Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

VÔ DUYÊN ẢO MỘNG

VÔ DUYÊN ẢO MỘNG


Nửa giấc mơ màng đáo chốn xưa Hỏi người năm cũ,có buồn qua? Đêm thâu, Quỳnh vẫn thầm thơm nụ ? Ngày mới Hồng còn rạng thắm hoa? Tri kỷ, vắng thơ, mong ý lại Tri âm, bặt tiếng, ngóng tin đưa! Giật mình trở giấc trong chăn lạnh tự thấy vô duyên, lệ thẹn là…

CAO BỒI GIÀ 


BÀI HỌA:


MỘNG NÀO NHƯ Ý


Biết không gặp lại được người xưa

Đành ước mơ về kỷ niệm qua

Vui nỗi xôn xao ngày đối mặt

Say tình đắm đuối buổi kề hoa

Muốn tìm hạnh phút giờ tương ngộ

Chỉ gặp niềm đau phút tiễn đưa

Mộng chẳng bao giờ theo ý nguyện

Xót xa thân phận quá ư là...


Sông Thu

( 23/05/2022 )


ĐỒNG HỌA:


TRỞ LẠI QUÊ XƯA 


Đã lâu chưa trở lại quê xưa 


Mãi nhớ đò ngang lúc tiễn đưa


Bến đợi bao phen đà trở đáo 


Con thuyền lắm bận đã xuôi qua


Xum vầy theo mộng tuồng như thể…


Gặp gỡ trong mơ …cứ ngỡ là…….


Mong ước một lần về chốn cũ


Để nhìn non nước đẹp màu hoa


songquang 

20220522


CÙNG HỌA:


NHỚ NHÀ


Bao chiều thờ thẫn nhớ vườn xưa

Mấy chục năm dài thắm thoát qua!

Cây mít sau nhà còn kết trái?

Mai già trước ngõ vẫn ra hoa?

Chuông chùa sớm tối ngân nga vọng?

Tiếng võng trưa hè kẽo kẹt đưa?

Tất cả chập chờn trong ký ức

Bâng khuâng cứ ngỡ mới như là...!

Mailoc

5-22-22


TIẾP HỌA:


MỘNG ĐOÀN VIÊN


Một mình ngồi nhớ chuyện xa xưa

Cơn gió lay mành chợt thoảng qua

Mái gác lung linh tràn ánh Nguyệt

Đầu vườn lấp lánh rạng màu hoa

Lòng luôn vương vấn thời sum họp

Dạ mãi thẫn thờ lúc tiễn đưa

Chờ đợi bao trăng chờ đợi bóng 

Đoàn viên ngày ấy có chăng là?


Phương Hoa - MAY 23, 2022


HỢP HỌA:


CHƯA TỈNH


Đêm ngày cứ nhớ chuyện người xưa 


Họ đã theo chồng để ý qua 


Thủa ấy luôn hoài say dệt cỏ 


Giờ thì vẫn tiếp đắm mơ hoa


Mong cầu mấy bận duyên lành đẩy 


Vọng tưởng nhiều lần phận mỏng đưa 


Vậy đó sao mà không tỉnh mộng 


Soi gương cũng biết thẹn như là…


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/24/2022


CŨNG HỌA:


TỈNH MỘNG      


 Vẫn đợi ai về chốn hẹn xưa

Trong đêm mờ ảo giấc mơ qua      

Thềm khuya trăng nhạt treo cành trúc

Hồ lặng sen hồng ngả bóng hoa

Dáng mộng rỡ ràng đan lối rẽ

Bài thơ dang dở dệt lòng đưa

Tưởng như ước nguyện ngày nao đã

Bỗng tỉnh ra đâu thực phải là.

 Lê Mỹ Hoàn

5/24/2022


ĐỒNG HỌA:


TÂM THƯ CỦA CHỊ


Chị ngồi nhớ lại chuyện hôm xưa

Buổi đó, vợ chồng em mới qua

Chị muốn thăm em, trao sách Việt

Em mong gặp chị, tặng cờ Hoa

Hai năm ta vẫn còn xa cách

Mấy thủa mình chờ mãi đón đưa

Em hỡi, chị già, em lỡ bịnh

Thiết tha, trân quý, chớ lơ là  ...

Hawthorne  24 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN. 


CÙNG HỌA:


VÔ DUYÊN


Cảm rằng tớ ấy cũng hơi xưa

Mộng mị tùm lum khi mới qua

Phần muốn ngày mai thời tốt số

Cái mong hiện tại đã tàn hoa

Công lênh gộm đó tiền hưu lẻ

Sức vóc mòn kia võng lặng đưa

Ảo Mộng Vô Duyên là thế đó

Ai cho hơn nhỉ Mỹ đây là..!


Thái Huy 5/25/22


TIẾP HỌA:


NGƯỜI XƯA FB


Bữa vào FB gặp người xưa 

Thăm hỏi đôi lời chớ  bỏ qua

Mấy chục năm xa còn nhớ tới:

Cả ba niên học vẫn chờ đưa 

Dã Quỳ rực rỡ trên đồi cỏ 

Kỷ niệm mơ màng dưới khóm hoa

Cho dẫu cố nhân nhiều luyến tiếc 

Đời luôn dâu bể biết chăng là… 

Thiên Lý


HỢP HỌA:

 

CHỢT BIẾT ,

 

Có lúc ru hồn mộng bến xưa

Nhắn giùm nơi ấy đã từng qua

Con đò xinh xắn xuôi dòng nước

Đồi cát vàng ươm nẩy lộc hoa

Hồi tưởng dáng người chờ gió đến

Mơ màng bóng nắng đợi mây đưa

Trở trăn khắc khoải năm canh lặng

Chợt biết tâm ta lẩn thẩn là …

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:

 

THƯƠNG THÂN.

 

Đêm về mộng mị thấy quê xưa,

Lối sỏi vào làng bước mỏi qua.

Bến đá rêu xanh bờ dại cỏ,

Sân trường phượng đỏ dậu đầy hoa.

Thân bằng ngoảnh mặt không người đón,

Bạn hữu quay đầu chẳng kẻ đưa.

Tủi phận thăm nhà thành khách lạ,

Thương thân về cội lại như là....

Mỹ Ngọc.

May 26/2022.


ĐỒNG HỌA:

 

GIẤC MƠ XƯA

 

Có phải quen đường,ghé bến xưa ,

Chiếc thuyền tỏ lối tự cho qua.

Lục bình vẫn áp bờ lau sậy,

Cánh bướm còn vờn lối cỏ hoa.

Rặng liễu vườn em thân lả lướt ?

Lùm tre xóm dưới ngọn đong đưa ?

Chợt gà gáy sáng,cơn mơ dứt,

Ốt nhột mình ta, rõ thật là!!

 

Thanh Hoà

28/05/2022


CÙNG HỌA:

 

TỰ THẤY VÔ DUYÊN

 

Chuyện thật bây giờ chẳng phải xưa
Nay mời mốt họa tháng ngày qua
Bạn trao khúc gợi rờn xanh nụ
Mình góp bài hòa trắng muốt hoa
Tri tứ, chờ thơ, e mạng lỗi
Tri vần, muộn bóng, ngóng meo đưa
Bần thần tượng tưởng người quen lạ
Tự thấy vô duyên, tiếc tiếc là…

Trần Như Tùng

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét