Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

VỊNH ĐÁM THỚT


VỊNH ĐÁM THỚT

 

Khen thay gỗ Nghiến quả trơ lỳ

Dao sắc băm vằm chẳng sá chi

Thằng bé, thằng to, thân đẫy mỡ

Mụ cao, mụ thấp, mặt dầy bì

Dù hèn nhưng được no từng bữa

Dẫu nhục thì không đói mấy khi

Hôi hám, tanh nồng, đâu có sợ

Thừa dư bổng lộc, ước ao gì!

0011016.

Đoàn Đình Sáng.

 

XIN HỌA:

 

LỜI THẰNG MẶT…THỚT

 

Mặt thớt đương nhiên phải nhẵn lì

Dao băm thì hứng chả điều chi?

Mỡ gan đầy thỏa đâu người sánh

Thịt cá no nê mấy kẻ bì

Kiến gián  yêu thương đùa lắm lúc

Nhặng ruồi bầu bạn  quyến nhiều  khi

Quanh năm tanh tưởi nhưng mà…sướng

Đời nhiếc vui nghe chứ …lạ gì!

CAO BỒI GIÀ

03-10-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÂM SỰ CÁI BAO THƯ

 

Chẳng kể người ngay với mặt lỳ

Buồn vui, tớ gánh có hề chi

Trao tình mấy kẻ không nhờ “ngộ”

Dụng sự nào ai chửa cậy bì (*)

Hớn hở tham quan moi ruột thuở…

Bồn chồn thiếu nữ mở lòng khi...

Thì ra chỉ một thân manh mỏng

Cũng giúp nhân sinh thỏa những gì...

 

(*) Phong bì

 

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA:

 

CÁI GHẾ

 

Vẫn cứ vênh vênh cái mặt lỳ

Cúi đầu thượng đội,ngại ngùng chi

Quanh năm mở bụng bày xương cốt

Suốt kiếp phành lưng tỏ biểu bì

Tiếng hão quan to ngồi mấy lúc

Danh hư mệnh phụ trướng vài khi

Oằn thân nhẫn chịu bao nhằn nhọc

Có được gì đâu,chẳng được gì !

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

MẶT QUAN THAM

 

Thớt nghiến nào khoe cũng rõ lỳ *

Vậy mà chẳng sánh mặt quan chi …

Tranh ăn phớt luật căng đầy túi

Giành ở vô luân trĩu nặng bì 

“Quan hệ” - tai qua rằng lắm bận…

“Ô dù” - nạn thoát đã nhiều khi...

Hôi tanh mặc kệ, hơn ruồi nhặng

Đợi mở thi tham… kiếm giải gì... !

Phan Tự Trí

 

HỢP HỌA:

 

THỚT NGHIẾN

 

Họ hàng nhà hắn thật gan lỳ

Chọn nghiệp chịu băm nỏ sợ chi.

Cháu méo ông tròn khoe cứng ruột

Con dày mẹ mỏng diện trơn bì.

Nhiều ngày bội thực nhờ vào tiệc

Có buổi meo nằm ấy trúng khi

Gia chủ đi hàng vui “ứ hự”
Đừng chê thớt nghiến chẳng ra gì .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

LỜI CON TRÂU

 

Mang tiếng từ lâu cái mặt lì

Mặc đời dèm xỉa có nề chi

Lưng dài, vai rộng: chê thân xấu

Học dốt, đầu ngu: bị tiếng khi

Ninh Thích* chăn ngưu nuôi chí cả

Điền Đan** lập trận hỏi ai bì?

Danh ta cứ gán phường vô lại

Đàn gảy tai trâu phỏng ích gì ?

Thy Lệ Trang

*Ninh Thích trước khi làm quan đã chăn trâu ở núi Du Sơn

**Điền Đan đã lập hỏa ngưu trận đánh bại quân nước Yên

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾ THỚT


Dày chỉ dăm phân bản chất lỳ
Mặc đời băm bổ có hề chi
Thượng vàng kẻ thích... đem kê thủ
Hạ cám người chê ...dụng thái bì
Dẫu mặt thời đau đau có lúc
Mà lòng lại sướng sướng nhiều khi
Chuốt xong tám sợi ta đem tế
Hỏi thớt nghe xong đã hiểu gì?

Trí Anh.

 

CÙNG HỌA:

 

CON LƯƠN

 

Trơn nhớt, đầu đuôi cứ nhẵn lì

Lách đâu cũng lọt, khó khăn chi

Nắm vô, vuột mất nào ai kịp

Đụng đến, lủi nhanh mấy kẻ bì

Đồ thối, của tanh xơi mọi thứ

Mồi tươi, vật sống xực đôi khi

Mắt mờ, mũi thính ...ngày chui rúc

Đêm tối mò quơ bất cứ gì.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

GIỮ GHẾ

 

Ghế giữ khư khư, mặc đít lỳ

Thiên đàm vạn tiếu, có là chi?

Đương thời vững thế, nào ai đọ

Tại vị cao cơ, mấy kẻ bì

Tính kế xoay mưu, còn sợ lúc

Vơ vàng vét bạc, để phòng khi

Ngồi trên thượng hưởng, nào hay biết

Ẵm xuống Diêm La, được thứ gì?

Nguyễn Quang Chỉnh

 

HỢP HỌA:

 

MẶT THỚT


Danh nổi từ lâu đệ nhất  …bì
Mình trơ mặt thẹo có hề chi
Càng vằm càng chém thêm chai khấc
Càng chặt càng băm hóa nhẵn lỳ
Cá mỡ tanh hôi ăn suốt tháng
Đậu rau sạch sẽ nếm đôi khi
Mặc cho kẻ nhạo người khinh bỉ
Chửi rủa đã nư, phỏng ích gì?

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

VỊNH CÁI THỚT

Gỗ nghiến hay me thớt cũng lỳ
Chung loài bản chất khác nhau chi
Anh tròn mặt nọng mùi thâm cốt
Chị ỏng mày trơ mỡ bóng bì
Ở phố đồ ngon dùng mọi buổi
Nơi vườn của dở đớp từng khi
Nằm ì vẫn hưởng nhiều ưu đãi 
Nhặng bám ruồi bâu có sợ gì
Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét