Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

THƠ THẨN CHUYỆN DU XUÂN

THƠ THẨN CHUYỆN DU XUÂN

 

Du Xuân gặp được bạn phương xa

 

Cảm xúc trào dâng chẳng xoá nhoà

 

Vào lúc giã từ lưu luyến bạn

 

Đến khi tạm biệt ngậm ngùi ta

 

Không ngờ Dallas tình vương vấn

 

Nào ngỡ Cali nghĩa đậm đà

 

Chuyến bay trắc trở vì thời tiết

 

Ngồi đợi phi trường….nén thở ra !

 

songquang

20230131

 (Thân tặng những người bạn thơ và đồng đội của tôi ở Cali )

 

BÀI HỌA:

 

VẨN VƠ ĐƯỜNG VỀ…

 

Nhân thềm năm mới viễn du xa

Tình cảm thân thương dạ khó nhòa

Bao chuyện hàn huyên hằn trí gã

Một lần hội ngộ thỏa lòng ta

Cuộc tàn giã bạn sao buồn thế

Bước đáo hồi quê bỗng khó đà…

Mưa bão hoãn trì bao cánh nhạn…

Phi trường, hồn đợi ngẩn ngơ ra…

CAO BỒI GIÀ

02-02-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

 

Kỷ niệm một lần du lịch xa

Bao nhiêu hình ảnh khó phai nhòa

Thân thương khắc dạ sâu tình bạn

Cảm động ghi lòng đậm nghĩa ta

Câu chuyện hàn huyên dù vượt nhịp

Vần thơ ngâm vịnh vẫn theo đà

Niềm vui hội ngộ tràn tâm khảm

Cất giữ, vài ngày lại mở ra...

 

Sông Thu

( 03/02/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT CHUYẾN ĐI.

 

Thân già cố gắng vượt đường xa.

Hẹn với bạn xưa tuổi nhập nhòa.

Hạnh phúc biết bao ta gặp bạn,

Vui mừng khôn xiết bạn chờ ta.

Hàn huyên chuyện cũ đang hăng hái,

Than thở đời nay lại mất đà

Tạm biệt, đường về trong bão tố,

Sau này dịp nữa có may ra.

Mỹ Ngọc.

Feb. 3/2023.

 

TIẾP HỌA:

 

ĐỢI TRỞ VỀ .

 

Thường già, chẳng thích chuyện đi xa

Khói toả, sương bay, mắt mũi nhoà

Không tiễn đưa, sao thương cảnh họ

Vẫn chờ về, thấy tội tình ta

Máy bay vốn sẵn câu thay chuyến

Xe cộ càng luôn chuyện mất đà

Nhưng đã tới rồi, thì đợi vậy

Ga này hoàn tất , hết lo ra...

Rancho Palos Verdes  5 - 2 - 2023

Cao Mỵ Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét