Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

PHẾ TÍCH

PHẾ TÍCH 

Trơ gan nhật nguyệt giữa thiên nhiên

Dĩ vãng vàng son tựa cảnh tiên

Từng bắt thi nhân trào cảm hứng

Đã truyền khẩu thế dệt hư huyền

Oai nghi, hoành tráng qua bao thuở

Hoang phế, điêu tàn biết mấy niên

Mới biết sự đời dâu bể cả

Hoài vương đượm trĩu nét u phiền !

 Cao Bồi Già

 

BÀI HỌA :

 

CÒN ĐÂU TÔ THỊ

 

Nắng giãi mưa dầm giữa tự nhiên

Xưa là … nay vắng dáng non tiên

Mày ngài sứt đó gam hư thực

Mắt phượng mù đây nét ảo huyền

Bẻ cổ nung vôi, chà mấy lượt

Đập đầu đẽo đá, nghiến bao niên           

Tham tiền nỡ để cho mai hậu

Ray rứt nhân tâm dấy não phiền !

Phan Tự Trí – 9/10/2015

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÀNH NHÀ HỒ. (*)

 

Thành Hồ sừng sững tựa non tiên

Phế tích rêu phong cảnh ảo huyền

Dân chúng xây thành do ép buộc

Vương triều đắp lũy lẽ đương nhiên

Lòng người bất thuận ôm đau khổ

Vận nước đảo chao chuốc muộn phiền

Rồi giặc nhà Minh sang cướp phá

Cơ đồ, cung điện lụi bao niên.

 9-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

(*)- Thành Nhà Hồ xây trên đất Thanh Hóa thời Hồ Quý Ly.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét