Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

NHỚ NHÀ

NHỚ  NHÀ

 

I. 

Năm hết chao ôi! nỗi nhớ nhà,

Chạnh lòng cô lữ tuyết sương sa.

Quê xưa mờ mịt tim se sắt,

Tóc trắng xơ rơ mắt nhạt nhòa.

Bịn rịn xót thương tờ lịch cuối,

Giật mình choàng tỉnh giấc Nam Kha.

Mơ màng cứ ngỡ thời thơ ấu,

Xao xác bên sông vẳng tiếng gà.

 

II.

Tiếng gà ngày ấy mãi trong ta,

Những sáng tinh sương lúc ở nhà

Thôn xóm mơ màng còn ngái ngủ,

Chuông chùa thong thả cứ ngân nga.

Rao rao tháng chạp heo may sớm

Lạch tạch bót đồn tiếng súng xa.

Trong bếp điểm tâm mẹ dọn sẵn,

Cà phê ấm áp cạnh cha già.

Mailoc

 

BÀI HỌA:

 

HOÀI QUÊ

 

I.

Đào bung nụ nở, nhớ quê nhà

Khóe mắt dưng vầy hạt lệ sa

Xác pháo chân mơ còn đỏ thắm

Cảnh xưa tâm tưởng mãi khôn nhòa

Nhịp dồn rạo trái tim trai trẻ

Bước nhộn tràn sinh lực tuổi kha

Chợt tỉnh, cốt xương đà rã rượi

Chong đêm thao thức mấy canh gà…

 

II.

Đã bấy canh gà ta dỗ ta

Gia gia mỏi miệng khóc thương nhà

Sầu muôn, yêu mãi miền thơ ấu

Luyến vạn, mơ hoài chốn viễn xa

Quê mẹ đẹp xinh ngàn đất khách

Vịt cồ thanh thoát mấy thiên nga

Lá hoa chào đón xuân đầu ngõ…

Nhắm mắt, buồn thân đã cỗi già

CAO BỒI GIÀ

14-01-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT XA QUÊ

 

I.

Mỗi năm Tết đến nhớ quê nhà

Trằn trọc đêm trường giọt lệ sa

Nhớ mảnh vườn xinh vòm biếc rợp

Tiếc gian bếp nhỏ khói lam nhòa

Thương hình dáng mẹ còng lưng Vạc

Xót nỗi niềm cha lỡ mộng Kha (*)

Phụ mẫu từ lâu đà khuất bóng

Các con táo tác tựa đàn gà.

 

II.

Đàn gà tan rã, lạc loài ta

Hết cảnh yên vui dưới mái nhà

Ngơ ngác bôn ba thân lữ khách

Ngậm ngùi trôi nổi kiếp thiên nga

Truân chuyên số phận vào nơi lạ

Chìm nổi cuộc đời ở chốn xa

Năm hết, Tết về lòng chạnh nhớ

Làng xưa, bến cũ, lũy tre già.

 

Sông Thu

( 15/01/2023 )

(*) Giấc mộng Kinh Kha= ước mơ cứu nước

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT  NẦY NHỚ XUÂN XƯA

 

I.

Tết đến năm nay lại vắng nhà

Nhớ thời Xuân trước…khiến châu sa

Mai rừng khoe sắc, màu  tươi thắm

Cảnh cũ in tâm, trí chẳng nhòa

Vững bước chiến chinh đêm củ mật

Mà lòng ôm ấp mộng Kinh Kha

Năm canh lặng lẽ sang bờ giặc

Đến sáng vừa nghe tiếng điểm gà

 

II.

Bóng dáng năm xưa …đọng trí ta

Những ngày thân ái ở bên nhà

Thương người vợ trẻ như tiên nữ

Ngắm lũ con thơ tựa tố nga 

Mãi nuối niềm vui ngày tháng cũ 

Dưng se hơi lạnh tấm thân già 

Nghe hồn ray rứt người cô lữ

Thêm Tết trong đời …lạc xứ xa !!

 

songquang 

20230115

( những ngày giáp Tết Quý Mão xa nhà)

 

TIẾP HỌA:

 

CẢNH NHỚ NGÀY XUÂN

1.

Chiều rơi lặng lẽ nhớ quê nhà

Giữa tiết đông tràn lạnh bủa sa

Ngắm mảng trời giăng đầy vội vã

Nhìn sương giá phủ rợp phai nhòa

Năm còn khắc khoải dăm tờ lịch

Bóng vẫn mơ màng cảnh lụa hoa

Gợi quãng thời thơ hồn sáng sủa

Bình minh mẫn cán điệu canh gà.

2.

Âu rằng điệu thoảng mãi hồn ta.

Phảng phất chìm loang mỗi bệ nhà

Chuỗi mộng êm hòa say giấc ngủ

Chuông hồi nhẹ vẳng nối chùa xa

Từ trong tĩnh lặng ngừng bom súng

Hoặc giữa trầm ngâm điểm bóng già

Trải dấu thời gian còn viễn vọng

Xuân hoài khắc đậm bản tình ca.

Mai Thắng

230125

 

1 comments:

  1. Mai Thắng bị lạc email nên vào đây góp bài họa cùng Thầy Mai Lộc và Vũ sư huynh

    CẢNH NHỚ NGÀY XUÂN
    1.
    Chiều rơi lặng lẽ nhớ quê nhà
    Giữa tiết đông tràn lạnh bủa sa
    Ngắm mảng trời giăng đầy vội vã
    Nhìn sương giá phủ rợp phai nhòa
    Năm còn khắc khoải dăm tờ lịch
    Bóng vẫn mơ màng cảnh lụa hoa
    Gợi quãng thời thơ hồn sáng sủa
    Bình minh mẫn cán điệu canh gà.
    2.
    Âu rằng điệu thoảng mãi hồn ta.
    Phảng phất chìm loang mỗi bệ nhà
    Chuỗi mộng êm hòa say giấc ngủ
    Chuông hồi nhẹ vẳng nối chùa xa
    Từ trong tĩnh lặng ngừng bom súng
    Hoặc giữa trầm ngâm điểm bóng già
    Trải dấu thời gian còn viễn vọng
    Xuân hoài khắc đậm bản tình ca.
    Mai Thắng
    230125

    Trả lờiXóa