Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

NGẬM NGÙI NĂM ẤY (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

NGẬM NGÙI NĂM ẤY

Chiều nay ngẫm nghĩ ….xót xa lòng


Bốn bảy năm rồi hỡi núi sông ?


Cả thẹn thân trai đà vỡ mộng


Bao niềm mơ ước vẫn hoài mong



Ngậm ngùi đất Mẹ tháng tư đen


Ngày ấy tan hàng chẳng thể quên


Vượt biển bao người tìm lẽ sống


Mơ ngày trở lại sẽ đoàn viên



Niềm căm phẫn uất cứ tuôn trào


Cải tạo lưu đày lắm nỗi đau


Núi thẩm rừng sâu cùng đói khát


Vẫn không nhụt chí giống anh hào


Trên bước lưu vong ở xứ người


Lòng già khắc khoải mãi khôn nguôi


Nhà tan nước mất lòng cay đắng


Súng trận năm xưa đã gãy rồi



Dòng đời dằng dặc thấy mà ghê !


Biết đến khi nao được trở về ?


Tổ quốc vẫn chìm trong biển khổ


Nỗi buồn xa xứ….cứ lê thê



songquang
( chiều cuối tháng tư buồn)

 

BÀI HỌA:

 

NGẬM NGÙI TANG HẢI…

 

Ngày ấy đà xa vẫn quặn lòng

Bao nhiêu mặn đắng nhuộm non sông

Người đi, kẻ ở trăm ngàn nỗi…

Nẫu dạ xoay mòng những ước mong

 

Bỗng thoắt cuộc đời ngập sắc đen

Đảo điên tang hải thuở nào quên?

Đồng bào hai chữ đau lòng mẹ…

Ngửa mặt trông trời hỏi Tản Viên

 

Đong biết bao nhiêu suối  lệ trào

Rồi khô mặn xát muối hồn đau

Người chìm biển cả , không lời trối…

Kẻ bỏ thây phơi giữa lũng hào

 

Giữa nơi đất khách, chốn quê người

Đằng đẵng thời gian chẳng xóa nguôi

Nước chảy qua cầu, mài nhẵn đá…

Trăng soi đêm trắng bạc đầu rồi

 

Tang thương ,  ngày ấy dấu hằn ghê

Dĩ vãng nhân văn tuyệt lối về

Chim Lạc hồn đau cơn thổ huyết…

Mượn lời Cuốc giục não sầu thê.

CAO BỒI GIÀ

30-04-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRONG KHÓI HOÀNG HÔN.

 

Vết thương âm ỉ mãi trong lòng

Đau xót như là núi biệt sông

Đã nửa trăm năm còn nhức buốt

Sa trường nước đợi với non mong

 

Bão cuồng, mưa loạn trắng đêm đen

Nỗi nhớ mang theo, thương chẳng quên

Mẹ dõi trông con rời mái ấm

Từ đi bóng khuất cuối khuôn viên

 

Dòng thơ thay lệ tủi dâng trào

Tám hướng sông hồ gọi đớn đau

Xẻ đá viết thơ tìm bạn thiết

Thủa còn nối lửa giao thông hào 

 

Bồ đào mỹ tửu ở quê người

Hoài bão mịt mù, hận khó nguôi

Xích thố âm vang in dấu ngựa 

Thề đi chinh phạt bấy lâu rồi

 

Bốn bảy mùa xuân qua chóng ghê

Hôm nay : cuối tháng tư đen về

Vẫn nguyên binh lửa chưa hề tắt 

Trong khói hoàng hôn cháy thảm thê ...

 

Utah  30 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét