Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

THƯƠNG CỤ "MA - DE" (Thơ Vận Trắc)

THƯƠNG CỤ “MA – DE”


Vợ tui không phải là trùm cuối

Cô ấy trong veo thanh sạch tội

Trách nhiệm tự lòng thoái chức cao 

Tin đồn trên mạng là tin cuội…

Báo đưa kéo xoẹt tiếng phân bua 

Đảng bịt mồm ngay thằng nói dối

Thương cụ “ma - de” xuống chó …đau

Mau chui áo giấy, ma dìu …lối

CAO BỒI GIÀ

07-02-2023


BÀI HỌA:


HẠ CÁNH VÔ...LÒ


Vướng phải lùm xùm trong chặng cuối

Tưởng đâu mất chức là xong tội

Vô lò hừng hực bởi lời... oan

Há miệng lu loa rằng cớ... cuội

Nhà tớ ba đời mãi sạch trong

Vợ ta trọn kiếp không gian dối

Xưa nay hạ cánh ắt an toàn

Lạ quá lần này sao lạc lối.


Sông Thu

( 08/02/2023 )


ĐỒNG HỌA:


VAI DIỄN CUỐI .


Sân khấu dở dang màn kịch cuối

Vai ông chủ tịch thật là tội

" Ma de " không hiểu, chớ cười chê

Hàng họ chưa xong, đừng hứa cuội

Ngày tháng Trường Sơn tưởng đã xa

Phút giây Hà Nội như đang dối

Hồng thì có đấy, chuyên gì đây

Ông Bảy tìm hưu, Tổng bí lối...

Utah  8 - 2 - 2023

Cao Mỵ Nhân 


CÙNG HỌA:


HY VỌNG TÂN NIÊN


Hy vọng Tân Niên đầu tới cuối 

Dân hiền sống tốt không oan tội

To quyền tâm thả, chẳng làm nhăng

Lớn thế dạ từ, thôi hứa cuội

Hết thấy người rên án xử gian!

Khỏi nhìn kẻ cãi quân làm dối!

Mừng Xuân Quý Mão chúc an lành

Tất thảy nhà nhà đi đúng lối.


Phương Hoa - FEB 8, 2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét