Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

SINH LÃO BỆNH...

Văn minh Y học tiến băng băng
Bệnh tật nào thua ,chúng biến tàng
Thận ,phổi,gan ung mời xác tử
Tay,chân,miệng nhiễm kéo hồn thăng
Tử quy cả thếđều lo điểm
Sinh ký phàm ai chả muốn tràng
Rượu uống thời say, tu ắt tĩnh
Bách niên dẫu đủ…thoáng tày gang !
CAO BỒI GIÀ
18-09-2011

3 comments:

  1. LỆ ĐÁ
    Tượng đá bồng con tuổi đã bao?
    Ngàn thu ngóng đợi mãi vầy sao?
    Người đi khuất bóng ngàn dâu thẳm.
    Kẻ ở in hình đỉnh núi cao.
    Gió thốc sườn non tràn lũng hiểm.
    Mưa tuôn vách đá ngập hồ ao.
    Trời cao thắt mối dây oan nghiệt.
    Đá dẫu kiên trinh lệ vẫn tràn.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. LẠI BUỒN NỮA CHỊ HẰNG ƠI
    Chao ôi, buồn quá chị Hằng ơi
    Lại một đêm thu hỏng mất rồi
    Sấm chớp xập xòe ,lân hết múa…
    Mây mưa lướt thướt , trẻ sao chơi ?
    Cỗ đầy, đâu Nguyệt :Trông mà phá
    Rượu sẵn, vời ai :Uống để vui ?
    Chắc Cuội cùng Hằng ngơ với ngẩn
    Đêm rằm ,tháng tám …trách luôn Trời!
    CAO BỒI GIÀ
    12-09-2011
    (15-08-TÂN MÃO )

    xin họa
    TRUNG THU ĐỔI KHÁC
    Nhớ lắm Nga ơi với Cuội ơi.
    Bao năm cách trở mấy thu rồi.
    Nhớ xưa mục tử muôn trò thú.
    Thương giờ tiểu ấu hết đất chơi.
    Tiếng trống sân đình ôi...rất sướng.
    Lời ca góc phố ấy...đâu vui.
    Lòng người đổi khác kim thay cổ.
    Đừng trách không vui ở tại trời
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  3. DIỄN HÀI
    Công Lý, Tự Long khéo diễn hài.
    Ta dù không biết cũng lai rai.
    Bơm xe hai bánh hai ngàn chẵn.
    Rửa máy một xe một vạn hai.
    Nợ trả chưa xong đà nghỉ sớm.
    Tiền vay chửa khỏi đã an bài.
    Trung thu ngồi ngắm đa tìm cuội.
    Ngó xuống Hằng Nga đố biết ai.
    ( Công Lý, Tự Long trong vai bơm vá xe, thư giãn cuối tuần VTV3)
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa