỒI GIÀ

10-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

KẺ XÂM LƯỢC

( Ngũ Độ Thanh )

 

Tin rằng chiếm dễ tựa trò chơi

Bố trận, dàn binh lẫn chuyển dời

Nóng nảy xông càn, tăng nã đạn

Ngang tàng bắn bậy, miểng ghim người

Dân thường ngã gục, nằm phơi xác

Thịt rã phơi bày, chẳng đắp tơi

Tội chống con người nay tỏ rõ

Ngàn năm mãi vướng thị phi đời

 

 Sông Thu

( 11/04/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

KẺ CUỒNG ĐIÊN

 

Vì sao ác độc chẳng thay dời 

 

Chỉ muốn say cuồng mạnh giỡn chơi

 

Thả những hầm bom thành nát vụn

 

Buông cùng lửa đạn phố tàn tơi

 

Oai hùng phụ nữ thương nhiều kẻ

 

Dũng cảm đàn ông phục lắm người 

 

Tổng thống kiên cường nêu nghĩa tận

 

Ngàn năm lẽ phải được thơm đời 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/11/2022

 

TIẾP HỌA:

 

TRANH ĐUA.

(N.Đ.T.)

 

Ngẫm kẻ khùng điên bệnh khó dời

Bông đùa bạn quý tưởng là chơi

Ai ngờ lửa đạn bùng lên khói

Bão nổi cuồng phong rách toạc tơi

Lánh nạn chùa xa thường đảnh lễ

Hồi hương xứ lạ mãi thương người

Vời trông cố quận miền Nam cũ

Ngán ngẩm giành tranh mãi một đời ...

Hawthorne  11 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

DÂN QUÂN TRẤN THỦ

(N.Đ.T.)

 

Còn chi thấu hiểu lẽ trên đời

Hiểm ác Sa Hoàng dọa dẫm chơi

Hỏa kích tung mù, tâm vọng hão

Đoàn xe thảm não, mộng mòn tơi

Toàn dân trấn thủ lòng kiên vững

Thống lãnh điều quân dạ chẳng dời

Những nấm mồ chôn nằm tập thể

Bi hùng uẩn khuất nỗi oan người.

Lê Mỹ Hoàn

11/4/2022

 

CŨNG HỌA:

 

CẢM ĐỀ

 (N.Đ.T)

 

Bá chủ quyền vương cưỡng đạo đời

Tranh giành há phải chuyện đùa chơi "?"

Binh chà, tướng quậy vầy kinh hãi

Quốc lụn, dân tàn mủn tã tơi...

Lợi bả nhem mầu tâm dã thú

Thân trầy mủi phận trái tim người

Xương lòa máu đổ tràn sa địa

Nhiễu loạn tà gian tiếng để đời.

12-4-2022


ĐỒNG HỌA:

 

UKRAINE ANH DŨNG.

(N.Đ.T.)

 

Sa lầy thất bại phải buông dời,

Nước bạn thua tài tưởng dễ chơi.

Tướng lãnh hung tàn nên thảm bại,

Dân lành khốn khổ cũng mềm tơi.

Ngăn thù mạng bỏ vì yêu nước,

Hãm giặc đời tiêu đáng nể người.

Tất cả nhân quần trên cõi tạm,

Cầu xin Thượng Đế cảm thương đời.

Mỹ Ngọc.

Apr. 13/2022.


CÙNG HỌA:

 

TRÒ GIAN XÂM LƯỢC

       ( NĐT)

 

Những tưởng rằng ngon….khuấy động chơi !

 

Ai dè thất trận phải tiêu đời

 

Tàn binh đảo ngũ hồn tê tái

 

Bại tướng qui hàng cảnh nẫu tơi

 

Cuộc chiến quân thù không ngã đổi

 

Tình quê lãnh đạo chẳng tâm dời

 

Trò gian hiểm độc lòi đuôi cáo

 

Lẫn lộn vàng thau tỏ mắt người 

 

songquang 

20220417


TIẾP HỌA:

 

NÊN NGHĨ LẠI

(NĐT)

 

Đoàn quân cố thủ lại chưa dời

Thẳng tiến ngang tàng giữ cuộc chơi

Ỷ mạnh không ngờ xe vẫn nát 

Phô tài khó gỡ giặc càng tơi 

Sầu tư hứng chịu vùi bao nỗi

Nghiệt ngã trào dâng bủa lắm người

Nhắn kẻ tranh giành nên nghĩ lại

Nào ai sống thọ mãi muôn đời?

 

Như Thu 

04/18/2022

 Nguyễn Huy Khôi

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét