Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Tôi thường nhớ đến một dòng sông

Của chốn quê xưa, thuở mẹ bồng

Mẻ lưới cha chài chen cá bạc

Con đò ông lái lách lau hồng

Sáo diều vi vút đưa hồn mộng

Ngọn gió miên man dỗ giấc nồng

Lời hát ru hời theo tiếng võng

" Con cò lặn lội ở bờ sông..."

 

Sông Thu

( 03/04/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

CON SÔNG QUÊ NHÀ

 

Tâm khảm, quê nhà đấy khúc sông

Loi ngoi tập lội, thuở cha bồng

Thuyền neo nhộn nhịp trong chiều vạng

Sóng nhảy xôn xao dưới nắng hồng

Thủ thỉ, hẹn hò khuya bến vắng

Đùa vui, tắm táp buổi trời nồng

Thả hồn lãng đãng bay theo cánh…

Cò trắng treo mình khắp bãi sông.

CAO BỒI GIÀ

03-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẤU XƯA KỶ NIỆM

 

Nhớ mãi bên lòng một nhánh sông

Tâm tư lưu lạc cõi phiêu bồng

Màu mây xứ lạ hừng quang ảm

Sắc nắng quê xa tỏa ánh hồng

Đã mấy mươi mùa ôm nghĩa đậm

Qua bao tháng tuyết khắc tình nồng 

Dấu xưa còn đó khung trời cũ

Biết thuở nao về lội bến sông 

 

Phương Hoa - APR 2nd 2022

 

CÙNG HỌA:

 

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ 

 

Thuở nhỏ tôi thường hay tắm song

 

Ôm bè chuối thả nổi bềnh bồng 

 

Theo dòng nước lớn trong sương trắng

 

Nương thủy triều dâng giữa nắng hồng 

 

Lặn hụp thỏa lòng tan nỗi khát

 

Leo trèo phỉ sức giải cơn nồng

 

Trời cao vời vợi mây xanh ngát

 

Vẫn nhớ thương hoài một bến sông 

 

songquang 

20220402

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU TRÊN SÔNG

 

Xuồng con lặng lẽ thả trên sông

Chiều xuống mênh mang mặc gió bồng.

Heo hút chân trời bầy nhạn trắng

Đìu hiu lau lách ráng mây hồng.

Trên bờ hoa bưởi hương ngào ngạt

Cuối xóm phân trâu mũi nặc nồng.

Áo trắng qua cầu tà áo phất

Hồn đêm lãng đãng khói mờ sông.

Mailoc

4-2-22

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ CON SÔNG QUÊ

 

Thuở nhỏ mỗi lần xuống tắm sông

Thường khi bắt bố cõng hay bồng

Vọc làn nước chảy trong xanh ngắt

Ngắm áng mây trôi chín đỏ hồng

Kẽo kẹt hàng tre cười ngắt nghẽo

Heo heo  ngọn gió thổi thơm nồng

Làng quê đậm đặc tình yêu mẹ

Thắm đượm muôn vàn nỗi nhớ sông

Tâm Thành

 

CŨNG HỌA:

 

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

 

Ký ức mơ màng cảnh bến sông 

Ngày xưa mẹ ẵm dạo ru bồng 

Người đông giỡn chạy hàng lau trắng 

Kẻ lắm đùa theo ánh nắng hồng 

Gục mặt bờ vai vời gió mát 

Ôm lưng mái tóc đượm hương nồng 

Nam bình điệu hát hoà êm ả 

Ký ức mơ màng cảnh bến sông 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/3/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG

 

Ngôi làng tĩnh lặng cạnh bờ sông

Nhịp võng đong đưa mẹ bế bồng

Nhớ ngoại thèm cau trầu rễ chát 

Sai em vò thuốc xỉa vôi hồng

Chiều mong cậu dạy bên đèn tỏ

Tối lắng ve ru giữa hạ nồng 

Sáng chị kêu đò sang chợ quận

Trưa về tưới cải dưới nà sông

 

Thanh Song Kim Phú

CA.Apr/3rd/2022

 

CÙNG HỌA:

 

SÔNG QUÊ NGÀY ẤY.

 

Tiếng mẹ ru hời,quyện gió sông,

Êm đưa trên bến nước bềnh bồng...

Âm thanh trầm lắng,gom trìu mến,

Nhạc điệu du dương ,gợi ấm nồng.

Thuyền lững lờ trôi ,làn sóng bạc

Trời quang đãng lộ ,ánh dương hồng

Phương xa ,mãi khắc ghi hình ảnh :

Run rẩy...”thân cò lội quãng  sông” *

* lấy ý từ một bài ru em

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

DÒNG SÔNG ƠI!

 

Có thể khôn đành giã biệt sông!

Vì mơ được thỏa chí tang bồng

Quay về chốn cũ qua đồi vắng    

Nghỉ lại rừng sâu nhóm lửa hồng

Dạo ấy u buồn thương gót mỏi

Chiều nay lặng lẽ chuốc men nồng

Năm chầy tháng rộng hoài tơ tưởng 

Vội vã lên đường bởi nhớ sông!

 

Như Thu

04/03/2022

 

HỢP HỌA:

 

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Lục bình hoa tím cả con sông

Sóng nước chuyển lưu cứ nổi bồng

Chẳng ngại mưa chiều làm nhạt sắc

Không lo gió sớm sẽ phai hồng

Bao năm bầm dập trong thời loạn

Bấy nỗi truân chuyên giữa nắng nồng

Nay nhớ cảnh xưa mong sẽ hết

“Con cò bươn chải cạnh ven sông”

 

Thái Huy 4/03/22

 

CŨNG HỌA:

 

THƯƠNG BÓNG SÀO

 

Xạc xào hoa cỏ rạc triền sông

Con nước xuống lên vốn bập bồng

Đò vắng hắt hiu bờ lác bạc

Chài khuya leo lét đốm đèn hồng...

Bao mùa quăng lưới sâu tình nặng

Mấy độ dầm sương nặng nghĩa nồng!

Bến đợi vẹt ngày, mòn mắt ngóng...

Thương sào lặng bóng đứng bên sông!?

3-4-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIÒNG SÔNG QUÊ NHÀ.

 

Nhớ tới quê nhà cạnh khúc sông,

Phù sa một giải sóng bình bồng.

Đem mầu bón ruộng cây xanh biếc,

Lấy nước nuôi vườn trái đỏ hồng.

Lão giả buông cần trong gió mát,

Trẻ em  lội bãi giữa trưa nồng.

Bao chiều thả bộ bên lau lách,

Ngắm khói lam chiều nghe sáo sông.

Mỹ Ngọc.

Apr. 3/2022.

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ LÁI ĐÒ

 

Nhớ mãi Bình Long*một khúc sông

Tân Uyên, nàng ấy kiếp phiêu bồng

Dầm mưa lam lũ, thân hoa yếu

Dãi nắng nhọc nhằn, phận má hồng

Tiễn bước người hùng ngày giá lạnh

Đưa chân lính dũng buổi oi nồng

Từ khi chàng đó không về nữa

Cô Lái lìa đò, bỏ bến sông...

 

DUY ANH

04/03/2022

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG QUÊ XƯA

 

Chị thường xuống giặt ở ven sông

Những đám bèo trôi nổi bập bồng

Dòng nước êm xuôi làn sóng nhẹ

Trẻ con bì bõm nắng trưa hồng

Trò chơi rượt đuổi bên bờ vắng

Cơn gió lùa vui giữa ruộng nồng

Kỷ niệm muôn đời luôn vẫn nhớ

Dầu xa ngàn dặm chẳng quên sông …

Thiên Lý

 

HỢP HỌA:

 

BỖNG THẤY  ,

 

Mang nhiều kỷ niệm thắm tình sông

Thuở vẫn còn thơ được ẵm bồng

Vạt nắng chiều hôm vương sắc đỏ

Hàng tre  mai sớm ửng màu hồng

Võng nôi xưa cũ hoài lưu luyến

Tiếng hát giờ đây mãi ấm nồng

Chim xổ lồng xa rời bến bãi

Nay về bỗng thấy muốn hôn sông !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA: 

 

Ở MỘT TRIỀN SÔNG. 

 

Tôi tìm chưa thấy một triền sông

Nơi dĩ vãng xa, nhẹ cỏ bồng

Thủa đó, bờ quen khăn ủ biếc

Thời nay, bến lạ áo phai hồng 

Nghe tràng pháo nổ sao buồn tủi

Ngắm bó hoa tươi ngỡ ấm nồng

Mẹ đứng nhìn theo thuyền sóng sánh

Thương người con gái đã qua sông...

Los Angeles 3 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỢ NHỎ QUÊ TÔI

 

Chợ nhỏ quê tôi cạnh bến sông,

Thuyền con họp chợ sóng bềnh bồng.

Cá tôm trê, lóc, lươn, rô, sặc,

Cây trái quít, cam, ổi, bưởi, hồng.

Buôn bán chuộng tình làng nghĩa xóm,

Đổi trao trong nắng ấm tình nồng.

Bao năm cách biệt bao lưu luyến,

Biết thuở nào về lại bến sông !?

 

Đỗ Chiêu Đức

04-03-2022

 

CÙNG HỌA:

 

KÝ ỨC QUÊ

Xanh biếc tre làng dọc nhánh song


Vàng phơi nắng lụa,gió phiêu bồng


Khuya thu trước núi ngời trăng bạc


Sớm hạ ngoài khơi rực ánh hồng


Cam chín quanh vườn sai quả ngọt


Lúa thơm khắp ruộng ngát hương nồng


Mẹ cha,đôi nấm mồ hoang lạnh


Tôi tựa con đò quên bến sông…


Lý Đức Quỳnh 

4/4/2022

 

TIẾP HỌA:

 

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Núi tiếp núi và sông nối sông

Giang sơn hoa gấm hệt non bồng

Đã vang nức tiếng dòng Âu-Việt

Đã nổi uy danh giống Lạc Hồng

Cha đã dựng xây lòng nghĩa thiết

Con thời khai triển giấc mơ nồng

Để luôn thể hiện câu trung hiếu,

Với tổ cùng nguồn một nhánh sông.

 

Thái Huy 4/04/22

 

HỢP HỌA:

 

KÝ ỨC VỀ MỘT DÒNG SÔNG

 

Ngã Bảy quê tôi có bến song

 

Lục bình lơ lửng nổi bềnh bồng

 

Đò ngang inh ỏi sương còn sớm

 

Chợ sáng xôn xao nắng chửa hồng

 

Những buổi Xuân về tràn nhựa sống

 

Từng ngày hạ đến ngập hương nồng

 

Nay dù viễn xứ lòng luôn nghĩ ...

 

Nhớ mãi một thời ....đã tắm sông

 

Người Sông Cửu

Tháng 4/4/2022

 

CŨNG HỌA:

 

DẤU ẤN HOA NIÊN

 

Mãi vọng thu vàng tắm bến sông

Còn nghe nguyệt hát giọng bềnh bồng

Trà Giang biển mộng tình tha thiết

Thiên Ấn trời ban cảnh mặn nồng

Kỷ niệm tuổi thơ hoài đẹp đẽ

Quê hương gấm vóc mãi tươi hồng

Đêm trăng rủ bạn đùa trăng nước

Hải Chiến tưng bừng giữa bến sông…

 

Đức Hạnh

05 04 2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁNH CÒ     

 

 Nhà tôi xưa ở mé bên sông

Mỗi buổi chiều ra ngắm nắng hồng

vẩn nhìn chân trời bất định

Ngẩn ngơ mơ một giấc phiêu bồng

Ngờ đâu trôi nổi đời xa xứ

Mới biết yêu thương thuở ấm nồng

Viễn mộng đàn cò bay thẳng cánh

Như ngày trầm mặc đứng ven sông.

 

Lê Mỹ Hoàn

5/4/2022

 

CÙNG HỌA:

 

DƯỚI CHÂN CẦU

 

Nhớ thời thơ ấu sống cùng sông

Rỡn nước trên tay mẹ bế bồng

Cha dạy lặn bơi con nhái xám

Mình đua giành giật đóa sen hồng

Đưa đò theo chị chèo dai dẻo

Bốc cá cùng anh chịu nặc nồng

Nay dưới chân cầu còn chỉ một

Chập chờn thoáng thấy họ trên sông.

 Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU TRÊN SÔNG

 

Ráng đỏ loang đầy cả khúc sông

Quầng mây sáng rực trải bềnh bồng

Đàn chim ẩn hiện màu lông xám

Ngọn gió đong đưa nhánh phượng hồng

Lữ khách gọi đò , âm khắc khoải

Lái thuyền đắm mộng, giấc say nồng

Màn sương lan tỏa, trời se lạnh

Bóng tối buông trùm cả khúc sông

 

Phương Hà

( 06/04/2022 )

 

HỢP HỌA:

 

DÒNG SÔNG IN BÓNG

 

Thẫn thờ ra đứng ở bờ sông

Nhìn đám bèo trôi nổi bập bồng

Giữa buổi chiều hôm mây chuyển xám

Trong màu ráng đỏ nước loang hồng

Bâng khuâng mãi nhớ ngày xum họp

Ngơ ngẩn hoài thương thuở mặn nồng

Người ấy bây giờ nơi cõi khác

Nhưng hình ảnh vẫn dưới dòng sông

 

Thanh Giang

( 08/04/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

 

Đứng tựa thành cầu ngó xuống sông

Nước lăn tăn gợn sóng bềnh bồng

Lục bình giạt đến, lơ thơ tím

Vầng ráng bừng lên, lấp lánh hồng

Nhớ buổi hẹn hò tim đắm đuối

Thương lời thệ ước mộng say nồng

Bao năm vẫn mãi không quên được

Nên mỗi buổi chiều ra bến sông...

 

Nguyễn Đông Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét