Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

NGẬM NGÙI THÁNG TƯ

NGẬM NGÙI THÁNG TƯ Tháng tư hoài ngẫm thấy nao lòng 

Xứ Việt ngập tràn mãi bão giông 

Lắm kẻ reo mừng khoe chiến tích

Nhiều người than khóc bỏ non sông 

Trời sầu thương cảm buồn da diết 

Đất thảm bâng khuâng hận chất chồng

Một cuộc đổi thay đầy nước mắt

Ngậm ngùi dân nước mãi long đong songquang Viết cho tháng 4)

BÀI HỌA:


ĐẮNG LÒNG…


Ôn cố tri tân mãi đắng lòng

Tháng tư xưa ấy, trận cuồng giông

Xa con bao kẻ giam tù ngục

Bỏ xứ triệu người giã núi sông

Nước Việt tâm phân trăm mối rẽ

Dân Nam gánh khổ trĩu vai chồng

Ngậm ngùi bao cảnh đời bi thảm…

Nước mắt lênh tràn, chả bể …đong…

CAO BỒI GIÀ

22-04-2022


ĐỒNG HỌA:


NÀO QUÊN THÁNG TƯ


Ác mộng tháng Tư quặn thắt lòng,

Bất ngờ, trời bỗng nổi cơn giông

Độc tôn,kìm kẹp...con xa bố,

Duy ngã,cùm gông...vợ mất chồng

Bóp bụng lo toan rời xứ sở

Gom tiền,tìm cách biệt sơn sông

Lương tâm táng tận,bầy gian xảo!

Thống khổ dân tình...khó đếm đong !


Thanh Hoà

23/04/2022


CÙNG HỌA:

 

TRÙNG DƯƠNG

 

Giã biệt gia đình ở bến sông

Trùng dương lặn ngụp giữa mưa giông.

Xác người đáy biển làm sao đếm?

Nước mắt suối dòng khó thể đong.

Kẻ thắng oang oang men chiến tích

Người thua nhức nhối vết thương lòng.

Hờn căm đất nước chưa phai nhạt

Thắm thoát thời gian tuổi tác chồng !

Mailoc

4-23-22

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY BUỒN THÁNG TƯ

 

Xé lịch tháng tư chợt não lòng 

 

Dưng bừng ký ức đoạn đời giông 

 

Ra đi xác bỏ nơi rừng núi 

 

Trốn thoát thây vùi chốn biển sông 

 

Kẻ thắng đọa đày sầu chất ngập 

 

Người thua tù tội nhục dâng chồng 

 

Ngày buồn quốc hận khơi niềm nhớ 

 

Nước mắt dân hiền lặng lẽ đong 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 4/23/2022


HỢP HỌA:

 

THÁNG TƯ NGÀY ẤY 

 

Thảm trạng ngày xưa mãi xót lòng!

Như dường bão giật với trời giông!

Muôn nhà đổ bộ xa rời chốn 

Triệu kẻ căng buồm cách biệt sông 

Ngõ vắng mồ chôn người khóc bạn 

Rừng sâu gánh quảy vợ nuôi chồng

Chan hòa suối lệ bên dòng máu 

Xin hỏi ai rằng có thể đong?

 

Như Thu 

04/23/2022

 

CŨNG HỌA:

 

BÃO NỔI THÁNG TƯ

 

Bão nổi Tháng Tư đã cháy lòng

Trái mùa Xuân cạn những cơn giông

Đạn bom trải rộng sầu quê quán

Hoài bão rời xa nhớ núi sông

Giặc Bắc tràn bờ qua Bến Hải

Dân Trung chạy loạn tới Hòn Chồng

Phan Rang tử thủ trong căm uất

Một Chín Bảy Lăm nước mắt đong...

Utah  24 - 4 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


ĐỒNG HỌA:

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

 

Ám ảnh tháng tư vẫn đắng lòng

 

Trời yên bỗng ập đến cơn going

 

Bao nhiêu biến đổi trong gang tấc

 

Là bấy bàng hoàng của núi song

 

Xum họp ngỡ rằng vui nối tiếp

 

Chia ly bỗng thấy khổ đan chồng

 

Hằng năm ký ức đều quay lại

 

Cảm giác ngậm ngùi khôn đếm đong

 

NGƯỜI SÔNG CỬU

 

CÙNG HỌA:

 

NƯỚC MẮT CÒN ĐONG  

 

Tháng Tư lệ nhỏ xót muôn lòng

Nước mất biển trời cũng nổi giông

Tuẫn tiết tướng hùng vang chiến sử

Kéo đàn con cháu bỏ sơn sông

Một thời no ấm bao sung sướng

Đây sớm chông gai đã chập chồng

Ai gửi trong ai hoài xứ mẹ

Cạn dòng sao mắt ướt còn đong.

Lê Mỹ Hoàn

4/24/2022


TIẾP HỌA:

 

HOẠT CẢNH THÁNG TƯ..!

 

Nghĩ tới eo ơi cảm nát lòng

Giang san bỗng chốc nổi cơn giông

Khiến người hụt hững-người chìm biển

Làm kẻ hoang mang-kẻ nổi sông

Kẹp nách dẫn con-chồng lạc vợ

Vòng tay dìu mẹ-vợ xa chồng

Trăm điều bức xúc thôi khôn tả,

Bốn bảy năm rồi mắt lệ đong..!

 

Thái Huy 4/25/22

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét