Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

KHAI BÚT NĂM 2022

KHAI BÚT NĂM  2022

 

Nhâm Dần khỏa bút buổi đầu năm

 

Thượng đế xin nghe tiếng gọi thầm 

 

Xã hội bình yên xua khổ chất 

 

Gia đình hạnh phúc xoá buồn ngâm

 

Nghinh tân ước nguyện trời thương ý 

 

Tống cựu mơ cầu Phật chiếu tâm

 

Mọi việc hanh thông tràn sức sống 

 

Hoà chan vạn vật nắng tươi mầm 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/1/2022

 

BÀI HỌA:

 

LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM

 

Nhiễu nhương bao sự suốt nguyên năm

Hướng Đấng Tối Cao khẽ khẩn thầm

Xin cứu nâng người rơi thảm cảnh

Cùng thương độ kẻ sống thành tâm

Tân niên chuyển khắc im nghinh đón

Thánh khúc dâng Ngài khẽ nguyện ngâm

Khép lại một niên đầy khốn khó

Ước sao hy vọng lại xanh mầm

CAO BỒI GIÀ

03-01-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN HỌP BẠN

 

Tất bật muôn chiều cũng hết năm 

Hàn huyên nhóm bạn rỉ tai thầm 

Sau vườn ngóng đợi so đàn khảy 

Trước ngõ quây quần cất giọng ngâm

Giòn giã cười vang vì hợp ý

Lẹ làng chúc tết bởi đồng tâm

An khang, thịnh vượng mừng Xuân mới 

Phước Lộc hình như sắp trổ mầm?

           

Như Thu

01/03/2022

 

CÙNG HỌA:

 

HẠT KHOE MẦM

 

Thế là tuổi thọ được thêm năm

Sớm một nghe con nhện nói thầm

Khai bút thi đàn mây gió vịnh

Mừng đời bè bạn đất trời ngâm

Mong sao mưa nắng hòa theo mộng

Để viết thơ bài thuận với tâm

Đang nghĩ tay run run rớt mực

Lộ ngay trên giấy hạt khoe “mầm”

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

THẢO NÉT ,

 

Tưng bừng thảo nét phượng quanh năm

Ước muốn trời nghe dẫu khấn thầm

Bão lũ lằng nhằng hoài chẳng dứt

Dương trần bối rối mãi luôn ngâm

Anh Dần rực rỡ khoe khoan sắc

Chị Sửu eo sèo khép kín tâm

Gió mới theo về ru cõi tạm

Lung linh cụm nắng vỗ bao mầm

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

GIAO THỪA KHAI BÚT

 

Đã dứt Giao Thừa báo mới năm

Liền tay khai bút khấn xin thầm

Cầu mong thế giới tan sầu chất

Nguyện ước nhân loài hết khổ ngâm

Tống cựu trâu đi mang dịch bệnh 

Nghinh tân cọp đến gánh hồng tâm

Vui Xuân quốc thái thanh bình khắp

Nhịp sống bừng lên tựa nẩy mầm

songquang 

1/1/2022

 

CŨNG HỌA:

KHẤN NGUYỆN LÚC GIAO THỪA

 

Thức đến giao thừa tiễn biệt năm

Nhìn lên trời rộng khấn thì thầm

Phước như gió mát tràn tung cửa

Lộc tựa chồi non rộ nẩy mầm

Sống thọ, vui tươi và thỏa ý

Hưởng lành, thanh thản với an tâm

Trào dâng sức sống, lòng phơi phới

Rộn rã tưng bừng tiếng hát ngâm

Sông Thu

( 02/01/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHAI BÚT ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 2022

 

Ngày đầu khai bút của nguyên năm

 

Văng vẳng tai nghe tiếng ước thầm

 

Người khổ nạn kêu xin hạnh phúc

 

Kẻ u hoài van vái trầm ngâm

 

Ơn Trên mặc khải ban hồng phước

 

Tiên  Phật giao hòa hiến đức tâm

 

Trời Đất trẻ tươi tràn nhựa sống

 

Nhân gian vạn hạnh hưởng khai mầm….

 

ĐIỀN KHUÔN GIA 

 

CÙNG HỌA:

 

KHAI BÚT

 

Khai bút cầu vui đầu mỗi năm

Nhân Dần thế Sửu chẳng âm thầm

Cầu mong mọi sự-đừng non dậy

Ước muốn trăm điều-chớ chết ngâm

Phúc đáo từng nhà cho đẹp mặt

“Vy” rời khỏi ngõ để an tâm

Niềm vui trở lại cùng con nước

Nguyệt quế , đào,mai rộ nẩy mầm

Thai Huy Jan/02/22

 

TIẾP HỌA: 

 

LỜI ƯỚC ĐẦU NĂM 2022

 

Hai nghìn hai chục ước nguyên năm

Hạnh phúc nơi nơi hết khổ thầm

Mỹ tửu mừng Xuân thi phú đối

Tiên trà chúc Tết kịch ca ngâm

Năm châu nhân loại vun từ ý 

Bốn bể loài người trọng đức tâm

Biển Thánh hoài luôn luôn rộng mở

Rừng Nho mãi mãi được ươm mầm

 

Phương Hoa- JAN 2nd 2022

 

HỢP HỌA:

 

KHAI BÚT NHÂM DẦN 2022

 

LỜI NGỎ ĐẦU NĂM 2022

 

Tết đến xuân về năm lại năm

Chồi mơ nụ nõn mở hương thầm

Thâm tình, tửu chuốc tràn ly phụng

Cả nghĩa. thi mừng lắng khúc ngâm

Nắm bất cơ thời cùng hiệp lực

Giao hòa vận hội kết đồng tâm

Xua tan dịch dã ,đời an lạc

Phước trạch tươi xanh rộ lộc mầm!

                               03-01-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

CŨNG HỌA:

 

CHUYN ĐẦU NĂM                           

 

            Ngồi bên bàn phím, chuyện đầu năm

            Biết viết sao đây mộng dệt thầm          

            Nhìn cánh chim bay hồn lạnh giá

            Ngắm ngàn tuyết xuống dạ trầm ngâm

            Mong rồi tan biến bao cơn dịch

            Ước đến thui tàn những dã tâm

            Thế giới bình an trong hạnh phúc

            Cho đời tươi trẻ lại ươm mầm.

Lê Mỹ Hoàn

3/1/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẬN MỚI

 

Vận mới hai hai ước nở mầm

Vui hoà nắng ấm sưởi nhân tâm

Vài câu hứng khởi buông lời xướng

Mấy chữ khơi nguồn thả giọng ngâm

Nhớ Nước lòng ngay luôn giữ vững

Thương quê chí rạng chớ phai lầm

Rồi đây kiếp nạn tan mau chóng 

Sức khỏe, an lành suốt cả năm

Bảo Trâm 

 

CÙNG HỌA:

 

ƯỚC VỌNG NĂM 2022

 

Hết lòng cầu nguyện,đã qua năm

Hạnh phúc muôn nơi,vẫn ước thầm

Thịnh vượng,an khang vang nhạc tấu,

Thương yêu,hoà thái rộn ca ngâm...

Doanh thương phát triển dân yên  dạ

Y tế thăng hoa chúng vững tâm

Tống cựu ra đi,chào bái biệt

Nghinh tân ngày mới chúc xanh mầm!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẦU XUÂN NĂM ĐÓ…

 

Thủa đó…ngày đầu của một năm

Vào chùa lễ Phật rất thành tâm

Em qùy bên mẹ…cầu nho nhỏ 

Anh đứng sau lưng…khấn lặng thầm

Chánh điện êm đềm chuông mõ gõ

Cửa thiền nhè nhẹ tiếng kinh ngâm

Ra về lòng bỗng bâng khuâng lạ

Mới biết …hạt yêu đã trổ mầm!

Thy Lệ Trang 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét