Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

NHỚ BẢN HÙNG CA

NHỚ BẢN HÙNG CA

 

Năm ấy mùng năm gò Đống Đa
Quân Thanh vỡ mật, phách hồn lìa
Binh tinh chẳng cớ tha cho địch
Giặc mạnh đâu hề hiếp được ta
Ăn Tết lòng ơn thời đại trước
Mừng Xuân dạ nhớ chiến công xưa
Hành quân thần tốc
khi Đào nở
Đại đế Quang Trung : Rạng sử nhà !
CAO BỒI GIÀ

(chiến thắng Đống Đa mùng 5 tết Kỷ Dậu -1789)

 

BÀI HỌA:

 

CHIẾN THẮNG NGÀY XUÂN

 

Bí mật, thần sầu, nhanh tối đa

Tuyệt vời chiến thuật của quân ta

Tơi bời gò Đống ngàn thây chất

Kinh hãi binh Thanh vạn xác lìa

Giành lại chủ quyền dân tộc Việt

Bảo toàn lãnh thổ nước non nhà

Quang Trung lừng lẫy ghi công trạng

Rạng rỡ màu son lịch sử xưa

 

Sông Thu

( Mùng 5 Tết Nhâm Dần- 05/02/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ MÙA XUÂN KỶ SỬU

 

Nhìn qua lịch sử nước non nhà

 

Hoàng Đế Quang Trung  dân tộc ta

 

Dũng cảm diệt thù ,muôn thuở rạng

 

Oai phong giết giặc, vạn thây lìa

 

Điều binh phá lũy nhanh thần tốc

 

Khiển tướng công thành mật tối đa

 

Gò Đống mùng năm đầy hiển hách

 

Mùa Xuân Kỷ Dậu chửa xa xưa

 

songquang

(Mùng 5 tháng giêng năm Nhâm Dần)

Kỷ niệm trận Đống Đa

 

CÙNG HỌA:

 

MỒNG NĂM THÁNG GIÊNG NĂM KỶ DẬU

 

Chiến thắng oai hùng,trận núi Đa,

Dã tâm thống trị phải xa lìa

Tiêu tan bá mộng kinh hồn giặc,

Thắng lợi toàn dân,phấn dạ ta!

Sán lạng muôn đời gương buổi ấy,

Lẫy lừng vạn kiếp sử Nam xưa

Cao mưu, chiến thuật,y lời hẹn:

Ăn Tết lùi sau; khắp mọi nhà!*

* vua Quang Trung hứa:sẽ ăn Tết sau chiến thắng( mùng 7 thay vì mùng 1)

 

Thanh Hoà

05/02/2022

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN XƯA

 

Lẫy lừng trận đánh tại gò Đa

Đầu vạn quân Thanh đã rụng lìa

Nguyễn Huệ- người anh hùng áo vải

Bắc Bình-vị đại đế quê ta

Chiến công rực rỡ xây bờ cõi 

Thao lược tài ba dựng nước nhà

Giặc Mãn tan tành năm Kỷ Dậu

Ngàn đời lịch sử rạng Xuân xưa !

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét