Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

TRĂM NĂM

TRĂM NĂM ,


Thu vừa giã biệt ,sắc vàng mây

Số phận long đong ,vóc hạc gầy

Gió núi mưa nguồn thương cảnh ngộ

Dòng sông bến nước xót trời tây

Nắng đan giọt nhớ trên triền bắc

Sương trổ màu buồn giữa ngọn cây

Khắc khoải khôn cùng câu thệ ước

Trăm năm chờ đợi phút sum vầy !

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


BÁCH NIÊN NGẪM 


thương mình thoảng đã tóc phơ mây

ngày tháng hằn thêm nét héo gầy

nay hệt đồ thừa đang choán đất

giờ y trái chín sắp lìa cây

buồn chi ẩm mãi, men nào giải 

biết thế cười thôi, lệ chẳng vầy…

một kiếp không dài, mà chẳng ngắn…

trăm năm phong kín cõi riêng tây

CAO BỒI GIÀ

14-10-2023


ĐỒNG HỌA:


TRÒN KIẾP .

(Họa 4 vần) 


Thả lỏng hoàng hôn giữa khói mây

Tóc sương lơ đãng phủ vai gầy

Trăm năm hồ dễ vui đơn độc

Tròn kiếp đâu ngờ phải lẻ tây

Thắm đậm tuổi vàng thu gọi gió

Thanh tao nụ biếc lá vương cây

Thời gian còn lại càng tha thiết

Mỗi bước chân đi, một tỏ bầy ...

Los Angeles  14 - 10 - 2023

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


ĐÊM THU


Lộng lộng thu về nẻo trắng mây

Trà khuya đối ẩm với trăng gầy

Hàn giang thấm lạnh miền cô bắc

Bạch hạc khơi sầu phía viễn tây

Gió thả huyền âm ngờ tiếng suối

Sương vờn ảo ảnh ngỡ vòm cây

Đêm nghe tịch mịch khung trời cũ

Chợt tiếng đàn ai nhớ đến vầy…

Lý Đức Quỳnh

 14/10/2023


TIẾP HỌA:

SẦU LY HƯƠNG

Cuộc đời trôi nổi tựa làn mây
Đối diện phong sương đến héo gầy
Khắc khoải ưu tư hình bóng lẻ
Âm thầm sầu muộn nỗi niềm tây
Như con chim nhỏ xa lìa tổ
Tựa chiếc lá vàng giã biệt cây
Quê cũ ngàn trùng xa diệu vợi
Mong gì trở lại cảnh vui vầy.

Sông Thu
( 15/10/2023 )

HỢP HỌA:

VẠN KHIẾP LÁ THU...

Trời Thu lãng đãng gió theo mây
Hẹn với nàng Thu dáng ngọc gầy.
Mặc Khách chong đêm buồn quạnh lẻ
Vầng trăng khuất bóng nặng sầu tây.,,
Một vầng quang nhật tan đông giá
Vạn kiếp lá thu giã nhánh cây...
Muôn đời say đắm tình thu ấy
Lá Thu từng chiếc nỗi đau vầy...

Mỹ Nga, 15/010/2023 ÂL, 01/09/Quý Mão.

CŨNG HỌA:

TÌNH ĐỢI TRĂM NĂM

Ánh hồng vừa ló khỏi chòm mây 
Tia nắng ban mai đuổi bóng gầy 
Hoa lá nhởn nhơ đùa với gió 
Trăng vàng nhàn nhạt ngã về tây 
Sông xưa hò hẹn bên làng nhỏ 
Bến cũ đợi chờ dưới rặng cây 
Có phải người yêu qua trước ngõ 
Trăm năm hoài vọng mối duyên vầy 
Hưng Quốc 
Texas 10-14-2023

CŨNG HỌA:

 

SẦU VIỄN KHÁCH

 

Dõi mắt đưa nhìn những cụm mây

Dừng chân khách viễn dáng hao gầy

Nghe hồn quay quắt làng quê mẹ

Tủi kiếp lạc loài xứ sở tây

Đếm chuỗi thời gian cùng ngọn gió

Ghi dòng nhật ký dưới tàn cây

Miền xa tuyết phủ lòng cô quạnh

Bóng nhỏ buồn thiu nỗi xót vầy!

 

Như Thu

10/15/2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU ĐI

 

Hiu hắt...bầu trời tím sắc mây,

Mưa thu nhẹ rớt,thấm vai gầy.

Vẳng nghe tiếng vạc...khơi niềm nhớ,

Thoảng gióng chuông chùa..gợi nỗi tây.

Thương tiếc nắng chiều loang bãi cát,

Luyến lưu sắc lá nhuộm rừng cây.

Thu về, hạ mãn,chờ chi nữa ?

Tháng lại,ngày qua,mãi thế vầy !

 

Thanh Hoà

15/10/2023


CÙNG HỌA:

 

THU VÀNG

 

Như nước trên hoa ánh nguyệt vầy

Lưng đồi trắng xóa dải thuyền mây.

Phất phơ tơ liễu vờn sương trắng

Lặng lẽ âm mây vút cổng gầy.

Tiếng khánh  ngân nga sầu lắng dế

Gió chiều man mác xạc xào cây.

Ê-a kinh mõ nao lòng khách

Lả tả thu vàng lượn mái tây.

Mailoc

10-15-23

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU THU.

 

Mờ mịt sương mù lạnh tím mây,

Khói lam ấp ủ mái tranh gầy.

Đàn chim sợ rét về phương bắc,

Ánh nắng tàn hơi lặn hướng tây.

Cúc dại pha mầu trên thảm cỏ,

Lá già chuyển sắc cả rừng cây.

Tao nhân dạo bước tìm thi tứ,

Tạo hóa ban cho cảnh đẹp vầy.

Mỹ Ngọc.

Oct. 15/2023.


HỢP HỌA:

 

CÓ PHẢI VÌ THU

 

Lặng bóng sương chiều ẩn vạt mây

 

Mùa dâng cảm xúc nhuộm hao gầy

 

Từng chùm lá rụng lùa phương bắc

 

Những đám chim vờn tản hướng tây

 

Sắc nhớ bồng bềnh theo khói ngọn

 

Màu buồn chấp chới thả hàng cây

 

Vì thu dệt cảnh sầu man mác

 

Góp nhặt hương xưa phút thỏa vầy

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 10/15/2023

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ GÌ CHUYỆN TRĂM NĂM

 

Chớ lụy bi nhìn lá rủ cây

Tàn thu bấy dạo chỉ thân gầy

Còn chăng quạnh quẽ sầu giăng nẻo

Hẳn ngấy ưu phiền xõa lối tây

Chạnh ngẫm đời y vầng nguyệt khuyết

Dường nghe mệnh ứng phận như vầy

Ngần bao tủi chuốc luồn ngây dạ

Trọn kiếp thân nầy tựa gió mây!..

Mai Vân-VTT, 16/10/23. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét