Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

CÔ HÀNG NƯỚC MÍA

Chủ xe bốn bánh chứ thua ai
Cô vặn vô lăng cũng rất tài
Xế khách đổ xăng dừng lác đác
Xe cô ngốn mía chạy lai rai
Dịu môi Chị Sáu đương trưa nắng
Mát dạ anh Hai giữa dặm dài
Nước mía còn thơm hương tắc,dứa
Dẻo lời mời khách đáo chân lai!
CAO BỒI GIÀ
21-04-2012

1 comments:

  1. Mến chào anh CBG. lâu nay vẫn thường xuyên thăm trang của Anh. THT. rất thích những bài thơ này.
    Lâu nay ở đây ít có dịp uống nước mía. Hôm nay được uống hàm thụ vậy cũng vui.
    Một lần nữa cám ơn anh đã thân tình tặng THT. tập thơ và THT. rất trân trọng.
    Chúc Anh sức khỏe vá bình an. Ước mong luôn được đọc những vần thơ của CBG.

    Trân trọng.

    Trầm Hương Thơ

    Trả lờiXóa