Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

NHỚ NỒI BÁNH TẾT XƯA

Nhìn bánh chưng xanh, nhớ những ngày…
Tết xưa ,tụ họp thật vui thay
Lá dong lau sạch, mình xanh mướt
Gạo nếp ngâm mềm, hạt trắng phau
Gói bánh, bắc nồi chờ nắng tắt
Cời than, giữ lửa thức canh thâu
Đua theo nhịp sống…còn ai gói?
Ồ khói đâu mà…sao mắt cay!

CAO BỒI GIÀ
08-01-2011

2 comments:

  1. Gạt qua phiền muộn để vào thăm.
    Khí phách cao bồi thật dũng tâm.
    Chén rượu đầy vơi nhiều sướng họa.
    Câu thơ sâu thẳm lắm thanh âm.
    Lôi thôi dư luận không màng thẹn.
    Rắc rối tiếng đời chẳng ngại hâm.
    Cái thú văn thơ âu là vậy.
    Xé tờ lịch cũ bước qua năm.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. CAO BỒI KHÁM BỆNH
    Khẩu khí cao bồi rất rất thơ.
    Khám xong bác sĩ nói: Không khờ.
    Về nhà phải nhớ chừa bia rượu.
    Xuống phố đừng quên bỏ thói mơ.
    Thưở trước văn thơ nghe rất hãnh.
    Bây giờ chữ nghĩa thấy sao trơ.
    Hôm nay đi khám ai đưa rước.
    Chớ nói người thân cũng ngó lơ.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa