Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

TÓC DÀI


TÓC DÀI

 

Còn đó hay chăng mái tóc dài

Ánh trăng ghen sánh đổ nghiêng vai

Ngát thơm hương lý, vương làn gió

Nhung mượt tơ huyền, ấp mắt nai

Nắng chiếu giãi tình, dây nợ khách

Phong đùa kết ước, mối duyên ai

Như mây, như suối, say lòng  đắm

Mãi nhớ, hoài thương lọn tóc mai !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

MÁI TÓC PHIÊU BỒNG


Ngày ấy còn vương tóc xõa dài

Bên thềm ngồi chải xuống bờ vai

Mênh mang niềm ước khuya Long Hải

Bẽn lẽn hồn mơ xóm Hố Nai

Bà Rịa lui về còn mấy kẻ

Biên Hòa ở lại nhớ chăng ai

Hiên trăng như gợi đêm huyền diệu

Mái tóc phiêu bồng - giữa ánh mai

Lê Viên Ngọc

 

ĐỒNG HỌA :

 

LƯNG DÀI

 

Phải tôi tốn vải bởi lưng dài

Giỏi né chuyện đời gánh nặng vai

Mấy việc làng rao, vờ điếc mõ

Bao công vợ bảo, cứ tơ nai

Tình ngâm chén rượu hay chờ bạn

Hoa ướp vần thơ riết đợi ai

Đã “tự kiểm” rồi, còn dở lắm!

Được rồi xin hứa, một ngày mai !

Phan Tự Trí

 

CÙNG HỌA :

 

VỢ QUÊ.

 

Tóc “nhà” óng ả xõa bờ vai

Quần quật đồng xa vẫn để dài

Đôn hậu, khiêm nhường như dáng lúa

Nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa hình nai

Mùi bùn chiều vắng say lòng dạ

Hương sả đêm trường ngát mũi ai

Mộc mạc như khoai, nhưng thắm thiết

Sá gì nắng xém chút da mai.

 

5-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

LẠI LẨM CẨM

 

Lảm cẩm bàn chi tóc ngắn dài

Bần hàn tuổi tác nặng hai vai.

Mấy khi có được gang dồi chó

Mạt kiếp đừng mong miếng thịt nai.

Viết khúc thèm thuồng thưa với bạn

Muốn lời an ủi ngỏ cùng ai ?

Lão lai tài tận nhai tài tận

Mặc kệ sự đời mốt gọi mai .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

TÓC DÀI

 

Đen thẫm trời đêm hắt bóng dài...

Tóc thề óng nuột thả bờ vai.

Xuyến xao mặt nước... chìm tăm cá.

Mơ mộng hàng cây...thẹn bước nai .

Mềm mại dịu dàng tôn dáng liễu

Thướt tha vương vấn đắm lòng ai...

Bồng bềnh mây nổi lao xao gió...

Gọi thức tia hồng buổi sớm mai.

Nam Định 18-10-2015.

T.L.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét