Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

XIN CHỚ HỮNG HỜ

XIN CHỚ HỮNG HỜ

 

Đời có dài đâu để hững hờ

Sáng chiều chẳng trọn một bài thơ

Bao nhiêu hoạch định còn trăn trở

Biết mấy hoài mong vẫn ngóng chờ

Thất bại đã qua đừng nghĩ đến

Niềm vui hiện tại chớ làm ngơ

Sống cho trọn vẹn từng giây phút

Còn thở thì còn dệt ước mơ

 

Sông Thu

( 16/05/2022 )

 

BÀI HỌA

CỨ VIỆC SAY HƯƠNG…

 

Tàu chưa ga cuối, chớ ơ hờ

Khéo lấy “dao” sầu gọt sắc thơ  

Chữ chuốt lan man hồi thuở hẹn

Vần trau thư thái tháng năm chờ…

Vẫn kia, ngoài ngõ  bao rung động

Còn đấy, sâu hồn những ngẩn ngơ

Giới hạn trăm năm nào đã với…

Cứ cười, nhấm nháp ngọt hương …mơ…

CAO BỒI GIÀ

16-05-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHI TÌNH YÊU ĐẾN

 

Khi tình yêu đến chớ ơ hờ 

 

Nó đẹp vô ngần tựa áng thơ

 

Đừng để người kia hoài ngóng đợi

 

Chớ làm kẻ nọ mãi mong chờ

 

Niềm vui bắt lấy không ngần ngại

 

Hạnh phúc chợp liền chẳng giả ngơ

 

Tình nghĩa trên đời xin giữ chặt

 

Tim còn nhịp đập ….vẫn còn mơ

 

songquang 

 

20220516

 

CÙNG HỌA:

 

SỐNG HỜ


Hạnh phúc gì trong cảnh sống hờ


Tô màu xác chữ,thiếu hồn thơ


Hình dung sóng bạc chiều đong đếm


Tưởng tượng mây đen tối đợi chờ


Lúc đuổi theo trăng vàng khóc ngẩn


Khi nằm với gió lạ cười ngơ


Trăm năm kết chuỗi dòng hư ảo


Bỏ mặc nhân tình chết giữa mơ


Lý Đức Quỳnh 17/5/2022

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT CHÚT Ơ HỜ .

 

Đường xa chi mấy mà ơ hờ

Em hỡi, riêng mình một cõi thơ

Chỉ ngại đông tây sông núi đợi

Hay nhìn nam bắc nước non chờ

Bao năm phiêu bạt thành lơ đãng 

Mấy lúc hồi quy thấy ngác ngơ

Nụ vối thơm hương cây bất tử

Dừng chân quán vắng ngó lơ mơ ...

Utah  16 - 5 - 2022 

CAO MỴ NHÂN 


HỢP HỌA:

 

GIẬN MÌNH 

 

Chắc mẩm buồng tim chỉ khép hờ!

Xui niềm hy vọng chép thành thơ 

Đầu câu thú nhận lòng đang mở

Cuối khổ làm ơn bạn hãy chờ

Năm lá không hồi sơ ý bỏ?

Hai lần chẳng gặp cố tình ngơ?

Giận mình sao mãi còn nhung nhớ!

Thẹn kiếp cơ hàn dám mộng mơ!

 

Như Thu

05/17/2022 


CŨNG HỌA:

 

CHỚ CHẶT ĐỪNG HỜ

 

Chặt quá không nên cũng chớ hờ

Quan hoài chu đáo tựa làm thơ

Có sau có trước luôn gìn vẹn

Có chậm có nhanh biết nhẫn chờ

Cái thói giận hờn đừng mến mộ

Con đường hòa nhã tránh lơ ngơ

Yêu người mới đắc người yêu lại

Nay mận mai đào khó tốt mơ

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

THIÊN THAI

 

Rậm rạp động tiên cửa đóng hờ

Hai chàng Lưu-Nguyễn mắt lơ ngơ.

Nào hay khám phá nơi rừng thẳm

Mới ngỡ lạc vào chốn suối mơ.

Tiếng phách âm ba đàn sáo vẳng

Trần gian cánh bướm nữ tiên chờ.

Ái ân ngày tháng quên dương thế

Quê lạ trở về dạ thẩn thơ !

Mailoc

5-17-22

 

CÙNG HỌA:

 

HỒN THƠ

 

Trăn trở thâu đêm...giấc ngủ hờ

Trăng vàng nghiêng bóng gợi vần thơ...

"Tìm nhau chẳng gặp...ngàn năm đợi

Nhớ bạn...không nguôi, vạn thuở chờ"...

Chàng đọc quay lưng đành dạ bước 

Nàng nhìn ngoảnh mặt nỡ lòng ngơ...

Thương người thi sĩ hồn lơ lửng 

Tội kẻ đa tình lắm mộng mơ...

 

Bạc Liêu đêm/18/5/2022

Hồng Vân 


TIẾP HỌA:

 

HỜ HỮNG

 

Có ăn thiên hạ bớt ơ hờ

Đây lại bàn suông thẩn với thơ

Khiến cả diễn đàn dù muốn họa

Làm nguyên làng nét cũng không chờ

Những điều chướng mắt-nên nhàm chán

Nhiều ý gai tai-hóa ngẩn ngơ

Hờ Hững sẻ chia ngoài cảm nhận,

Để rồi chống bút đợi niềm mơ…

 

Thái Huy 5/18/22

 

HỢP HỌA:

 

HỜ HỮNG

 

Từng hôm để nắng tạt ơ hờ 

 

Cảm xúc thôi còn dệt ý thơ 

 

Tháng đến trăng lồng nào ngóng đợi 

 

Ngày đi gió trải chẳng mong chờ 

 

Canh khuya lá cuốn lòng hoang dại 

 

Sớm vắng mây lùa mắt ngẩn ngơ 

 

Dẫu biết thời gian thu hẹp lại 

 

Sao hoài chết lặng diệt niềm mơ 

 

Minh Thuý Thành Nội 

              Tháng 5/18/2022

 

CŨNG HỌA:

 

BAO NGÀY CÒN LẠI.

 

Bao ngày còn lại chớ ơ hờ,

Cố tạo cho đời đẹp tựa thơ.

Thác bạc thông ngàn đang ngóng đợi,

Trời xanh gió núi vẫn mong chờ.

Bờ khơi rỡn sóng khôn từ chối,

Gác nguyệt tuần trà khó bỏ ngơ.

Cuộc sống đam mê ta tận hưởng,

Mai này nhắm mắt mới tàn mơ.

Mỹ Ngọc.

May 18/2022.


ĐỒNG HỌA:

 

HỌC ĐÒI LÀM THƠ

 

Cũng muốn nên thân chút phận hờ

 

Học đòi lãng tử viết tình thơ

 

Đường thi luật đối còn chưa thuộc

 

Lục bát vần gieo vẫn nghĩ chờ

 

Ý tứ nghèo nàn văn nghễnh ngãng

 

Văn chương lủng củng chữ lơ ngơ 

 

Thôi đành vui thú nghề cày ruộng

 

Chẳng dám đua đòi chuyện hão mơ

 

Người Sông Cửu

Tháng 5/19/2022


CÙNG HỌA:

 

TRẢI LÒNG 

 

Rằng ai nhớ trộm với thương hờ

Dốc hết nỗi lòng trải tiếng thơ

Nguyệt lặn đầu non còn ngóng đợi

Sương tan triền suối vẫn mong chờ

Tình đầu chưa toại luôn trân quý

Niệm cuối đã tràn chẳng thể ngơ

Đành gửi tâm tư vào bút mực

Tháng ngày gìn giữ một nguồn mơ

 

Phương Hoa - MAY 20, 2022


TIẾP HỌA:

 

CUỐN THEO MƠ

 

Cớ sao nhân thế lại ơ hờ

Đời mấy ai còn biết quí thơ.

Lớp trẻ dường như ngưng đón đọc

Tầng trung cũng vẻ hết mong chờ

Văn phong viết đã toàn ô tạp

Điển tích thôi thì quá ngáo ngơ

Văn vật mấy ngàn năm lặng lẽ

Muôn vàn di sản cuốn theo mơ.

HUY VỤ  24/05/2022

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét