Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

DỖ GIẤC

DỖ GIẤC

 

Sâu lắng đêm thâu nhẩm giọt sầu

Mưa rơi rả rich ghẹo hồn đau

Chơi vơi  dài ngóng   sầu tan biến

Khắc khoải nao mong phúc nở chào

Bốn hướng u thinh lòng trĩu độc

Năm canh gở mộng dạ như bào

Tè te cụt ngủn gà  ngơ gáy

Năm ngón xoa mi dỗ giấc nhàu

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHÓ NGỦ

 

Thao thức năm canh,bộn nỗi sầu

Quay cuồng  nghĩ ngợi, chỉ thêm đau

Vời cơn ngái ngủ,dư lần gọi,

Thỉnh giấc mơ say,lắm lúc chào...
Tí tách mưa buồn khơi dạ não,

Dạt dào gió lộng,gợi lòng bào

Bình minh thoắt lộ, trời hừng sáng
Trăn trở tròn đêm, gối đệm nhàu...

 

Thanh Hoà

27/04/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÓ NGỦ

 

Canh hai vẫn thức lắng mưa sầu 

 

Bãi gió bên ngoài gợi nỗi đau

 

Buổi đó âm thầm rơi lệ tiễn 

 

Hôm xưa quạnh quẽ vẫy tay chào 

 

Nhiều khi sóng dậy buồn tim bóp 

 

Lắm lúc thuyền dâng nhớ ruột bào

 

Mộng vỡ tan theo người biệt tích 

 

Hằng đêm dỗ giấc dạ tơi nhàu 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/27/2022

 

CÙNG HỌA:

 

THAO THỨC ĐÊM MƯA

 

Tí tách mưa đêm gợi nỗi sầu

Bao năm, kỷ niệm vẫn hằn đau

Người đi khoảnh khắc tăm mù mịt

Ảnh đọng tâm tư dáng vẫy chào

Cứ ngỡ vài năm lòng bớt quặn

Nào hay trọn kiếp ruột thêm bào

Giọt buồn dai dẳng hoài không dứt

Khắc khoải năm canh dạ héo nhàu

 

Sông Thu

( 28/04/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

THAO THỨC

 

Đêm nằm thao thức bởi cơn sầu

 

Nhen nhúm trong lòng một nỗi đau

 

Viễn xứ thanh bình lên tiếng gọi

 

Quê nhà đói khổ nát gan bào

 

Nghe mưa tí tách như mời đón

 

Thấy gió lao xao tựa vẫy chào

 

Gà gáy tàn canh xua mộng ảo

 

Giật mình quờ quạng gối chăn nhàu

 

songquang

04272022

 

HỢP HỌA:

 

CẠN NGHĨ

Xưa nay vốn dĩ lẽ thương sầu


Đầy đọa kiếp người lắm Khổ đau


Hồn mộng canh tàn trăn trở vợi


Lòng mong ngày mới ấm yên chào


Chờ trông phúc mãn tâm thanh thản


Rũ bỏ ruột khô dạ xót bào!...


Căn thiện vốn từ mình khởi phát


Chồi mơ khôn lượng cánh hoa nhầu?



28-4-2022


Nguyễn Huy Khôi

 

CŨNG HỌA:

 

YÊU NGƯỜI ,

 

Thao thức năm canh đếm lệ sầu

Yêu người trắc trở khiến tình đau

Mong manh tơ liễu vờn tia nắng

Khắc khoải hồng hoa đợi tiếng chào

Gió thổi trăng khuya tuồng áo não

Mưa gào bóng tối vẻ hao bào

Chưa chi rộn rã âm thanh rót

Đêm ngủ êm đâu ,khoé mắt nhàu !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA: 

 

MƯA THÁNG TƯ

 

Tháng Tư đang nắng chợt mưa sầu

Đêm ngủ không yên bởi nhói đau

Ngọn giáo ngay lưng-không thể giải

Tiếng khen trước mặt-chẳng sao chào

Càng trùm chăn kín-nhờ che mắt

Cố dỗ miệng im-tránh động bào…

Nhưng cứ trồi lên vì ám ảnh,

Khiến cho bà nó cứ càu nhàu..!

 

Thái Huy 4/28/22

 

CÙNG HỌA:

 

ĐEO ĐẲNG

 

Gió rét mưa rơi nặng giấc sầu

Tình phai  vết xướt vẫn còn đau

Bao năm trông ngóng người đi biệt

Mấy dạo chờ mong kẻ đón chào

Hò hẹn trong mơ lòng lấn bấn

Tỉnh ra giữa thực dạ tê bào

Nỗi buồn thầm lặng  đeo theo mãi

Hương sắc giờ đây đã úa nhàu !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

PHỐ CHIỀU

 

Phố chiều lặng lẽ mắt vương sầu

Dĩ vãng lại về kỷ niệm đau.

Gió thoảng xạc xào hoa lá động

Người đi thấp thoáng khói sương nhàu.

Bạn già đất khách lơ thơ rụng

Tóc trắng thời gian mải miết bào.

Tuổi hạc ngậm ngùi thân lữ thứ

Quê hương ngàn dặm đớn đau chào.

Mailoc

 4-28-22

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG VẠC KÊU ĐÊM.

 

Tiếng vạc kêu đêm não nuột sầu,

Trăng mờ sao lặn cảnh buồn đau.

Gió đông mát dịu hoa đào đón,

Sương sớm mênh mông thảm cỏ chào.

Cố quận xa vời tình lối xóm,

Quê hương cách trở nghĩa đồng bào.

Tháng tư bỏ nước đi biền biệt,

Bốn bảy năm lòng dạ nát nhàu.

Mỹ Ngọc.

Apr.29/2022.

 

CŨNG HỌA:

 

MẤT NGỦ.

 

Tiếng dế năm canh vẫn gọi sầu

Người rời thiếu thất xót xa đau

Nửa đêm tan hết dòng thơ loạn

Trọn giấc buồn thêm cánh mộng chào

Ngó bóng đèn chong nghe ruột thắt

Nhìn tàn nến lụi thấy gan bào

Chăn đơn quấn chặt thân thao thức

Chiếc gối vò ngang đã nát nhàu ...

Hawthorne  29 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOANG LIÊU   

 

Ngày ấy ra đi thắm lệ sầu

Nặng lòng nay vẫn mãi còn đau

Mơ xưa một giấc lòng mong đợi

Tình lúc đêm trăng mộng gởi chào

Dường những hoang liêu mờ tỉnh thức

Mà như bóng nguyệt nát hương nhàu

Điểm khuya gà gáy, tim dầu cạn

Ảo thực vời xa dạ xót bào.

 

Lê Mỹ Hoàn

4/29/2022


CÙNG HỌA:

 

MƠ NẰM TRÊN VÕNG

 

Quen lệ đêm đêm nhấm nháp sầu

Nuôi mình mạnh bởi miếng cơm đau

Ngao du canh một mong đầu thoải

Chờ đợi canh hai muốn phúc chào

Nhiều rủi lang thang đời cút kít

Ít may rối rắm kiếp phoi bào

Chỉ khi mơ thấy nằm trên võng

Nghe tiếng mẹ ru dạ hết nhàu

Trần Như Tùng  

 


2 comments:

  1. Xin phụng họa cùng Cao huynh:

    CẠN NGHĨ

    Xưa nay vốn dĩ lẽ thương sầu

    Đầy đọa kiếp người lắm Khổ đau

    Hồn mộng canh tàn trăn trở vợi

    Lòng mong ngày mới ấm yên chào

    Chờ trông phúc mãn tâm thanh thản

    Rũ bỏ ruột khô dạ xót bào!...

    Căn thiện vốn từ mình khởi phát

    Chồi mơ khôn lượng cánh hoa nhầu?

    28-4-2022
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. CẢM ƠN HUYNH ĐÃ ĐÁP HỌA
    CHÚC HUYNH VUI KHỎE

    Trả lờiXóa