Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

TẾT XA NHÀ

TẾT XA NHÀ Xuân đến năm nay lại vắng nhà

Giao Thừa đón Tết giữa Bon Sa

Ca Li đất lạ nơi đô thị

Cam Quận trời quen chốn hội hoa

Nợ nước bồi hồi vui chẳng trọn

Tình quê bịn rịn nhớ khôn nhoà

Gẫm thân lưu lạc buồn duyên phận 

Thêm một lần Xuân nữa lại qua ! songquang 20230121


BÀI HỌA:


TẾT VIỄN XỨ


Tân niên, đào nở hướng quê nhà

Mặn đắng, nghe lòng đẫm lệ sa

Giữ cội  đón xuân, bày biện lễ

Nhớ nguồn theo tục, cắm chưng hoa

Non sông  chốn ấy hồn như tạc

Kỷ niệm năm xưag trí chẳng nhòa

Thao thức giao thừa thương nhớ mẹ…

Lại thêm Tết nữa, quạnh buồn qua…

CAO BỒI GIÀ

18-01-2023


ĐỒNG HỌA:


XUÂN HỜ HỮNG


Mấy chục năm ơi biệt mái nhà 


Đường nhìn vạn lý thấy mù sa


Quê mình chốn ấy tràn sen hạt? 


Phố chợ nơi này ngập bội hoa 


Chén nguyệt trời đêm môi lạnh đẫm 


Bầu men giấc sáng mắt cay nhoà 


Tâm tư chảy kín hồn Xuân cũ 


Để mặc từng ngày cứ lướt qua 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/18/2023


CÙNG HỌA:


NỖI LO GIÁP TẾT


Năm nay tiết lạ tại quê nhà

Gần Tết mà đêm mưa vẫn sa

Lộp độp giọt rơi làm rách lá

Rào rào tia dội khiến tơi hoa

Thương người trồng kiểng lo mùa thất

Xót kẻ bán cây sợ giá nhòa

Tâm trạng hoang mang năm sắp hết

Họa tai, vận rủi có trôi qua ?


Sông Thu

( 18/01/2023 )


TIẾP HỌA:


TẾT QUÊ NGƯỜI


Nghinh tân viễn xứ cảnh xa nhà

Cay đắng quê người lệ ngấn sa

Nhớ đến gia hương ngày viếng mộ

Thương về nguồn cội buổi dâng hoa

Thành đô nơi ấy tình nào nhạt

Đất mẹ quê xưa nghĩa nỏ nhòa

Lìa xứ tha phương âu số phận

Đành  lòng chịu vậy tết rồi qua

Hương Thềm Mây – 19.1.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm )


HỢP HỌA:


NHỚ QUÊ


Bao năm rồi nhỉ kẻ xa nhà?

Bấm đốt dằn lòng, lệ cứ sa!

Thấm thía tình quê Xuân đất khách 

Hững hờ  lữ thứ cộ xe hoa.

Trường xưa gốc phượng còn man mác 

Xóm cũ tình ta chửa nhạt nhoà.

Chỉ mấy ngày thôi thêm một tuổi

Cái già khó cưỡng, tháng năm qua!

Mailoc

1-18-23


CŨNG HỌA:


VUI XUÂN CÙNG BẠN  

Đầu xuân bạn bảo muốn thăm nhà! Lo lắng vô ngần nén giọt sa!

Bếp lạnh buồn tênh, dầy mảng khói

Rượu nồng khô cạn, thiếu nhành hoa

Tình sâu mấy thủa luôn bền chặt Nghĩa đượm nhiều năm chửa xoá nhoà

Bọn chúng lao nhao đòi gặp gỡ 

Mặt mừng tay nắm thảy cùng qua!

Như Thu 01/19/2023


ĐỒNG HỌA:


MẤY NĂM KHÔNG VỀ


 Tám năm biền biệt chửa về nhà

 Xứ lạnh quê hai bão tuyết sa

 Đất nước yên lành đem sức sống

 Tình người ấm áp nở đầy hoa

  Ngày nào cha mẹ còn êm ả

  Lúc ấy tình con chút nhạt nhoà 

  Về lại làm chi khi vắng bóng

  Buồn vui thương nhớ những ngày qua !

  THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


XUÂN ĐÓN KHÁCH XA


Xuân nay sẽ gặp khách xa nhà

Trừ Tịch đang còn dạo “Bố-Sa”

Thung Lũng Jose mời ngắm phố

Hoa Vàng Điện Tử rủ xem hoa

Songquang chuyến ghé rồi lưu mãi

Huynh trưởng lần thăm sẽ chẳng nhoà

Cảnh sắc Cali nghìn vẻ đẹp

Tết càng diễm lệ, chớ cho qua!



TIẾP HỌA:Phương Hoa - JAN 19, 2023


TIẾC NUỐI


Bao năm chưa trở lại quê nhà

Tết đến…âm thầm giọt lệ sa

Nhớ lũy tre làng khoe sắc lá

Thương vườn cây bưởi rộ màu hoa

Ba mươi…nồi bánh …còn thơm ngát

Mùng một…bầu cua … khó nhạt nhoà

Thịt cá, dưa hành, câu đối đỏ

Ôi thời Xuân thắm đã đi qua!

Thy Lệ Trang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét