Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

HỎI NGƯỜI (Nghi Vấn Thể)


HỎI NGƯỜI

(Nghi Vấn Thể)

 

Có ai sung sướng suốt đời không?

Sao phận thằng tôi mãi chẳng … hồng?

Vì cớ chi nhiều phen  khổ trĩu?

Bởi đâu lại lắm bận đen dồn?

Phải chăng đức mỏng phần luôn bạc? ?

Hay tại tài hèn  số chẳng son?

Biết chọn cửa nào cho toại nhỉ?

Khi nao mới thấy được an lòng?

CAO BỒI GIÀ

11-10-2015

 

BÀI HỌA :

 

TỰ VẤN

(Nghi Vấn Thể)

 

Có đáng cho mình đánh đổi không ?

Bởi đâu em nó má chưa hồng ?

Ngu chi tại ải ham tìm tới ?

Dại nữa vì ai hám xúi dồn ?

Liệu phải mân mê khui túi bạc ?

Hay đành năn nỉ rước đùm son ?

Khi mô tới bến bình an được ?

Hỏi nhớ hay quên ? đã dặn lòng ?

 Phan Tự Trí

 

ĐỒNG HỌA :

 

HỎI TRỜI

(Nghi Vấn Thể)

 

Trời thấy đời trần khổ lắm không?

Làm gì ngự kỹ chốn vàng son?

Cớ chi giận dữ đem dông đến?

Sao lại cuồng điên nổi bão dồn?

Chắc biết bao nơi toàn sắc đỏ?

Hay chăng lắm chốn thiếu màu hồng?

Thương người liệu phải là điều khó?

Có đúng cao xanh chửa mở lòng?

 11-10-2015.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA :

 

NGẪM VƠ VẨN

(Nghi Vấn Thể)

 

Thế nào là sướng thế nào không?

Kiếp tím ở đâu hở kiếp hồng?

Kẻ khó luôn cười điều nảo giúp?

Người giàu cũng khóc cái chi dồn?

Hiểu nhiều muốn ít e là đất?

Buồn trước vui sau liệu phải son?

Mở đáy bao tham mà ngắm nghía?

Âu sầu khổ ải khó yên lòng ?

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

DẶN LÒNG

(Ngũ Độ Thanh)


Bước giữa ta bà thể nhẹ không
Ngàn muôn cũng tựa đám mây hồng
Trong lòng suối nhỏ trăng ngời rọi
Giữa đỉnh đồi cao gió lạnh dồn
Thỏa chí đường mây cùng bạn hữu
Xa màu bụi thế lẫn vàng son
Phồn hoa gió thoảng đua giành kệ
Ngẩng mặt mà đi , mãi khắc lòng
14 - 10 - 2015
Pham Duy Lương
Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét