Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

TAN MỘNG VÓI...

TAN MỘNG VÓI…


Ngắm trăng mười sáu đắm ngươi ngây

Rượu uống chưa đầy, đã dở say

Những tưởng   xác phàm du nhẹ viễn

Tuồng mơ cung quảng thám thênh bay

ôi sao gan ruột cào nhay quá

Dưng lạ bờ môi mặn thể này

Sầu trĩu làm men veo phút chốc …

Tan tành cơn mộng vói …tiên mây! 

CAO BỒI GIÀ

29-04-2022 


BÀI HỌA:



Như tuồng lúc dại lẫn khi ngây

Ta tỉnh hay là đang thấm say ?

Tâm trí thảnh thơi dường đã ngộ

Thân hình nhẹ nhõm tựa đang bay

Thủy cung, bơi lội vui cùng cá

Nguyệt điện, lượn lờ giỡn với mây

Báo thức, đồng hồ kêu tỉnh giấc

Thì ra vẫn ở thế gian này !!!


Sông Thu

( 30/04/2022 )


ĐỒNG HỌA:

                        

RỚT MỘNG ẢO


Thơ thới xuân rằm với ngất ngây

Cơn sầu chẳng bõ phỉ cơn say "?

Hiện sinh tất tả oằn vai gánh

Hoài bão mơ mòng bổng cánh bay"?"

Luống tưởng công danh lên ngữ ấy

Đâu hay duyên nghiệp xuống cơ này"?"

Tửu say càng nốc càng buồn trĩu

Đờ đẫn mắt "thần" hẫng gió mây...


30-4-2022

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


THẦM TRÁCH ,


Một vùng thanh thoát khiến hồn ngây

Cảnh vật nên thơ tỉnh giấc say

Cứ ngỡ giọt mưa vờn gót dạo

Nào ngờ cơn gió cợt thân bay

Thương người hoài hận phương trời ấy

Nhớ kẻ mãi tê ở chốn này

Thầm trách cao xanh trao phận mỏng

Mơ mòng tình ái lửng lơ mây !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


MỘNG TAN


Cảnh đẹp thiên đường,đắm dạ ngây,

Hồn như thoát tục,nhập mơ say.

Rừng xuân bên suối,mai vàng nở,

Hạc trắng ngang trời,cánh nhẹ bay

Chợt tỉnh, trăng tàn,tim lạnh thế,

Thoáng trông rượu cạn,chén khô này!

Bềnh bồng tâm trí tan tành mộng,

Cung Quảng xa vời...tít nẻo mây! Thanh Hoà

30/04/2022


HỢP HỌA:


MỘNG & THỰC


Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây


Hương đêm ngào ngạt rất mê say


Lơ thơ mấy nụ hoa hồng nở


Lác đác vài vầng mây trắng bay


Khúc nhạc ru hồn người bạn ấy


Lời thơ rung cảm mảnh tình nầy


Tưởng chừng lạc bước thiên đường lạ


Kết bạn vui cùng với gió mây


songquang 

20220430


CÙNG HỌA:


VÍA CHUI MÂY


Ngắm vầng trăng khuyết nuốt chùm ngây

Một chút mơ màng một chút say

Tới vội đưa chân vù vút tới

Bay đều giương cánh để mau bay

Lâng lâng hưởng thụ trời trong đó

Hí hí thăng hoa chốn đẹp này

Lóa mục, vườn sao nào lối tránh …

Rung hồn tỉnh mộng vía chui mây!

Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:


CÒN MƠ


Mấy cuộc phong trần khiến ngất ngây

Xoay vần đầu óc thất thần say

Tấm thân nhẹ bổng dường trôi lửng

Đôi cánh chao gầy tưởng muốn bay

Nhịp sống thanh bình vui tuổi hạc

Đôi mi đẫm ướt thắm môi này

Nỗi đau còn mãi trong tâm thức

Mấy chục năm rồi vẫn bám mây !

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:


HÈ QUÊ NGOẠI


Những hè quê ngoại lắng hồn say

Đất nước thanh bình đẹp ngất ngây.

Trưa đến ngôi vườn vàng bướm lượn

Chiều về đồng ruộng trắng cò bay.

Lập loè đêm tối bầy đom đóm

Rực rỡ hôn hoàng dải ráng mây

Những tháng thần tiên còn khắc mãi

Cho tôi sống lại giấc mơ nầy.

Mailoc

5-1-22 


CŨNG HỌA:

 

THƯỞNG NHẠC

 

Dạ khúc” cung đàn nhịp dại ngây 

 

Lời nồng quyện nhạc lắng tình say 

 

Đam mê khí phách quay chìm nổi 

 

Sở thích thần hồn rảo lạc bay

 

Cõi mộng du thuyền chao tới thế 

 

Trời tiên dạo cảnh đảo đây này 

 

Vài giây thánh thót xa niềm tục

 

Cũng đủ quên đời sống tận mây 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/3/2022


ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM MƠ

 

Đêm nằm...hồi tưởng thuở thơ ngây

Giấc mộng chập chờn nửa tỉnh say...

Hớn hở sân vườn tìm bướm lượn 

Nhẹ nhàng...thảm cỏ thả diều bay

Mơ hồ...đã đến thiên đường nọ

Vớ vẩn, thì ra thế giới này

Bỗng chợt quay về trong tiếc nuối 

Ước gì hóa kiếp...được làm mây...

 

Bạc Liêu đêm/4/5/2022

Hồng Vân 


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM TRĂNG.

Mười sáu trăng tròn đẹp ngất ngây,

Ngàn sao lấp lánh đắm hồn say.

Canh khuya dịu mát sương mờ phủ,

Chập tối thơm lừng hương tỏa bay.

Vọng nguyệt tao nhân trên gác đó,

Ngâm thơ mặc khách dưới thuyền này.

Lẻ loi tiếng vạc nghe buồn bã,

Tụ tán trên trời mấy cụm mây.

Mỹ Ngọc.

May 4/2022.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét