Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

BUỒN TÀN THU


BUỒN TÀN THU

 

Phất phơ hôm sớm gió đầu đông

Lớt phớt rừng thu cố ráng hồng

Khói tỏa đầu non nhòe ngọn nắng

Sương sa cuối bến ảo bờ sông

Hồn thu lưu luyến mầu mây nhạt 

Xác lá mơ màng tiếng bước đong

Ngơ ngẩn tàn thu, chiều trở lạnh

Ngàn chim vút cánh, buốt se lòng!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

ĐÔNG BUỒN

 

Như thể trời lia ngọn gió đông

Buồn thu rớt lại tấm mây hồng

Xác xao tiếng vạc khua đồng bãi

Quạnh vắng con đò nép bến sông

Nỗi nhớ nêm đầy khi vội lắc 

Giọt sầu dồn nén lúc thầm đong

Ba thu thành một, sầu thêm nặng

Ướt đm sương khuya, lạnh thm lòng!

Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

NỖI BUỒN CÔ PHỤ

 

Tiễn bước chân người một sáng đông

Mong ai má thắm đã phai hồng

Chiều hoen cúc rụng hoa đầu ngõ  

Bến quạnh thuyền chờ kẻ cuối sông

Gối lẻ đêm cùng cơn lạnh bủa

Buồng đơn bóng với nỗi sầu đong

Tàn thu héo úa hồn cô phụ

Đếm lá vàng rơi xót mộng lòng.

 Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA :

 

DÁNG XUÂN.

 

Mưa phùn phủ kín lạnh mùa đông

Rực rỡ đào hoa sắc thắm hồng

Bầy én chao mây in bóng nước

Đàn cò sải cánh rợp triền sông

Tiết xuân ấm áp ươm mầm nẩy

Trời đất giao hòa ủ mộng đong

Vạn vật sinh sôi tràn sức sống

Bâng khuâng tâm trí, ngất ngây lòng.

14-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

KỂ CÙNG ĐÔNG

 

Hai thu đã trải kể cùng đông

Thêm bóng nhà cao rực ngói hồng.

Đường xá lúa vàng về đẹp xóm

Thuyền bè cam ngọt dạo vui sông.

Duy tu trường lớp tình khôn tả

Đổi mới nông thôn đấu khó đong.

Mưa bão hoành hành dầu có hại

Buồn vui tùy gốc ở trong lòng.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét