Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

THƯƠNG MẢNH TRĂNG NON


THƯƠNG MẢNH TRĂNG NON

 

Trăng non, lơ lửng mảnh trăng non

Lặng lẽ canh khuya có mỏi mòn

Sao trốn vô tăm, trơ trĩu độc

Mây giăng phủ bóng,  nặng mênh buồn

Vương tâm gửi gió hồn se buốt

Dở giấc trông trời dạ héo hon

Văng vẳng đâu xa chuông phá lặng

Thoảng vời  nguyệt lặn  biệt trời hôm

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

VỊNH TRĂNG.

 

Mỏng mảnh mày ai nét nguyệt non

Nhiều khi tròn vạnh lúc hao mòn

Mây đùa gió quẩn ôm thân đẹp

Trời thẳm sương gieo lẻ bóng buồn.

Ngọc thỏ chày sương lòng thắt thẻo

Cành đa chú cuội dạ bòn hon

Dăm ngày cuối tháng răng du biệt...

Trở lại trong mùa lúc cuối hôm.

15-9-2015

T.L.K

 

ĐỒNG HỌA :

 

TRĂNG GIÀ

Trăng bao nhiêu tuổi bảo là non?
Trơ cái hồng nhan đã khuyết mòn
Cát bụi phong trần đời vẫn khổ
Mây mưa dầu dãi sống thêm buồn .
Đôi gò bồng đảo đau cùng nhức
Một túi càn khôn héo với hon.
Đã chót đa đoan theo thói nguyệt
Thôi đành chấp nhận cảnh chiều hôm.
Đồ Cóc

 

TIẾP HỌA :

 

TÌNH TRĂNG.

 

Quá rằm Nguyệt Nữ lại hoàn …non

Tuổi tác không nhiêu dẫu đếm mòn

Đầy vẹn thời nhan kiều sắc diễm

Nửa vành cũng dạ héo lòng hon

Đêm thanh, hỉ sẻ người an phúc

Khuya lặng, sầu chia kẻ tủi buồn

Mờ tỏ… lửa lòng không lịm tắt

Sáng ngời thế chỗ cảnh chiều hôm.

15-9-2015.

Đoàn Đình Sáng

 

CŨNG HỌA :

 

LƯỠI LIỀM NON

 

Mảnh trăng đầu tháng, Lưỡi Liềm Non

Hé mắt lung linh dõi lối mòn.

Gặp chú rắn xanh trông thật đẹp

Nhìn làn tố độc thấy hơi buồn.

Dù còn ít tuổi vai thần thế

Vẫn khác hơn đời sức tí hon.

Thấm thoắt mười tư, nàng Ngọc Thỏ

Khuynh thành diễm lệ giữa chiều hôm !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

NÚI NON

 

Bộn tuổi rồi ai bảo núi non

Đầu kia không bạc dẫu hao mòn

Sương dày sương phủ se làn mộng

Trăng khuyết trăng mê lặng nỗi buồn

Dầu cạn thế thời tràn “hấn uốc”*

Rượu vơi thi hữu cháy “uy hon”**

Canh thâu chợp mắt vừa thiêm thiếp

Tưởng được lên trời trốn mấy hôm.

PHAN TỰ TRÍ

-          *   Giận đời

-          ** Nhớ bạn

 

HỢP HỌA :

 

NHÌN TRĂNG

 

Trăng sao lấp ló giữa rừng non

Mờ tỏ lung linh dãy núi mòn

Gió thổi đìu hiu người lẻ bóng

Cây xanh ủ rũ lá thu buồn

Màn mưa lất phất tâm can lạnh

Gối chiếc canh thâu dạ hắt hon

Mơ tưởng mẹ cha tim thổn thức

Bùi ngùi xao xuyến tự bao hôm

Hồ Hắc Hải           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét