Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

NỖI BUỒN ...NỘI TRỢ

Chẳng biết ăn gì tránh họa cho
Xách làn đi chợ ,mợ buồn so
Thịt lo chất độc lôi vào viện
Rau sợ thuốc sâu kéo xuống mồ
Từ sớm đến trưa ,chân luẩn quẩn
Đầu đường cuối chợ ,dạ so đo
Muối mè, trứng luộc thay phiên đổi
Thương trẻ trễ mồm mặt …xụi lơ !!
CAO BỒI GIÀ
20-04-2012

1 comments:

  1. Cám ơn CBG đã nói lên nổi lòng của các bà Nội Trợ. Chỉ cần một bài thơ Đường luật ngăn ngắn mà CBG đã nói lên được sự: lo âu, sợ sệt, băng khoăn của một người vợ hiền. Tài hết biết!
    vp

    Trả lờiXóa