Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

MÙA NHỚ


MÙA NHỚ

 

Chốn cũ đường xưa ai đấy ai?

Liệu còn chắt được chút hương say ?

Như mơ ngày ấy thì xuân muộn

Đành thấy bây giờ sắc lá phai

Người vẽ cảnh thu mời …vạn mục

Ta nghe tiếng hạ rót đôi tai

Dáng Kiều bỗng nhuộm màu sương khói

Tựa nắng trưa hồng, vút bóng mây !

CAO BỒI G

 

BÀI HỌA:

 


 

Nhìn lá đổi màu chợt nhớ ai

Cuộc tình đắm đuối, cuộc tình say

Nhọc nhằn thân xác, lòng không nản

Bận bịu áo cơm, dạ chẳng phai

Vẫn giữ bóng nàng trong đáy mắt

Còn nghe tiếng bậu vẳng bên tai

Giật mình thức tỉnh, hồn ngơ ngác

Giấc mộng qua rồi tựa áng mây

Thục Nguyên

 

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ THÔI

 

Em đứng một mình ngóng đợi ai

Bên đường gió lộng, nắng dần phai

Lúc như hối hả trong mong nhớ

Khi lại mơ màng giữa tỉnh say

Những ngón tay thon vò chéo áo

Một làn tóc mượt phủ vành tai

Tôi đưa về nhé, mưa đang tới

Tia sét chớp lòe sau đám mây.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

MƠ VỀ

 

Cố hương, vườn thúy biết còn ai

Sao để hồn ta mãi đắm say

Một thoáng hương bay mà thắm đượm

Suốt đời tay ấp nỡ tàn phai ?

Đường xưa gót mỏi thêm mờ mắt

Lồng cũ chim buồn đã vắng tai

Mơ được bao giờ quay trở lại

Khuya rời tiếng vạc rẽ làn mây !

PHAN TỰ TRÍ 

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ AI

 

Song buồn lại ngóng mãi về ai

Rượu cạn đêm tàn vẫn chửa say

Nguyệt khuyết trời xa dường đã khuất

Hương thừa lối cũ cũng dần phai

Thương người đếm lá vàng buông lối

Trách kẻ quên lời mật rót tai

Cánh nhạn thu này đà vắng bóng

Ta còn mắt dõi cuối chân mây.

Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

THU HẸN...

 

Bụi đỏ đường xa vướng tóc mây

Bên  đồi ngơ ngẩn đợi chờ ai

Chiều nghiêng...dăm chiếc hoa tàn úa

Bóng đổ...một màu áo tím phai

Cứ ngỡ môi anh vừa chạm má

Đâu ngờ tiếng gió nhẹ kề tai

Chao ôi ! người hiểu gì không nhỉ?

Chưa nhấp men nồng...mộng đã say !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CÀNG NHỚ

 

Mùa nhớ thu này nhắc với ai

Ôn thời hăm hở những mê say.

Màu cờ buổi ấy càng thêm thắm

Hình bóng ngày nao cứ chẳng phai.

Góp sức xây hồ làm thủy lợi

Hòa mình vào việc chống thiên tai.

Rời trường nháy nguýt đi thao luyện

Bốn chục năm rồi thoảng gió mây .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẪN CHỜ!

 

Tần ngần trước cổng đón chờ ai?

Dẫu biết tơ lòng khó nhạt phai!

Cũng tại thầm yêu tình chửa bén

Bởi vì trộm liếc dạ dường say

Đôi khi sánh bước còn mơ mộng

Những lúc bông đùa thích ghé tai

Có thấu nơi nầy anh mãi đợi?

Tìm nàng góc biển đến chân mây!

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ

 

Nhớ mãi nhớ hoài bóng liễu ai

Vợ chồng chẳng phải, dạ lòng say

Phương trời cách biệt khôn quên lãng

Năm tháng xa vời khó nhạt phai

Hình dáng thon mềm in trước mặt

Tiếng cười ngọt lịm vẳng bên tai

Mỗi người một ngả, giờ yên phận

Sao vẫn chờn vờn tựa áng mây?

151016.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ QUÊ XƯA

 

Lâu về,bạn cũ chẳng còn ai

Lỡ ước tương phùng cạn chén say

Đón trẻ chưa quen nhìn ái ngại

Đưa già đã lạ ngó phôi phai

Mả mồ thiếu khói sầu bong mắt

Thôn xóm thưa người nhớ thủng tai

Quạnh quẽ trăng khuya chìm đáy nước

Bồi hồi vọng ngóng giữa trời mây !

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

THU NHỚ

 

Mỗi độ thu sang lại nhớ ai

Lời anh cứ ngỡ rót bên tai

Mái đầu bạc trắng còn trăn trở

Tuổi hạc trầm tư vẫn tỉnh say

Giữ mãi tâm tình trong ký ức

Luyến lưu bóng nhạn ngoài chân mây

Người đi ngàn dặm không về nữa

Nghĩa cũ tình xưa khó nhạt phai !

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA:

 

THU NHỚ

 

Thầm hi người xưa có nh ai
Bao mùa biế
n chuyn vn còn say
Âm thanh thánh thót chư
a quên lãng
Vóc dáng yêu kiều chng nht phai
Lá rụ
ng quay cuồng đùa ánh mt
Gió bay cuố
ng quýt ghẹo vành tai
Thu về
hiu ht lòng vương vn
Gợ
i ni nim riêng, mt thoáng mây

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét