Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

THƯƠNG RU (Thơ Vận Trắc)

THƯƠNG RU

(Vận Trắc)

 

Bốn giờ bảng lảng chim đà hót

Tỉnh mắt, hồn nghe như mật rót

Dù sức dường bao bận bập bênh

Ô đời còn lắm điều bùi ngọt

Nắng nào không tắt buổi đêm đen

Ai chối được đâu tàu chuyến chót

Đôi lúc môi cười lau lệ cay…

Tự ru lấy gã lời thương xót…

CAO BỒI GIÀ

15-04-2022

 

BÀI HỌA:

 

TỰ NHỦ

( Thơ Vận Trắc )

 

Giật mình sáng sớm nghe chim hót

Với ấm trà thơm nghiêng miệng rót

Gió mát ngoài hiên lướt dịu êm

Nắng vàng trước cửa soi mềm ngọt

Đường đời dẫu gặp khúc quanh dài

Cuộc sống còn xa bờ bến chót

Bỉ cực qua rồi ắt thái lai

Có gì mà phải buồn xa xót ?

 

Sông Thu

( 15/04/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI TỪNG GIỜ

 

 ( Vận Trắc )

 

Nắng đẹp ngồi nghe chim réo hót 

 

Bình an ngất ngưỡng âm thanh rót

 

Mơ màng khúc nhạc đọng lời êm

 

Lặng lẽ cung đàn vương tiếng ngọt 

 

Cứ nghĩ hôm nay nghiệp tháng cùng 

 

Và suy hiện tại duyên ngày chót 

 

Cà phê tận hưởng ngắm mây trời 

 

Xoá tẩy bi quan đời phận xót 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/ 15/ 2022


CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG RU..!

 

U ám ba giờ nghe cú hót

Nương long máu nước tuôn như rót

Đau mang thập giá thế gian đồ

Khát uống dấm chua thay mật ngọt

Ôi thật bi thương phút cáo chung

Chi sao bức xúc giây lìa chót

Màn trong đền thánh toạc làm đôi

Đấm ngực ăn năn nhân thế xót..!

 

Thái Huy 4/15/22

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊN BỚT…

 

Sáng mới năm giờ nghe tiếng hót

Bình trà nóng hổi liền bưng rót

Cành bông huệ trắng toả hương thơm

Giọng hát trong ngân nghe lịm ngọt

Đời sống êm đềm tưởng giấc mơ

Sân ga lặng lẽ chờ  tàu chót

Thong dong nhẹ bước ngắm mây trời

Quên hẳn cuộc đời nhiều nỗi xót …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

QUẤN  THEO ,

 

Mới vừa hửng sáng là nghe hót

Tiếng nhạc lao xao tiêu sáo rót

Quên hết tình đời mặn đắng cay

Xua đi hương phấn nồng chua ngọt ,

Bủa vây năm tháng tự ban đầu

Buông bỏ nỗi đau vào phút chót

Thừa biết rằng không hay sắc thôi

Quấn theo phận số rồi than ,xót !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA: 

 

CHẲNG MONG CẦU

(Vận Trắc)

 

Rộn rã chim đùa khoe giọng hót

Sau vườn chụm củi pha trà rót

Lòng vui hớn hở ngắm trăng đầy  

Bóng nhỏ âm thầm mơ tiếng ngọt

Rất ngại trông chờ ở kiếp sau 

Nào đâu nghĩ ngợi qua giờ chót

Tương lai biền biệt chẳng mong cầu 

Nhẹ nhõm tâm hồn thôi dạ xót!

 

Như Thu 

04/15/2022


ĐỒNG HỌA:

 

CHIM CA SÁNG SỚM

(Thơ Vận Trắc)

 

Sáng tỏ  đâu mà,vang tiếng hót,

Én oanh ríu rít đua lời ngọt.

Âm rền thánh thót,dặt dìu tuôn,

Thanh vẳng,du dương,âu yếm rót

Se sẻ leo tài,chiếm ngọn cao

Chích choè, nhẩy giỏi tranh cành chót

Xuân về, mấy thuở,hãy vui lên,

Buông bỏ chua cay,bào dạ xót!

Thanh Hoà

16/04/2022

 

CÙNG HỌA:

 

TẬN HƯỞNG LỘC TRỜI.

 

Tảng sáng vành khuyên dời tổ hót,

Âm thanh ríu rít  nghe như rót.

Truyền cành nhảy nhót bước chân vui,

Chắp cánh tung tăng lời tấu ngọt.

Nắng sớm xua đêm tới tận cùng,

Sương khuya kết giọt tan tành chót.

Ly trà  ấm khói ngắm bình minh,

Tận hưởng lộc trời không bỏ xót.

Mỹ Ngọc.

Apr.16/2022.

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ RU
(Vận trắc)

Ngán giọng chim lồng lo líu hót
Nhàm thanh sáo rỗng lai rai rót
Vương vào bụi tục khó ngừa cay
Cắn phải bồ hòn đành ngậm ngọt
Phước lộc cầu mong mịt khắc cùng
Sầu đau bám đuổi lòa giây chót
Nương hồn thi phú giỡn trăng sao
Thác bỏ ưu phiền...khuây dạ xót!

16-4-2022
Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:

 

MỘT BUỔI SỚM MAI

 

Tảng sáng nghe chim ríu rít hót

 

Cà phê pha sẵn ly chưa rót

 

Hương lài thoang thoảng vị thanh tao

 

Sáo sậu du dương lời mật ngọt 

 

Bỗng nhớ quê nhà cứ đuổi đeo

 

Chợt thương đất mẹ luôn đau xót 

 

Còi xe thúc giục tiếng kêu vang

 

Ta lắng tai nghe từng phút chót 

 

songquang 

20220416


CŨNG HỌA:

 

TRONG QUÁN 

 

Quán lạnh bên sông nghe vượn hót

Rượu nghiêng bầu sóng sánh men rót

Người buồn, sao vậy, vẻ mê cuồng

Ta hỏi, làm chi, lời dịu ngọt

Ly khách hững hờ nâng chén thêm

Bài thơ ngơ ngẩn quên câu chót

Thì ra sầu hận chuyện chinh yên

Chiến hữu nhìn nhau bao thấu xót ...

Utah  16 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


\ĐỒNG HỌA:

 

SÁNG XUÂN

 

Cất giọng, oanh vàng lanh lảnh hót

Trà sen ngào ngạt không ngừng rót.

Hồn vương dải núi áng mây phai

Tai lắng chim trời ca khúc ngọt.

Tự tại an nhiên số kiếp này

Nhoẻn cười thanh thản làn hơi chót.

Trần gian vẫn đẹp khiến hồn say

Cảm tạ Đất Trời lòng chẳng xót.

Mailoc

4-17-22


CÙNG HỌA:

 

HOÀI NIỆM

 

Chim đợi sương tàn ngân tiếng hót 

Bình minh nắng cõng đem vàng rót

Đêm lui nhành lúa gió thơm ngào

Ngày tới vườn hoa mây tẩm ngọt

Thi sĩ nôn nao khởi vận đầu

Văn nhân sôi nổi gồm chương chót

Sanh tình tức cảnh bút miên man 

Ngày cũ đâu rồi? Thương đến xót!

 

Phương Hoa - APR 18th 2022

 

 


1 comments:


  1. Xin góp họa cùng Cao huynh:

    TỰ RU
    (Vận trắc)

    Ngán giọng chim lồng lo líu hót

    Nhàm thanh sáo rỗng lai rai rót

    Vương vào bụi tục khó ngừa cay

    Cắn phải bồ hòn đành ngậm ngọt

    Phước lộc cầu mong mịt khắc cùng

    Sầu đau bám đuổi lòa giây chót

    Nương hồn thi phú giỡn trăng sao

    Thác bỏ ưu phiền...khuây dạ xót!

    16-4-2022
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa