Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

TỰ VỖ VỀ

TỰ VỖ VỀ

(Thủ Vĩ Nhất Tự Cú)

 

Trông cõi mờ xa mắt viễn trông

Lòng đơm bao nỗi đớn thương lòng

Nếm toàn khổ ải, nhay hồn nếm

Mong chút ủi an, dỗ dạ mong

Ngạo viết trào ngôn,  khoa ý ngạo

Ngông cười giấu lệ, giả lời ngông

Cạn đời , khắc khoải nghe nào …cạn…

Hồng huyết trong tim vẫn đỏ hồng!

CAO BỒI GIÀ

29-05-2022

 

BÀI HỌA:

 

TỰ XOA…

 

( thủ vĩ nhất tự cú )

 

Trông về đất mẹ mỏi mòn trông 

 

Lòng cảm thương quê chất chứa lòng

 

Ngạo lũ gian manh ,lời ngược ngạo

 

Ngông bầy xảo trá ,thói cuồng ngông

 

Đợi chờ thời thế ….luôn hoài đợi

 

Mong được an nhàn …cứ mãi mong

 

Nhẹ bước phiêu bồng vai gánh nhẹ

 

Hồng lên ánh mắt lẫn môi hồng 

 

songquang 

20220529

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU TÀ

 

Trông ánh chiều tà dạ xót trông

Lòng quê da diết mắt như lòng.

Nguyện cầu đất nước tâm tư nguyện

Mong được an bình tuổi hạc mong.

Gượng gạo mỉm cười thi sĩ gượng

Ngông cuồng đùa giỡn gió trăng ngông.

Lạc loài cánh nhạn đường mây lạc

Hồng thắm trời không núi nhuộm hồng.

Mailoc

5-29-22

 

CÙNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI

( Thủ Vĩ Nhất Tự Cú )

 

Trông vời cố quận xót xa trông

Lòng mãi bâng khuâng cảm thán lòng

Ước buổi quay về,đau đáu ước

Mong ngày trở lại mỏi mòn mong

Lãng phiêu trọn kiếp hồn phiêu lãng

Ngông ngạo một đời ý ngạo ngông

Tuổi tác dần qua lần đếm tuổi

Hồng phai sắc vóc đã phai hồng

 

Sông Thu

( 30/05/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

THỞ THAN

 

(Thủ Vĩ Nhất Tự)

 

Trông ngày tươi đẹp,mỏi mòn Trông,

Lòng mãi sầu đau,héo hắt lòng

Nếm đã lầm than,  ròng rã Nếm

Mong thôi khổ nạn,mãi hoài Mong

Ngạo mình vất vưởng,tha hồ Ngạo

Ngông xác chờn vờn,mặc sức Ngông
Cạn lệ,vơi sầu,nào có Cạn ?

Hồng tim,thoi thóp ,mãi mưng Hồng

 

THANH HOÀ

30/05/2022


HỢP HỌA:

 

MÊNH MÔNG LẠC       

 

Trông người xa cách bến bờ trông 

Lòng nhớ năm canh tự đáy lòng 

Nếm những chua cay đau vị nếm 

Mong gì đậm ngọt xót tình mong 

Lạc qua biển rộng mênh mông lạc 

Ngông ngược sông sầu bát ngát ngông 

Đắp ngọn đỉnh cao nào dễ đắp 

Hồng lan như ngập cả chiều hồng.   

Lê Mỹ Hoàn 

5/31/2022         

 

CŨNG HỌA:

 

ĐAU ĐÁU ,

 

Trông cánh chim trời ngóng đợi trông

Lòng càng đau đáu xót xa lòng

Đếm bao lá rụng ,âm thầm đếm

Mong những mầm đơm,háo hức mong

Dại thả thơ cay ,hoài ngốc dại

Ngông tìm vị đắng ,mãi cuồng ngông

Trở trăn mộng mị khi đêm trở

Hồng nụ tầm xuân ánh sắc hồng !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ VỖ

(Thủ vĩ nhất tự cú)

 

Trông gà hóa cuốc cũng cho trông

Lòng chẳng xem sao chỉ bận lòng

Nếm mãi niềm đau mà để nếm

Mong hoài cái sướng để mà mong

Ngạo chi thiên hạ khoe đây ngạo

Ngông cả nhân gian biết đó ngông

    Cạn sạch túi rồi chưa bảo cạn

Hồng đâu đến nhỉ thứ ham hồng..!

 

Thái Huy 5/30/22


CÙNG HỌA:

 

          BIỀN BIỆT NHỚ

 

Trông người biền biệt mấy mùa trông

Lòng bỗng hoang mang chuyện rối lòng

Nhớ đến mịt mù sương khói nhớ

Mong càng vời vợi gió mây mong

Ngại lời thăm hỏi bao lần ngại

Ngông tiếng cười khan bấy lượt ngông

Mắt biếc, buồn ơi , thương sắc mắt

Hồng thôi thắm mộng dõi chim hồng ...

Hawthorne  31 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:

 

TRÔNG VỜI CỐ LÝ.

 

Trông vời cố lý dậm ngàn trông,

Lòng bỗng nao nao những chuyện lòng.

Nhớ buổi ra đi còn quá nhớ,

Mong ngày trở lại vẫn hoài mong.

Lạc loài đất khách bao người lạc,

Ngông ngáo quê người lắm kẻ ngông.

Tuổi hạc cô đơn ngồi đợi tuổi,

Hồng nhan tiếc nuối mối tơ hồng.

Mỹ Ngọc.

May 31/2022.

 

HỢP HỌA:

 

HOÀI MONG

 

Trông về quê mẹ dạ hoài trông

Lòng luống nôn nao xót cõi lòng

Nguyện lúc sum vầy tròn ước nguyện

Mong ngày đoàn tụ vẫn chờ mong

Lãng du khắp chốn đời xao lãng

Ngông dại một thời  tính dại ngông

Lẩn thẩn tìm quanh tâm trí lẩn

Hồng phai sắc nhạt má thôi hồng  !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:

 

ĐÓI LÀ KHỔ

 

Trông phía xa xa ngó quán trông

Lòng nghe tiếng húp dậy trong lòng

Nếm ba buổi đói, mong đừng nếm

Mong một thời no, nếm quá mong

Ngạo với kho tiền, giàu thế ngạo

Ngông cùng miệng lưỡi, suốt đời ngông

Cạn tô phở tái thèm chưa cạn…

Hồng dễ dàng phai khó đáng hồng!

Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét