Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tưng bừng không khí đón Nô en
Phố xá hân hoan nhấp nháy đèn
Ánh sáng thiên hà ngời rạng chiếu
Thanh chuông dương thế   gióng rung rền
Từ Trời ơn phúc Cha thương mến
Dưới thế bình   an kẻ thiện hiền
Bên máng cỏ này, ôi Ấu Chúa
Giang tay nhận hết mọi ưu phiền
                  CAO BỒI GIÀ
                                23-12-2012

1 comments:

  1. xin chúc noel an lành hạnh phúc. xin gửi Bác một bài về noel cách đây vừa đúng 20 năm :
    ĐÊM NOEL
    Đêm Thiên Chúa giáng sinh.
    Đầm Long hương một mình.
    Ngọn đèn xanh leo lét.
    Tấm mền dơ che thân.
    Gió hoang vu phong trần.
    Sông nước âm thầm lặng.
    Ngàn xa trong im ắng.
    Mưa rơi hay lệ sầu.
    Thiên Chúa ở nơi đâu.
    Xin cho con nguyện cầu.
    Bình an mau trở lại.
    Tâm hồn hết đớn đau.
    Long nhân từ khi biết.
    Ơn Chúa đội trên đầu.
    Cuối hai mươi thế kỉ.
    Ơn Chúa càng thêm sâu.
    Đầm Long Hương 1992


    ĐÊM NOEL
    Đêm Thiên Chúa giáng sinh.
    Đầm Long hương một mình.
    Ngọn đèn xanh leo lét.
    Tấm mền dơ che thân.
    Gió hoang vu phong trần.
    Sông nước âm thầm lặng.
    Ngàn xa trong im ắng.
    Mưa rơi hay lệ sầu.
    Thiên Chúa ở nơi đâu.
    Xin cho con nguyện cầu.
    Bình an mau trở lại.
    Tâm hồn hết đớn đau.
    Long nhân từ khi biết.
    Ơn Chúa đội trên đầu.
    Cuối hai mươi thế kỉ.
    Ơn Chúa càng thêm sâu.
    Đầm Long Hương 1992


    Trả lờiXóa