Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

TRÔNG VỀ QUÊ MẸ

TRÔNG VỀ QUÊ MẸ

 

Trông về quê mẹ, nhớ dường bao

Lạc bước hồn ngơ, xót thể nào

Tất thảy lạ xa, vùng đất mộng

Dẫu rằng quen lắm khoảng trời cao

Phảng làn gió lạnh dưng lòng tủi

Thảng tiếng chim chiều nhói ruột đau

Âm độc đàn bầu, đâu ngọt luyến …

Dòng châu nóng hổi, tự nhiên trào

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

VỌNG CỐ HƯƠNG

 

Đất mẹ ngàn trùng xa biết bao

Một ngày trở lại...có khi nào ?

Đại dương cách trở đường thăm thẳm

Sức khỏe suy tàn thân yếu đau

Thương lắm cũng đành trông nhạn trắng

Nhớ nhiều vẫn chỉ ngắm trăng cao

Xin nhờ có ghé về nơi ấy

Đem trọn nỗi niềm ta gởi trao

 

Sông Thu

( 16/05/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÔNG VỜI ĐẤT MẸ

 

Đất Mẹ đường về xa xiết bao 

 

Trông vời phương ấy….đến khi nào….!

 

Tự tình dân tộc luôn khơi đậm

 

Tiếng nói đồng bào mãi vút cao

 

Nợ nước vương mang làm dạ nhói

 

Tình nhà réo gọi khiến lòng đau

 

Bên trời viễn xứ hờn vong quốc 

 

Xót phận tha hương…lệ ứa trào

 

songquang 

 

20220515

TIẾP HỌA:

 

CHÚT NHỚ QUÊ

 

Mây trắng bay về, buồn biết bao

Quê xưa, nay đã lạc phương nào

Biển xô sóng cả, nghe sầu nổi

Thuyền chở tình thương, chất nhớ cao

Không xoá ưu tư nên mãi khổ

Còn mang tâm sự khiến càng đau

Đường trường vạn lý thêm phiền muộn

Xa thẳm chân mây, lệ thấm trào...

Hawthorne  15 - 5 - 2022.  
CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:

 

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG 

 

Chập chờn giấc ngủ bỗng chiêm bao

Lội suối, qua sông đến chốn nào...

Chắc tại niềm thương...nên trí quẩn

Hay là nỗi nhớ khiến lòng đau...

Quê người thơ thẩn, trông trời rộng

Đất khách ngậm ngùi...vọng núi cao

Đêm đến thở than...bên gối mộng

Năm canh thao thức lệ tuôn trào...

 

Bạc Liêu đêm 16/5/2022

Hồng Vân 


CŨNG HỌA:

 

LỮ THỨ TUỔI GIÀ

 

Nửa đời lữ thứ chạnh niềm đau

Bỗng thấy buồn ơi nhớ thuở nào.

Tri kỉ quê nhà không.có mấy

Bạn bè đất khách chẳng còn bao.

Mơ màng khuya tối vầng trăng úa

Đăm đắm sáng chiều dải núi cao

Ký ức chập chùng ngày tháng lụn

Sầu tư khắc khoải cứ dâng trào.

Mailoc

5-16-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

NỬA ĐỜI ĐAU ĐÁU

 

Nửa đời dài ngắn hỏi là bao

Lòng vả lòng xung có khác nào

Guốc mộc đôi này bày chỗ thấp

Quạt mo chiếc ấy móc nơi cao

Ngắm nhìn hai thứ ng dưng tủi

Nhai nuốt ba lần dạ nhói đau

Thấm đẫm hồn quê dòng lệ dấu

Miệng hô tay bắt, ẩn dâng trào

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH MẸ

 

Non nước mong về thương xiết bao..!

Chỉ cần nghĩ tới đã nao nao

Tấm lòng con trẻ-mơ sâu lắng

Hình ảnh mẹ quê-gắng rướn cao

Tóc trắng pha sương bao đợi nhớ

Môi thâm cảm gió bấy trông đau

Thều thào dốc hết lời tâm nguyện,

Cho Nó bình yên-khiến lệ trào.

 

Thái Huy 5/16/22


TIẾP HỌA:

 

BIẾT HÔM NÀO?

 

Lệ đẫm canh tàn giấc được bao?

Hành trang chuẩn bị biết hôm nào?

Về thôn sợ hãi lo đường vắng

Dạo phố e dè ngại tuổi cao

Khắc khoải thân gầy đan sợi rối

Bơ phờ tóc bạc quẩn niềm đau

Đêm dài thức trọn không hề ngủ 

Bên tách cà phê đếm giọt trào…

 

Như Thu 

05/17/2022


HỢP HỌA:

 

QUÊ MẸ

 

Quê mẹ ân tình đẹp xiết bao

Xa xôi mờ mịt biết phương nào?

Xứ người xây dựng cuộc đời mới

Con cháu thành công kết quả  cao

Nhắc tới cố hương đầy dạ nuối

Thương hoài kỷ niệm chạnh lòng đau

Công cha nghiã mẹ… còn nơi đó

Không thể vùi quên, mắt lệ  trào !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:

 

KHÚC HOÀI HƯƠNG ,

 

Đêm về thao thức não lòng bao

Cảm giác chông chênh buốt cỡ nào

Tuyết phủ trắng trời ôm đất thấp

Gió luồn rát  núi khuấy tầng cao

Nhớ làng xóm cũ ,đêm trăn trở

Ngụ bến bờ xa dạ rũ đau

Nhẹ khúc hoài hương ,câu vọng cổ

Mi hoen lệ đẫm ,giọt tuôn trào !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA :

 

NHỚ TIẾNG QUÊ

 

An bình quê mẹ được là bao ?

Trở ngược thời gian,có thể nào!

Đợt trống cầm canh rung nguyệt lộng,

Hồi kèn điểm khắc vọng đồi cao

Lời ru nhắn nhủ thêm niềm ước

Giọng hát trao đưa vợi nỗi đau

Thánh thót nguyệt cầm khơi cảm xúc,

Hồn thơ nhẹ cánh,nhạc dâng trào.

 

Thanh Hoà

16/05/2022

 

CÙNG HỌA:

 

VỌNG QUÊ XƯA.

 

Vào hạ quê nhà đẹp biết bao,

Ve kêu phượng nở những năm nào.

Cò đồng lặn lội ven bờ thấp,

Mây bạc vòng vèo đỉnh núi cao.

Tuổi hạc thân còm hay lắm bịnh,

Người già sức yếu lại nhiều đau.

Cố hương xa thẳm sao về được,

Thương nhớ đầy vơi mắt lệ trào.

Mỹ Ngọc.

May 18/2022.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét