Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

HƯƠNG ĐÊM

HƯƠNG ĐÊM


Vằng vặc trăng thanh chiếu giữa trời

Tơ vàng lấp lánh thả buông lơi

Xạc xào gió thổi qua vòm lá

Lãng đãng sương giăng khắp núi đồi

Những đóa quỳnh hoa xòe trắng muốt

Từng chùm dạ lý tỏa thơm ngời

Côn trùng tấu nhạc trong bờ cỏ

Chồi nõn cựa mình gọi " Nắng ơi ! "


Sông Thu

( 01/05/2022 )


BÀI HỌA:

ĐỘC ẨM CANH KHUYA


Sao khuya lấp lánh rải đầy trời

Trăng khuyết Nửa vầng ánh lả lơi 

Đàn dế nỉ non hòa dạ khúc 

Đôi nai tình tứ dạo lưng đồi

Cỏ cây hứng gió cành khua lếu

Đom đóm say nhau, đốm sáng ngời

Thao thức đêm trường đâu mỗi gã…

Tửu nồng ngất ngưởng nhé hồn ơi…

CAO BỒI GIÀ

01-05-2022


ĐỒNG HỌA:


HƯƠNG MAI


Phản phất hương mai gió lả lơi 


Líu lo chim hót rộn vang trời 


Đầu ngày tia nắng xuyên cành lá


Cuối lũng màn sương quyện suối đồi


Lũ bướm la đà khoe sắc thắm


Đàn ong nhộn nhịp lượn hoa ngời


Cuộc đời sao thấy yên bình quá 


Bên tách trà thơm….thích lắm ơi !


songquang 

20220501


CÙNG HỌA:


HƯƠNG ĐÊM

Canh dài thao thức ngắm sao trời

Liễu gió vờn lay thật lả lơi

Tiếng dế râm ran nghe rợn gáy

Chân em thơ thẩn bước quanh đồi

Nghĩ  ngày xưa ấy , tràn thương mến

Suy cảnh hiện nay kém sáng ngời

Lữ khách lao đao vì vận nước

Bao giờ mới hết Tháng Tư ơi!

Thái Huy 5/1/2022         


TIẾP HỌA:


HƯƠNG XƯA


Ngồi buồn anh đếm cánh sao trời

Nhìn ánh trăng thề chiếu lả lơi

Nghe gió rì rào bên vách núi

Thấy mây lờ lững khuất lưng đồi

Cành mai rực rỡ nụ bừng sáng

Khóm liễu xanh tươi nét rạng ngời

Phiêu bạt bềnh bồng thân lãng tử

Thì thầm anh khẽ gọi "Em ơi!"

Toronto 1/5/2022

Nguyên Trần


HỢP HỌA:


TRĂNG.


Trăng đêm mười bốn ở lưng trời

Trôi giữa thiên hà tưởng đã lơi

Sao lại lượn về soi bóng núi

Rồi thì chạy tới trốn ven đồi

Trắng quỳnh, hoa nhốt mùi hương lạt

Vàng cúc, bông đùa ánh lửa ngơi

Nhạc dế hoà vang bài hợp tấu

Trường ca nguyệt lãng thiết tha ơi...

Hawthorne  1 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:


HOA HAI NƠI


Tháng tư thao thức ngắm sao trời

Dạ lý ngoài sân dáng lả lơi

Tulip lung linh khoe dáng vẻ

Thuỷ tiên vàng nhạt ngập chân đồi

cánh sen hồ Tịnh thơm ngào ngạt

Thược dược hồng nhung đẹp rạng ngời ! 

Hoa pháo bò lan trên mái ngói

Nhớ hoài vườn cũ tháng tư ơi !

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:


SẦU ĐÊM

Dài đêm tối lửa,mắt chong trời

Lãng đãng muôn trùng nhớ thả lơi

Mãn nguyệt nằm mơ trên đỉnh núi  

Mờ sương ngủ gật dưới chân đồi

Xuyến xao lẻ gió hoài than vãn

Thầm lặng riêng hoa vẫn nở ngời

Lạc lõng trần gian sầu cũ ám

Khuya lòng thảng thốt gọi “Em ơi !”

Lý Đức Quỳnh 2/5/2022


CÙNG HỌA:


THÁNG TƯ


Sào cắm, đêm nay mặt ngửa trời 

Rập rềnh sóng vỗ néo thuyền lơi.

Gió chiều nhè nhẹ mơn râu tóc

Sương móc mênh mông bủa đỉnh đồi.

Lạnh lẽo ngư ông con vạc lẻ

Đìu hiu lau lách ánh trăng ngời.

Tháng tư gẫy súng hờn sông nước

Chiến hữu đâu rồi chạnh nhớ ơi !!

Mailoc

5-1-22


TIẾP HỌA:


ĐÀO NGUYÊN


Nàng thu cởi áo nhuộm khung trời

Ngọn núi đa tình dáng lả lơi

Nụ trổ hoa cười vui lễ hội

Năm khai mộng nở thắm nương đồi 

Nàng thơ trẻ đẹp tình không cỗi

Năm tháng xinh tươi mộng mãi ngời

Ngắm cảnh đào nguyên lòng phấp khới

Nga Hằng đẹp đẽ lắm chàng ơi!


Đức Hạnh

02 05 20222


HỢP HỌA:


GỌI "BỤI"

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta?"

       nhs:   Trịnh Công Sơn


Phận bé tẻo teo rớt đáy trời

Dở người đôi lúc hứng hồn lơi

Thung thăng với gió đùa mây nước

Dóng duổi cùng trăng giỡn đỉnh đồi

Nghĩa trọng đắn đo lời mật ngọt

Tình si dè dặt nụ môi ngời

Thụt thò miệng hố...thân run rẩy

Thoi thóp thều thào gọi "BỤI"ơi!!!

2-5-2022

Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


HOA THƠM VỀ ĐÊM


Trăng thanh nhẹ chiếu cả bầu trời

Dạ Lý nồng nàn nhánh lả lơi

Nguyệt Quế thẹn thò phô mỗi cánh

Mây ngàn lơ lửng lượn ngang đồi

Lys kèn đợi gió đưa thơm ngát

Quỳnh trắng mong trăng tỏa sáng ngời

Những phút đêm về muôn đóa nở,

Bông Lài quyến rũ nữa người ơi!

Thanh Hoà

*Ly kèn : fleur de Lys.


ĐỒNG HỌA:


NHỚ BẬU ƠI ,


Đêm thức nhìn sao sáng khoảng trời

Mà lòng bỗng tiếc chuyện tình lơi…

Đã lần ước hẹn bên bờ suối

Có lúc thề nguyền dưới dốc đồi

Mấy cụm tường vi khoe cánh mỏng

Bao nhành nguyệt quế thoảng hương ngời

Mưa về tí tách gieo cung bậc

Tha thiết ,bổng trầm nhớ…bậu ơi !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


NHẬU VỚI HƯƠNG ĐÊM


Rải chiếu giữa sân nháy với trời

Đêm khuya yên tĩnh gió không lơi

Dịu thơm thiên lí trên dàn nứa

Nồng loãng dạ lan tự phía đồi

Khế thị rụng nhừ đưa khí ngát

Rạ rơm phơi tái tỏa hương ngời

Lại mùi chuồng trại, thôi, bà nó

Chén rượu đây phần túy lúy ơi ! 

Trần Như Tùng


HỢP HỌA:


BIỂN LẶNG SAO TRỜI


Ngồi đây ngắm biển lặng sao trời

Lờ lững Ngân Hà chảy sóng lơi

Cùng tận chân mây đêm nửa mộng

Mé rừng cổ thụ dáng lưng đồi

Ngọc Lan hoa cánh vàng thơm lả

Rặng liễu cành cong ánh tỏa ngời

Đưa đẩy gió lan thuyền huyễn ảo

Ngày về quang phục tháng Tư ơi.

Lê Mỹ Hoàn

5/3/2022


CŨNG HỌA:


MẸ RU ĐÊM TRĂNG


Mười sáu vầng trăng sáng rực trời

Hoa lài trắng bạch tỏa hương lơi

Rì rào gió trổi bên triền núi

Vi vút thông reo dưới lũng đồi

Lụn bấc vòm sao thêm rạng rỡ

Tàn canh ánh nguyệt bớt ngời ngời

Ầu ơ nhịp võng vòng tay mẹ

Giấc trẻ say nồng, hạnh phúc ơi…


Thanh Song Kim Phú

CA. May/3rd/2022


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM TRĂNG


Ánh Nguyệt đêm nay sáng khoảng trời 


Lào xào gió thổi Trúc nghiêng lơi


Mây vàng những mảnh ngang đầu núi 


Lá bạc từng cây dọc cuối đồi 


Cúc, Thọ tưng bừng khoe sắc thắm 


Hồng, Lan rực rỡ dậy hương ngời 


Trà sen thưởng thức hồn say cảnh 


Lạc lối nơi nào phút tuyệt ơi 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/2/2022


CÙNG HỌA:


ĐÊM TRĂNG MỘNG


Đêm nay trăng tỏa sáng chân trời 

Mây trắng bay cùng ngọn gió lơi

Lãng tử thả diều nương dốc đá 

Thi nhân vẫy bút tựa bên đồi 

Nhìn hoa Sim Tím hồn ngơ ngẩn  

Ngắm cánh sao khuya ánh rạng ngời 

Một thoáng suy tư tìm xúc cảm 

Anh chàng văn sĩ gọi thơ ơi!...


Bạc Liêu đêm/4/5/2022

Hồng Vân 


TIẾP HỌA:


SUỐI TRĂNG. 


Đêm nay trăng sáng giữa bầu trời,

Suối bạc sóng vàng liễu lả lơi.

Thác đổ thông reo trên đỉnh núi,

Sương rơi gió lặng dưới chân đồi.

Con thuyền lưới cá chìm trong tối,

Ánh lửa đèn chài lóe sáng ngời.

Mái lá ven bờ em bé khóc,

Kẽo cà tiếng võng, mẹ à ơi.

Mỹ Ngọc.

May 4/2022.


HỢP HỌA:


HƯƠNG XƯA CÒN ĐƯỢM


Hương xưa còn đượm mãi người ơi !


Năm tháng trôi qua vẫn đẹp ngời


Nhớ thuở đi thuyền trên sóng nước


Thương thời ngoạn cảnh giữa nương đồi


Bàn tay anh nắm tình e ấp


Tà áo em bay gió lả lơi


Thao thức canh dài mình một bóng


Bây giờ mỗi đứa một phương trời


Người Sông Cửu

tháng 5/04/2022


CŨNG HỌA:


HƯƠNG TÌNH


Tình soi bóng nguyệt nửa khung trời

Tình khác đêm ngày mộng chẳng lơi

Tình nắn cung tơ hòa điệu ái               

Tình ngân khúc nhạc vẳng lưng đồi 

Tình đan câu chữ lời tha thiết  

Tình dệt vần thơ ý rạng ngời          

Tình cách đông tây luôn tưởng nhớ  

Tình không biên giới . Hỡi tình ơi !   

LHN 


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM BUỒN !


Đêm buồn xao xuyến gió lưng trời,

Bóng nguyệt chập chờn mây lả lơi.

Ngẫm cuộc trần ai đầy cát bụi,

Thương đời viễn xứ giữa non đồi.

Bài thơ nhớ nước còn u tối,

Giấc mộng về nhà chửa sáng ngời !

Thôi thế đành thôi sầu đất khách…

Trời khuya lạnh lẽo lắm người ơi !   

Liêu Xuyên


CÙNG HỌA:


ĐÊM HÈ


Một ánh sao băng ở cuối trời

Đêm hè gió thổi mãi không lơi

Ngôi chùa yên lặng sau tàn lá

Bảo tháp cô đơn giữa khoảng đồi

Trầm mặc, sư Thầy đang tĩnh tại

Lung linh ánh nến tỏa trong ngời

Tham sân bỗng chốc dường tan biến

Chớ bận lòng ta, danh lợi ơi !


Nguyễn Đông Anh


TIẾP HỌA:


ĐÊM BUỒN  


Như cánh chim non lạc cuối trời 

Đường dài, gối mỏi… bóng chiều lơi

Mịt mờ trước mặt chông chênh lối

Tăm tối sau lưng khập khểnh đồi

Đất khách…ngậm ngùi thêm …bạn hỡi…

Quê nhà… thương tiếc mãi…người ơi!

Bao giờ trở lại thời xưa đó ?

Để ánh trăng thanh được rạng ngời ?

Thy Lệ Trang 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét