Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

PHẢI CHĂNG HOANG QUỐC ...


Ngô khách qua đây lập phố làng

Tả dần, nị xị thật nghênh ngang

Đem trò đểu giả  từ phương Bắc

Giở mánh gian lừa  khắp cõi Nam

Ai rước  nguyên chùm sang ngọt xớt

Ai mời cả đám ở yên lành

Hay là vắng chủ nên vào láo

Chẳng lẽ đất này đã bỏ hoang  ?

                  CAO BỒI GIÀ

                  02-12-2013

1 comments:

  1. RƯỚC VOI DÀY MẢ TỔ

    Chúng rước giặc qua lập xóm làng

    Nước nhà đã xẻ dọc cưa ngang

    Tà quyền phản quốc cùng quân bắc

    Độc ác hung hăng diệt nước Nam

    Cõng rắn cắn người, gây sóng gió

    Rước voi dày mả, có đâu lành

    Nị hi bín tẻng nghênh ngang láo

    Dưới mắt giặc tàu như đất hoang.


    Thanh Sơn 04.12.2013

    Trả lờiXóa