Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

NHẮC BƯỚC XƯA

NHẮC BƯỚC XƯA


Chốn cũ đông về,ai có qua

Sương mờ giăng mắc cả đồi hoa

Cỏ xanh mình đẫm thinh trơ cóng

Sứ trắng  hương buồn chẳng quyện xa

Gió réo vi vu đùa tiết lạnh

Mây bay lơ lửng ngủ cơn thừa

Đường xưa lối thuộc bao nhung nhớ

Khách vãng một thời đã đáo chưa?

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


VÔ ĐỀ (Họa 4 vận) Lối mòn lưu dấu bóng nàng qua Thuở ấy tim yêu ủ mộng hoa Bến lở, đò xuôi đà khuất nẻo Ngõ mờ,người biệt đã lìa xa... Nhớ về, khổ nỗi duyên dang dở Nhắc lại, sầu thêm chuyện thiếu thừa Day trở tương tư vùi ẩn ức Ngóng chờ vô vọng...hẫng chiều trưa?! 25-4-2022 Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


CUỘC ĐỜI HƯ ẢO


Rồi thời son trẻ cũng trôi qua

Tuổi lão khác gì cảnh rã hoa

Đài cánh héo tàn khôn dựng thẳng

Mùi hương phai nhạt khó lan xa

Bướm ong chán ngán nguồn thơm cạn

Ruồi kiến lân la chút ngọt thừa

Và đến một ngày tan biến cả

Cuộc đời hư ảo...nhận ra chưa ?


Sông Thu

( 25/04/2022 )


CÙNG HỌA:


ĐÀ LẠT THUỞ ẤY


Xứ lạnh,sương mù,một thuở qua...

Thông ngàn,đồi biếc với trăm hoa.

Suối reo hừng sáng,âm kề cận,

Chuông gióng ban chiều,tiếng vọng xa

Trời tím mây vương,lưu luyến đậm,

Gió hây hồn lặng nhớ nhung thừa...

Người em má đỏ,môi hồng thắm,

Biết đã đông về, trở gót chưa?


Thanh Hoà

25/04/2022


TIẾP HỌA:


NHẮC NHỞ 


Ta từng chốn cũ đã lần qua


Theo dấu thời gian cũng cách xa


Thuở trước làng quê đời khốn đốn


Nay thời thị trấn cảnh phồn hoa


Tượng đài lộng lẫy…đâu cần thiết


Dinh thự nguy nga quá thãi thừa


Thực chất chỉ là tuồng giả tạo


Cháu con nợ trả …khổ lòng chưa ?


songquang 

20220425


HỢP HỌA:


ĐỒNG THƠM CUỐNG RẠ


 Con đê thẳng tắp một thời qua

Cánh trắng cò bay nhạt phía xa

Đồng  lúa chín vàng thơm cuống rạ

Vườn quê thắm mượt ngát bờ hoa

Ngẩn ngơ hôm ấy hương thềm cũ

Rơi rớt chiều nao vạt nắng thừa

Đây khói lam dâng hồn mái lá

Người về mỏi gót viễn du chưa? 

 

Lê Mỹ Hoàn

4/25/2022


CŨNG HỌA:


CHỐN XƯA 


Bao nhiêu chốn cũ đã đi qua

Hồng tím muôn màu đủ loại hoa

Sương lạnh phủ tràn trên thảm ướt

Chim xanh  lẩn trốn ở miền xa

Gió mưa kéo riết không ngơi ngớt

Mây xám trùm bao chẳng chút thừa

Nhớ mãi con đường thời trẻ dại

Lià quê biền biệt liệu về chưa ?

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:


KHI NÀO EM ĐẾN?


Đôi mình kể lại tháng ngày qua 

Dạo bước ven đường toả ngát hoa

Nụ nõn mừng vui chào khách lạ

Sen hồng gặp gỡ đón người xa 

Lao xao ngọn gió lay miền hẻo 

Chậm rãi đàn chim nhặt thóc thừa

Hẹn đúng ba tuần em đến nữa 

Sao giờ bậu ấy vẫn còn chưa?


Như Thu

04/25/2022


CÙNG HỌA:


BƯỚC XƯA…


Nơi nay với bậu đã từng qua

“Bách Thảo”(*)vào xuân rực rỡ hoa

Sao lạ vậy nè-chừ vắng lặng..?

Thật hay thế nhỉ-lại xôi xa..?

Này đây vẫn thế-thương còn ắp

Ấy hiện ra răng-nhớ rõ chưa..?

Đừng để phôi pha màu mắt biếc,

Và cho dấu ấn đó ra thừa..! 

(*) Thảo Cầm Viên Sài Gòn

THÁI HUY


TIẾP HỌA:


CHỐN XƯA TỪNG QUA


Chốn cũ ngày nào ta đã qua

Bây giờ đẹp quá thật nhiều hoa

Bao năm trơ trụi dường như phế

Vài đận dập dìu khác thật xa

Thảo dược um tùm đà khép kín

Hướng dương rực rỡ hết dư  thừa

Ngạc nhiên trước sức con người Việt

Được dịp ghi hình thú vị chưa?

Trần Như Tùng


HỢP HỌA: 


VỀ THĂM XÓM CŨ. 


Đông tàn rét mướt cũng dần qua,

Nắng ấm mai đào đã nở hoa.

Ngõ cũ về thăm thôi giá lạnh,

Đường xưa trở lại có bao xa.

Hành trang sắp sếp sao vừa đủ,

Quà bánh mang nhiêu cũng chẳng thừa.

Gói ghém thêm ân tình lối xóm,

Thân bằng gặp gỡ thỏa lòng chưa?

Mỹ Ngọc.

Apr.27/2022.


CŨNG HỌA:


TUỔI QUA


Thời vàng tuổi ngọc cũng đi qua


Giống tựa khu vườn cảnh héo hoa


Bướm chẳng tưng bừng lơi cánh dạt 


Ong nào náo nức rũ tình xa 


Cành lay hạ mãn vầng trăng nhạt 


Lá rụng thu tan giọt nắng thừa


Sẽ lịm vùi chôn theo số kiếp 


Ai còn trở mộng níu tìm chưa 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/27/2022


TIẾP HỌA:

 

NGẬM NGÙI NHÌN LẠI 

 

Lối mòn ngày đó đã từng qua

Buổi học tan về...nhặt xác hoa

Nhớ thuở Đông tàn trên phố vắng

Thương mùa lá rụng...bước chân xa

Ngậm ngùi nhìn lại...Xuân còn đó... 

Nuối tiếc trông về...Hạ đến chưa ?

Dáng liễu năm xưa giờ đã mất

Còn chăng ảo ảnh chút duyên thừa...

 

Bạc Liêu đêm/28/4/2022

Hồng Vân 


2 comments:


  1. Xin góp họa cùng Cao huynh:

    VÔ ĐỀ
    (Họa 4 vận)


    Lối mòn lưu dấu bóng nàng qua

    Thuở ấy tim yêu ủ mộng hoa

    Bến lở, đò xuôi đà khuất nẻo

    Ngõ mờ,người biệt đã lìa xa...

    Nhớ về, khổ nỗi duyên dang dở

    Nhắc lại, sầu thêm chuyện thiếu thừa

    Day trở tương tư vùi ẩn ức

    Ngóng chờ vô vọng...hẫng chiều trưa?!

    25-4-2022
    Nguyễn Huy Khôi





    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn huynh đã đáp họa
    Chúc huynh vui khỏe

    Trả lờiXóa