Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

NHÓT CHÍN RỒI

NHÓT CHÍN RỒI


Một chùm nhót chín uốn cong cành 

Ôm ấp nhau cười đuổi lá xanh 

Vảy nhỏ phơi da mềm diễm lệ

Trò ngoan nhíu mắt thật chân thành

Hai nàng thích trí, thèm, liền ực

Một quả đùa chơi, chín, rớt oành

Gõ cổng ơi ơi mau tiếp khách 

Kẻo không dễ xỉu, quả ngon hành

09 - 2022


BÀI HỌA:


MỚI CHÍN THÔI


Chín mươi trẻ chán chửa xa cành

Bác vẫn ngon hơn khối “trái” xanh

Một gốc sinh ra đầy phúc đức

Trăm năm nhẩm lại lắm công thành

An nhiên lãm cảnh    vuitâm thiện

Sảng khoái thi ngôn sẵn khúc hành 

Thả trí thanh nhàn cho đến lúc…

Cười rơi về chốn cội vang oành 

CAO BỒI GIÀ

02-10-2023


ĐỒNG HỌA:


QUẢ QUÀ XƯA .


Mơ vàng, nhót đỏ rực trên cành

Áo trắng học trò thủa tóc xanh

Đã tới bên sông, đòi quả mận

Không rời cửa quán, ngó hoa thành

Mẹ cười: tám tuổi ưa ăn ngọt

Chị mắng : mười lăm sợ lớn oành

Kỷ niệm chợt về trong thoáng chốc

SA PA quê cũ, đợi lâm hành ...

Los Angeles  2 - 10 - 2023

CAO MỴ NHÂN


 

CÙNG HỌA:

 

NHÓT ĐỎ VƯỜN NGOẠI

 

Nhót đỏ vườn Ông trái trĩu cành

Hôm nhìn quả bé vẫn còn xanh

Nhờ công tưới nước đầy hy vọng

Chọn giống trồng cây đã đạt thành

Lũ sóc trèo nhanh rồi té…đụi

Bầy chim ngoạm lỏng mới rơi…oành

Trưa này chuẩn bị về bên nớ

Cháu ngoại mừng rơn sắp khởi hành!

 

Như Thu

10/03/2023


 

HỢP HỌA:

 

KẾ TỤC

 

Kìa, xem quả chín ở trên cành

Khô quắt dần dần, nuốm hết xanh

Ngày trước căng phồng da bọc phủ

Bây giờ nhăn nhúm đốm hình thành

Nắng thiêu tác động làm bung nứt

Gió lắc lung lay khiến rụng oành

Hạt rớt... nẩy mầm, cây phát triển

Xum xuê mặc kệ bão giông hành.

 

Sông Thu

 ( 03/10/2023 )



CŨNG HỌA:

TRỒNG THANH LONG 
(họa 4 vần ) 

 Ngắm mãi Thanh Long nặng trĩu cành 

Đan chùm giữa kẽ lá tươi xanh

Ra công tưới nước nên hoàn mãn 

Góp việc chèn phân mới được thành 

Dự tính năm bông đem cúng Phật 

Trông chờ bốn quả biếu cho anh 

Khi nào cũng vậy mùa hoa trái 

Có lộc cùng chia muốn thực hành 

Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 10/4/2023

ĐỒNG HỌA:

Cô bé bên cành nhót

Trông lên cây nhót trái quằn cành 
Tất cả đỏ hồng chẳng thấy xanh
Cô bé ô mai , nhăn mặt thích
Quả căng tròn mộng , thấm môi thành 
Lim dim mắt nhắm nghe vang bịch 
Lụp chụp buông tay lại rớt oành 
Ai đã từng ăn rồi mới biết 
Màu da tươi thắm khó cưỡng hành
Hưng Quốc 
Texas 10- 4-2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét