Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

TỰ NGHĨ

TỰ NGHĨ

Bây giờ còn sống viết ba hoa


Khi chết ai người nghĩ đến ta?


Một kiếp vô thường nơi hạ giới


Suốt đời bất ổn chốn phong ba


May ra chữ nghĩa còn lưu lại


cho dẫu bóng hình đã vút xa


Ngẫm nghĩ  trần gian là ảo ảnh


Vui buồn ,sướng khổ thảy trôi mà …

songquang
20220513

 

BÀI HỌA:

 

VƠ VẨN NGẬM NGÙI

 

Mai này cũng  hóa nguyệt phong hoa…

Thi hữu âu còn mãi nhớ ta?

Phai nhạt vì say đời nhộn nhạo  ?

lãng quên bởi mải bước bôn ba ?

Phú thơ văn gã nằm trơ đó

hình bóng, hồn y lạc viễn xa

Thôi chớ ngậm ngùi , vương ngấn lệ…

trần gian muôn sự thoảng veo …mà…

CAO BỒI GIÀ

14-05-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÓ QUÊN!

 

Bao người đức độ lẫn tài hoa

Vui vẻ, ân cần thích thật ta!

Gửi tặng nghìn thơ đời nhắc nhở 

Đâu hoài muôn dặm thủa bôn ba

Lời hay bạn đón sao từ giã?

Nghĩa nặng lòng vương dẫu cách xa!

Quán trọ dăm ngày thôi mặc cả

Chiều kia hồi tưởng khó quên mà!

 

Như Thu 

05/14/2022

 

CÙNG HỌA:

 

NHÀN CƯ TỰ NGHĨ

 

Đàng hoàng hưởng thụ giữa phồn hoa

Viếng bạn, bần thần ngẫm lại ta

Đánh giặc vung gươm tràn khí chất

Gieo vần dục bút trổ tài ba

Kẻ quên người nhớ thưa hay muộn

Tiếng mất tăm còn chóng hoặc xa

Tự nghĩ bình thường là sống đẹp

Ung dung nhắm mắt thượng tiên mà !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHẲNG CÒN LƯU VẾT

Dù trang tuyệt sắc ….đấng tài hoa


Lúc thác chỉ mình ta với ta


Con cháu tiếc thương còn nhắc đến


Người dưng lơ đễnh sẽ quên mà !


Tố Như tự hỏi ai hoài tưởng


Lão mỗ mong gì bóng khỏi xa


Ức vạn sinh linh trong vũ trụ


Mất rồi chẳng đọng chút âm ba



Sông Thu
5/15/22

HỢP HỌA:


NHỚ ƠN

Khi nào hết nhớ bậc tài hoa


Của hội thơ Đường đã giúp ta


Hiện tại rành thông đà biết sáu


Ban đầu tiếp hiểu chỉ phần ba


Kim bằng thuở ấy luôn gần gũi


Bạ hữu bây chừ mãi khuất xa


Xướng họa nay người im vắng bóng


Sầu ôm chấp nhận luật trời mà !



Minh Thuý TN

CŨNG HỌA:

CÁT BỤI

Đường trần ai kẻ lót đầy hoa


Hoạn nạn đau buồn chẳng loại ta


Chập chững giờ đây…thời lập cập


Ngỡ ngàng mới đó …thuở bi ba


Tình thơ ,mỹ ảnh dần mờ vắng


Dáng bạn , tinh thần loãng nhạt xa


Còn sống còn rong chơi xướng họa


Mai về cát bụi…tiếc chi mà !

Thanh Hoà


ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH THƠ VẪN ĐẸP 

 

Vẫn đẹp muôn đời những đóa hoa

Giữ gìn kỷ niệm mãi lòng ta

Nhiều khi khắc khoải...trông, đêm vắng

Lắm lúc âm thầm nhớ bạn, xa 

Tương ngộ vần thơ...chưa ý nghĩa

Trùng phùng câu chữ đặng dăm ba

Tri âm khó gặp...nào quên dễ

Dẫu bước thời gian sẽ xóa mà...

 

Bạc Liêu đêm/16/5/2022

Hồng Vân 

 

5/14/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét