Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

KHẤP KHỂNH (Ngũ Độ Thanh)

KHẤP KHỂNH

(N.Đ.T.)


Tuổi hạc trôi dài những bấp bênh

Chừng dăm bữa khỏe, lại lăn kềnh

toan rằng hạn đến,hồn xa viễn

Ngỡ tưởng đây rồi, bước nhẹ …tênh

Thổ huyệt chê hoài, chưa nỡ nuốt  

Ơn Giời ngó lãng, chửa thèm khênh 

Chuyên đày khổ vợ, buồn cay ngẫm… 

Chẳng dễ, đường quy lắm gập ghềnh!

CAO BỒI GIÀ

05-05-2022


BÀI HỌA:


KHÓC UKRAINE

 ( NĐT )


Não loạn, ai ngờ có kẻ bênh

Tàu-Nga một dải đất to kềnh.

Lòng nham mộng bá đà nguy rõ 

Lẽ phải tình người lại vắng tênh.

Bão lửa kinh hoàng không nệ pháo

Thây người rệu rã chẳng buồn khênh.

Mồ chôn tập thể tay còn trói

Nguyệt úa mày chau huyễn ảo ghềnh!

Mailoc

5-5-22


ĐỒNG HỌA:


LÃO GIẢ TỰ LỠM

 (Thi tiếu-NĐT)


Nương nhờ cõi tạm khéo bồng bênh,

Há sợ già nua phải ngã kềnh.

Bắc Đẩu còn nương dè giã biệt,

Nam Tào chửa chấm lại tồng tênh...

Om sòm mấy bữa,... đông người phụng,

Hẫng hụt đôi lần,... ế kẻ khênh "?"

Đến nghẽo Bồng Lai giời cợt nhả,

Đùa như sóng giỡn ghẹo mom ghềnh.


6-5-2022

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


GIỮ THĂNG BẰNG

( Ngũ Độ Thanh )


Sống cũng như trò nhảy bập bênh

Lơi là hụt trớn ngã quay kềnh

Đầu u, gối dập, chân rời rã

Mũi bẹp, môi bầm, áo lủng tênh

Sức lão thôi đừng ham mạo hiểm

Thân già giữ khỏi té lềnh khênh

Thăng bằng nhủ dạ trong từng lúc

Tránh hẳn đường đi gặp lũng ghềnh


Thanh Giang

( 06/05/2022 )


TIẾP HỌA


TÌNH THANH MAI TRÚC MÃ

(N Đ T)


Lúc nhỏ cùng chơi gỗ bập bênh,

Nhiều khi tức tưởi bị rơi kềnh.

Ngày nay sức khỏe lo trồi sụt,

Thuở đó đời vui ,mặc trĩu,tênh

Phút rủi,chìm vai đà vợ đỡ,

Ngày may trật bước đã người khênh.

Chung tình,cặp én luôn bền vững,

Chẳng hãi, dù leo thác vượt ghềnh


Thanh Hoà

06/05/2022


HỢP HỌA:


NHẮC NHỞ BẠN GIÀ

( Ngũ Độ Thanh )


Thương mình, tự giúp chẳng người bênh

Chậm bước nào lo ngã bổ kềnh

Vội vã, nhiều ông nhào sóng xoải

Mơ màng, lắm lão trượt lềnh khênh

Căm thù chỉ khiến tâm oằn trĩu

Rũ bỏ làm cho dạ trống tênh

Cẩn thận, đường xa rồi cũng đến

Cần chi vượt thác lẫn băng ghềnh


Sông Thu

( 06/05/2022 )


CŨNG HỌA:


QUẲNG GÁNH SẦU TƯ 

(N.Đ.T.)


Vui mừng quá đỗi được trời bênh!

Dạ nỏ màng chi lúc ngã kềnh

Nghỉ có ba ngày thân nhẹ nhõm  

Đâu về một cõi chốn buồn tênh

Cao vời số mệnh khôn đành giữ 

Mạnh mẽ tinh thần khó thể khênh

Quẳng gánh sầu tư nào nghĩ ngợi 

Lòng nghe hớn hở tựa xuôi ghềnh!


Như Thu 

05/06/2022


ĐỒNG HỌA:


THÂN GIÀ

(NĐT)


Thân già cũng được có người bênh


Đạp phải hòn bi té ngã kềnh


Với kẻ lòng nhân ,nhìn nhẹ nhõm


Qua phường dạ hiểm ,thấy buồn tênh


Sơ sài rịt thuốc ân cần hỏi 


Trở nặng mời xe giúp đỡ khênh


Tủi phận trần gian buồn kiếp lão


Ra đường chống gậy kẻo rơi ghềnh 


songquang 

20220506


CÙNG HỌA:


TUỔI LÃO


 ( Ngũ Độ Thanh)


Đau hoài tuổi hạc khó dường bênh


Có cảnh vừa đi chợt ngã kềnh 


Lặng tiếng nhiều đêm hồn ảo não 


Im lời lắm buổi dạ buồn tênh 


Ơn dày vợ thảo lo dìu dắt 


Nghĩa cả con hiền chịu vác khênh 


Bác sĩ thăm đều khi mỏi mệt 


Còn đâu những lúc dạo leo ghềnh 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/6/2022


TIẾP HỌA:


SÔNG CẢNH.

(N.Đ.T.)


Con đò sóng cả vỗ bồng bênh,

Khách độ người nghiêng kẻ ngã kềnh.

Gió thổi buồm căng chiều lặng lẽ,

Triều lên nắng ngả bãi buồn tênh.

Lòng sông nước chảy bèo dao dạc,

Vũng sỏi rêu lền đá khập khênh.

Tiếng vạc u sầu nghe thảm não.

Hàng lau trắng bạc phủ bên ghềnh

Mỹ Ngọc.

May 6/2022.


HỢP HỌA:


CƯỠI BẬP BÊNH


Tuổi hạc chơi cùng cưỡi bập bênh

Lên voi xuống chó đến khi kềnh

Ngủ ăn chuệch choạc sao mà ổn

Đi đứng khật khùng mất cả tênh

Đãng trí một lèo đà hết nhớ  

Còm nhom nửa xách khỏi cần khênh

Cầu trời biếu lão cuồng phong lốc 

Nhót lấy đem đi vứt xuống ghềnh!

Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


TỰ TRÊU… 

Ngũ Độ Thanh


Ra vào choáng ngợp bởi vần khênh !

Ngũ độ …mình ên…khó kẻ bênh

Cậu hỡi…gieo từ chi khổ quá!

Già đây…kiếm chữ thật buồn tênh! 

Bao tuần …bỏ bạn thêm quay quắt

Một bữa… cầm thơ phải té kềnh

Mệt lả …còn hơn chèo chín bãi

Thôi thì… cũng ráng để qua ghềnh!

Thy Lệ Trang 


ĐỒNG HỌA:

 

BẠN HIỀN 

(NGŨ ĐỘ THANH)

 

Lúc nhỏ chung trường bạn vẫn bênh

Leo trèo chạy nhảy té quay kềnh

Bầm chân đỡ dậy ngồi xoa bóp

Trật khớp kề lưng cõng khỏi khênh

Đứa ở chân trời nơi quạnh quẽ

Người  xa góc biển nỗi buồn tênh

Mong rằng cõi thế thanh bình lại

Gặp gỡ hàn huyên mặc thác ghềnh !

THIÊNLÝ


CÙNG HỌA:

 

TRÒ ĐỜI KHẬP KHIỄNG 

(NGŨ ĐỘ THANH)

 

Tưởng giống trò chơi ngã lật bênh

Xưa còn bé dại mải tung kềnh

Vừa lên bảy chục buồn thương tiếc

Sẽ đủ trăm phần lạnh cóng tênh

Nếu trẻ cần chi tìm bạn đỡ

Thành tra mới chịu để người khênh

Ngày qua tháng vợi dần thay đổi

Khổ hỡi, sầu như thác ngập ghềnh...

Hawthorne  8 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

TỰ THÁN

NDT

 

Sức khỏe trời cho đã nhẹ tênh

Làm chi một chút cũng quay kềnh

Ngồi chơi bỗng chán nên trồi dậy

Kiếm nỗi khuây buồn khỏi bập bênh

Vẫn vậy thèm khi vùi lửa bếp

Rồi vui nghĩ lúc vượt sông ghềnh

Hôm rày thả mộng ôm đầu gối

Ngẫm được an lành tránh phải khênh.

Lê Mỹ Hoàn

5/8/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét