Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

ĐIỆU RU XUÂN BUỒN

ĐIỆU RU XUÂN BUỒN


ầu ơ năm hết, tết đang về 

Nuốt lệ nhìn đời, dạ tái tê

Lòng mẹ chạnh thân vầy bóng chiếc

cha con thất nghiệp chẳng tiền xe

nhà mình tủi thẹn sầu man mác

thiên hạ vui say chén bét nhè

nguyện ước Trời thương ban túc thực 

Xum vầy xuân tới đủ phu thê…

CAO BỒI GIÀ

16-01-2023


BÀI HỌA:


XUÂN CALI


Nơi đây mưa bão đón Xuân về

Ghế đá hiên ngoài lạnh cóng tê.

Núi tuyết sáng ngời đầu trắng xoá

Phố phường mờ mịt khói lê thê!

Trên đường cuồn cuộn mênh mông nước

Trước cửa im lìm lớp lớp xe.

Da diết nhớ thương ngày Tết cũ

Mình ta mấy chén đã lè nhè!

Mailoc

01-16-23


ĐỒNG HỌA:


ĐÓN XUÂN XA. 

 ( Hoạ 4 vần )


Vừa đó mà năm mới đã về

Nắng vàng rực rỡ mây bên tê

Nơi này tống cựu tung tràng pháo

Chốn đó nghênh tân rộn tiếng xe

Ly rượu mừng xuân vui bạn nớ

 Phong bao đón Tết tặng ai hè

Bao năm xa xứ rồi lưu lạc

Lữ khách âm thầm nhớ thiết thê ...

Hawthorne 16 - 1 - 2023

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


XUÂN VỀ TRÊN SAPA


Đào nở...mùa xuân đã trở về

Hơi đông còn đọng, rét run tê

Chập chùng trước mắt bao rừng núi

Thưa thớt trên đường mấy bóng xe

Sáng ở đồi nương làm mệt lử

Chiều bên bếp lửa uống say nhè

Mưa phùn lất phất bay theo gió

Khèn gọi bạn tình vang thiết thê.


Sông Thu

( 17/01/2023 )


TIẾP HỌA:


ĐÓN TẾT NGHÈO


Khởi nụ mai vàng đón tết về

Đông còn vướng lại lạnh da tê

Quê người chạnh dạ không tiền của

Đất khách nao lòng chẳng cộ xe 

Tống cựu cam phần nào có thán

Nghinh tân phải phận nỏ chi nhè

Mong năm quý mão đời kha khá

Trở lại sum vầy với nghĩa thê

Hương Thềm Mây – 17.01.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm)


HỢP HỌA:


XUÂN CÔ ĐƠN


Ngó lịch rằng hay Tết đã về 


Mưa hoài mấy bữa lạnh tay tê


Co ro tựa cửa nào đi bộ 


Cúm rúm quanh nhà chẳng lái xe


Chén rượu làm khuây từ ói thóc 


Bầu men dưỡng mộng tới say nhè 


Lung linh thấy những mùa xuân ấy 


Nhớ mẹ vô cùng, tủi rứa thê


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/17/2023


CŨNG HỌA:


XUÂN BUỒN…


Tiếng nhạc chào Xuân đã trở về 


Cho lòng riêng nát nỗi buồn tê


Vì sao tan vỡ tình duyên số ?


Và bởi lao đao mạng nghĩa thê !


Để tỉnh uống trà mà chẳng tỉnh


Muốn say mượn rượu vẫn không nhè


Giải khuây dạo bước trên đường phố 


Thiên hạ thênh thang lắm ngựa xe..


songquang 

20230118


ĐỒNG HỌA:


XUÂN KHÔNG VỀ


Đã mấy năm qua Tết chẳng về

Xa quê nhớ Mẹ dạ sầu tê

Đêm hôm cời lửa canh chừng bánh

Con cháu hồi hương choáng chật xe

Tết đến cô đơn nhà quạnh quẽ

Khói bay phảng phất lệ u nhè

Tuổi đời còn lại bao lâu nữa

Tháng tận, năm tàn dạ thảm thê !

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


TẾT BUỒN.


Tuyết bắt đầu ngưng nắng ấm về,

Sương chiều gió bấc vẫn hanh tê.

Tha phương đón Tết lòng ngao ngán,

Xứ lạ chờ xuân dạ xắt xe.

Tống cựu ly trà ngâm tẻ nhạt,

Nghinh tân chén rượu chuốc say nhè.

Đầu năm thiếu pháo đào mai vắng,

Vọng cố hương sầu nhớ thảm thê.

Mỹ Ngọc.

Jan. 18/2023.


TIẾP HỌA:


HỜN XUÂN 


Ế ẩm nhiều hôm nhọc chở về 

Mai đào chật bến cả thuyền tê!

Hàng bông ủ rũ vì thưa khách 

Phố chợ tiêu điều bởi vắng xe

Bánh dẻo nào mua lòng hổ thẹn

Trà thơm chẳng thấy vợ lè nhè

Thương bầy con trẻ ngồi trông đợi!

Rỗng tuếch trong ngoài quá thảm thê! 


Như Thu 

01/18/2023


HỢP HỌA:

 

XUÂN NÀY ,

 

Mong cho xong việc để còn về

Nén tủi hờn năm tháng xót tê

Em chị đợi chờ ,mong thấy dáng

Quê nhà réo gọi ,vội kêu xe

Đời sao hụt hẫng ,nồng men rượu

Tình cứ lờ mờ ,chát ngụm chè

Khấn vái cao xanh soi xét lại

Xuân này rồi khác ,hết lê thê !

PHƯỢNG HỒNG

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét