Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

ÁNH TRĂNG TAN

ÁNH TRĂNG TAN

Thương hoài đêm vắng mảnh trăng vơi
Lấp ló trong mây  một góc trời.
Hôm trước còn đầy vằng vặc chiếu
Chiều nay đã khuyết lạnh lùng soi.
Một vành hiu hắt sầu vương mãi
Nửa mảnh âm u lịm chết rồi .
Vạn pháp vô thường lòng đã ngộ

Cuộc đời  ngẫm  lại mộng mà thôi!

 

Mailoc

5-23-22

BÀI HỌA:

 

PHONG VÂN HỜN NGUYỆT

 

ảo huyền một bóng mãi chơi vơi

tròn khuyết, buồn vui lửng giữa trời

Đêm vắng, cô liêu sầu bóng ngả

Nước trong, bàng bạc diễm hình soi

Sao trăng, phiền giận không chường nữa ?

Mây gió ghen tuông giở dói rồi…

Thiên lệ buồn thương rơi rả rich…

khuya rằm u tịch cũng đành …thôi!

CAO BỒI GIÀ

24-05-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRĂNG HẠ TUẦN

 

Hạ tuần trăng úa dáng mòn vơi

Một bóng cô đơn ở cuối trời

Đỉnh núi đen mờ không ánh rọi

Con thuyền nhòa nhạt thiếu dòng soi

Ngập ngừng,quỳnh hé, hương chùng mãi

Mòn mỏi đèn chong, bấc lụn rồi

Vẫn biết vơi đầy sao tránh được

Mà nhìn nguyệt khuyết vẫn buồn thôi !

 

Sông Thu

( 25/05/2022 )a

 

CÙNG HỌA:

 

NGUYỆT LÃO BUỒN .

 

Đợi trăng, chờ gió, ngỡ hồn vơi

Nguyệt lão bâng khuâng đứng ngó trời

Đêm tắt, ngày lên, mơ mộng dứt

Mây trôi, nước lặng, vấn vương soi

Một vầng tưởng nhớ đang dần hết

Mấy nẻo tương tư cũng cạn rồi

Đành hẹn khuya nay về đón Cuội 

Cùng lên cung Quảng đọc thơ thôi...

Utah  25 - 5 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


TIẾP HỌA:

 

TỊNH TÂM

 

Cô phòng ngồi lặng khấn sầu vơi

Bóng tối mờ đi ở cuối trời

Ngày tháng dần qua trăn trở mãi

Bình minh trở lại rạng bừng soi

Thác đồi sông suối chào hôm sớm

Gió núi ngàn mây tỉnh giấc rồi

Sắc sắc không không là thế đấy

Tịnh tâm sẽ thấy nhẹ nhàng thôi !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:

 

SUY TƯ MỘT KIẾP NGƯỜI 

 

Nghiệm thấy tuổi đời cứ cạn vơi

 

Như vầng trăng khuyết ở trên trời 

 

Đầu ngày nhựt rạng luôn tròn chiếu

 

Cuối tháng nguyệt tàn chẳng vẹn soi

 

Gẫm kiếp mây trôi thương cảm thế !

 

Nghĩ thân bèo giạt xót xa rồi!

 

Quay cuồng phận số đời ô trọc

 

Mà vấn vương hoài….mãi vậy thôi 

 

songquang 

20220525

 

CŨNG HỌA:

 

TRĂNG

 

Trăng có lúc tròn khi lại vơi

Lửng lơ lơ lửng giữa khung trời

Cây đa ẩn hiện thân chìm ẩn

Chú cuội đong đưa mặt rạng soi

Tháng tám trong thanh nàng ghé sớm

Mùa đông giá lạnh mợ đi rồi

Còn nay chỗ tớ thường thưa thớt

Tỏ khuyết hay không cũng vậy thôi.

 

Thái Huy 5/25/22


ĐỒNG HỌA:

 

KHÓ NGỦ

 

Ôm gối nằm khoèo khổ nỏ vơi

Ngoài kia thơ thẩn đám mây trời

Trăn qua trở lại nhìn trăng sáng

Ngó tới dòm lui thấy bóng soi

Vầng nguyệt lửng lơ càng ánh tỏ

Chiếu chăn xô lệch  hết canh rồi

Cũng đành nằm nán chờ mai đến

Trằn trọc đêm dài khó ngủ thôi !

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:

 

GIẤC MƠ TÀN

 

Khổ não tràn đầy,chả lúc vơi!

Như mây xám ngắt phủ bầu trời.

Che vành nguyệt khuyết lu mờ tỏa,

Lấp ánh sao khuya khắc khoải soi.

Trăn trở nguồn cơn thao thức đã,*

Dày vò nông nỗi,biệt ly rồi!

Đêm thâu,trăng lụn,tàn mơ ước,

Có phải trần ai, giấc mộng thôi ?

 

đã*:mãi

Thanh Hoà

27/05/2022


TIẾP HỌA:

 

TRĂNG HÈ

 

Nửa vầng trăng khuyết lửng lơ trời

Trong gió khuya nồng giấc chẳng vơi

Nhớ tiếng ầu ơ thơm ngát vọng        

Nghe thời êm ấm nhẹ nhàng soi

Đêm hè trăn trở tình sâu lắng

Thuở ấy cười vui, mộng lỡ rồi

Cơn bức chập chờn lay tỉnh thức

Bồng bềnh huyễn hoặc bến mơ thôi.

Lê Mỹ Hoàn

5/27/2022

 

HỢP HỌA:

 

TUẦN TRĂNG.

 

Nửa mảnh trăng đầu ánh cạn vơi,

Từng không đen tối mạn sao trời.

Lầu trăng lạnh lẽo chưa đèn thắp,

Gác cuội âm thầm thiếu lửa soi.

Đợi đến đêm rằm tròn sáng lại,

Đừng mong cuối tháng khuyết mờ rồi.

Tuần hoàn chuyển đổi vô hình trụ,

Kiếp sống bình thường cũng thế thôi.

Mỹ Ngọc.

MAY 28/2022.


CŨNG HỌA:

 

TRĂNG KHUYẾT ĐÊM NAY


Nhìn thuyền trăng ngự nửa vơi vơi
Là khuyết nhưng nay sáng rực trời.
Kém chút đêm đầy thường đã dọi
Hơn nhiều bữa vẹt vẫn từng soi.
Trần gian cả nghĩ bày thêm lắm
Vũ trụ vô tư cứ thế rồi .

Nay Nguyệt mai Hằng mây thích giỡn

Cho đời thêm vị ngọt chua thôi!

Trân Như Tùng


ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM SÂU

 

Gió lạnh đêm tàn giấc ngủ vơi 

 

Ngàn sao lấp lánh giữa khung trời 

 

Hàng rào tán cỏ sương choàng đọng 

 

Cửa ngõ hoa màu nụ chiếu soi

 

Bóng núi đồi cây còn phủ hẳn 

 

Vầng trăng cụm liễu đã che rồi

 

Sầu vây lạc lõng hồn hoang vắng 

 

Thức mãi tìm vần khỏa bút thôi 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 6/13/2022

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM TRĂNG

 

Đêm nay trăng sáng cả khung trời

Đẹp lắm chị Hằng, tỏa bóng soi

Mượn áng mây bay, làm ý gợi

Xin làn gió quyện...dệt thơ thôi

Văn chương lắm lúc còn non, thiếu

Chữ nghĩa nhiều khi cũng lệch rồi...

Nào ngại...chung vui, lời chẳng dối

Mong rằng thi hữu nỗi sầu vơi...

 

Bạc Liêu đêm 13/6/2022

Hồng Vân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét