Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CHIỀU BUỒN

CHIỀU BUỒN


Tênh trôi não cảm cảnh chiều tà

Hiu hắtsoi hình bóng đối ta 

Hồn đắm vơ vương điều ảo mộng

Dương tàn tiếc nuối ánh phù hoa

Mây ngàn lang viễn bao thu lại?

Gió núi  phiêu bồng mấy thuở qua?

Bấm đốt nghe đời rên tuế …tuế 

Nghe thời tươi trẻ rất vời xa

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


PHẬN NGƯỜI


Thăm thẳm trời khuya bóng nguyệt tà

Bên đèn, thao thức một mình ta

Hững hờ, cõi thế như dòng nước

Ngắn ngủi, cuộc đời tựa kiếp hoa

Mới thuở xuân xanh chờ mộng tới

Đã thời thu úa tiễn ngày qua

Con người, hạt bụi vô phương hướng

Bao trạm ghé hờ suốt quãng xa


Sông Thu

( 11/05/2022 )


ĐỒNG HỌA:


NGẪM LẠI ĐỜI TA


Lãng đãng chiều trôi dưới nắng tà


Một mình ngẫm nghĩ lại thân ta


Lạc loài giữa cảnh đời xuôi ngược 


Ngơ ngác trên đường nẻo vợi xa


Chán nản tình  người đầy xảo trá 


Ưu sầu nhân thế  thích phồn hoa


Lần tay tính nhẩm ….thời gian đã ….


Đốt cháy đời trai vụt thoáng qua


songquang 

20220510


CÙNG HỌA:


HƯƠNG XA


Mỗi lúc chiều buông ngã bóng tà 


Dưng buồn não nuột ngẫm tình ta 


Hèn tài chẳng dám say đường mộng 


Mọn sức chưa đòi đắm lối hoa


Vẽ nét giao hoà từng hạ lại 


Tô lòng cảm xúc những thu qua 


Hương đời điểm họa theo vần phú


Níu ánh trăng vời tới cõi xa


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/10/2022


TIẾP HỌA:


DẪU BẾN XA… 

 

Gió nhẹ thầm ru tuổi xế tà

Nghe hồn lạc lõng xót niềm ta!

Bài văn kém cỏi vì câu nhạt

Cảnh vật lu mờ bởi mắt hoa

Xứ lạnh tâm hoài bao nỗi nhớ!              

Quê buồn dạ luyến những ngày qua!

Thời gian chẳng đợi vô tình lướt

Tấp nập lên tàu dẫu bến xa…


Như Thu 

05/11/2022


HỢP HỌA:


BIỂN CHIỀU. 


Bãi bể chiều nay lúc xế tà,

Hè về nóng nực lắm người ta.

Trời xanh mây trắng đàn chim biển,

Nước biếc cát vàng đợt sóng hoa.

Ngắm cảnh hoàng hôn chờ nắng tắt

Trông vời cố quận nhớ ngày qua.

Nửa vòng trái đất buồn thăm thẳm,

Biết đến bao giờ hết xót xa.

Mỹ Ngọc.

May 11/2022.


CŨNG HỌA:


HÌNH NGƯỜI THA HƯƠNG


Bảng lảng chiều hôm ánh nắng tà,

Gió luồn hơi lạnh thấm mình ta!

Miệt mài nước đập,mòn mô đá,

Tới tấp sóng dồn nát nhánh hoa

Hệt kiếp dương trần ,cơn gió thoảng,

Y nguời cõi thế,đám mây qua

Bức tranh vân cẩu hoài vô định,

Vẽ kẻ không nhà,lạc lõng...xa!


Thanh Hoà 11/05/2022


ĐỒNG HỌA:


ĐƯỜNG VỀ


Chênh chếch đầu non bóng ác tà

Gập ghềnh sơn đạo cổng thiền xa.

Thông cành lả ngọn đùa bầy sóc

Kẹt đá nhoi mình bủa khóm hoa.

Se sắt dòng đời ngày tháng lụn

Rã rời cánh hạc áng mây qua

Chuông chùa giục khách ngân nga vọng

Sương khói đường về chạnh bước ta!

Mailoc

5-11-22


CÙNG HỌA:


BIỂN CHIỀU.


Bao la biển nắng gọi mây tà

Gió tự chân trời lạnh đến ta

Bóng dã tràng chưa tan dưới sóng

Hình em thơ vẫn đứng bên hoa

Một miền bát ngát yêu thương muộn

Trăm nỗi mênh mông nhớ tiếc qua

Tiếng hót bập bềnh chim vỗ nước

Ôi sao chưa gặp đã dần xa ...

Hawthorne  11 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


TIẾP HỌA:


CHIỀU BUỒN


Tha thẩn mình em dưới nắng tà

Còn đây gặm nhấm nỗi đau ta

Không gian xưa đó xanh màu áo

Kỷ niệm hiện kia rực sắc hoa

Thương lúc đam mê thôi khó cưỡng 

Nhớ khi thắm thiết đã trôi qua

Nay còn dư vị hương bồ kết

Những tưởng lâu rồi-tất khuất xa.


Thái Huy 5/11/22


HỢP HỌA:


NGẬM NGÙI...


Thoáng đó hoàng hôn...ánh nắng tà

Nỗi buồn thầm lặng chỉ riêng ta

Bao chiều ngơ ngẩn trông mây gió...

Mấy bận thẫn thờ...ngắm cỏ hoa

Nhặt cánh Phượng tàn khi Hạ đến

Gom từng lá rụng tiễn Thu qua...

Đời người ngẫm lại nào đâu khác...

Tươi, sắc, úa, tàn...bụi...cuốn xa...


Bạc Liêu đêm/12/5/2022

Hồng Vân 


CŨNG HỌA:


CHO DÙ ,


Dòng sông phản ánh bóng dương tà

Khao khát đường mơ ,khắc khoải ta

Ngày đến đêm đi chao sỏi đá

Năm qua tháng lại đảo ngàn hoa

Rời quê luôn nhớ nơi từng ở

Biệt xứ mơ hoài chốn vẫn qua

Ký ức bùng lên vàng kỷ niệm

Cho dù ngày ấy ngật ngầy …xa !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


NẮNG CHIỀU 


Bảng lảng chiều hôm dải nắng tà

Lung linh bóng nước chạnh lòng ta

Mơ màng hò hẹn bên bờ suối

Tha thiết thì thầm dưới khóm hoa

Nơi ấy hằng  ghi bao dấu ấn

Tình đầu vẫn nhớ những ngày qua

Thời gian bôi xoá màu xuân sắc

Kỷ niệm ôm hoài dẫu đã xa…

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


CŨNG CÓ CHIỀU BUỒN


Cảm sâu thơ bạn lúc dương tà

Chi đó len vào tâm trí ta

Đất mẹ mênh mông thơm lắm thứ

Cõi đời sán lạn thắm muôn hoa

Vậy mà phận rủi nào buông bỏ

Đã khiến giây sầu cứ thấm qua

Một phút ưu tư vào cõi thực

Vui lời đẹp cảnh bỗng rời xa

Trần Như Tùng


TIẾP HỌA :


NIỀM ĐAU CŨ


Soi trên ghềnh đá bóng dương tà

Biển rộng trời cao chỉ có ta

Sóng vỗ lời ru chừng bất tận

Triều dâng ánh bạc tựa ngàn hoa

Sao còn dấy lại niềm đau cũ

Vẫn đấy chưa tàn cuộc chiến qua

Đỉnh núi trăng rơi sầu đáy nước

Biên thùy miên viễn một thời xa.

 Lê Mỹ Hoàn

5/14/2022


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét