Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

KHÔNG ĐƠN LÀM SAO ÔNG ...BIẾT !


Quản lý Sở nào có lỏng tay

Tầng ban chuyên trách rất hăng say

Không đơn xin xỏ làm sao biết

Chẳng giấy  đề trình mới nỏ hay

Bữa bữa rong chơi dân thấy cả

Ngày ngày bận việc Sếp ngơ thay

Thì ra Trên bảo người sơn thử

Rõ nhé ông nào có lỗi sai!

.              CAO BỒI GIÀ

.              25-07-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí  (23-07-2015):

Sở VH,TT&DL Hà Nội không biết chuyện sơn sửa Nhà hát Lớn!?

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết Nhà hát Lớn là Di tích quốc gia, về nguyên tắc việc sơn sửa, tu bổ phải xin ý kiến của Sở. Tuy nhiên, Sở không được hỏi ý kiến và hoàn toàn không hay biết gì về việc sơn sửa này…

>> "Giật mình" với diện mạo mới của Nhà hát Lớn Hà Nội

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Nhà hát Lớn Hà Nội được sơn sửa, lột xác với diện mạo hoàn toàn mới. Màu vàng nhạt của công trình được “thay áo mới” bằng một lớp sơn vàng bóng bẩy.

Không ít ý kiến của người dân Thủ đô, cũng như các nhà kiến trúc, chuyên gia văn hóa cho rằng màu sơn mới của Nhà hát Lớn đã làm mất đi giá trị lịch sử, văn hóa của công trình.

Tuy nhiên, Sở VH, TT&DL Hà Nội lại không hề hay biết việc sơn sửa, tu bổ lại công trình kiến trúc đồ sộ, đặc trưng và lâu đời tọa lạc giữa Thủ đô này.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét