Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

DUYÊN MỚI


DUYÊN MỚI

 

Thu đi lỡ hẹn mấy mùa ngâu

Hành lý theo em nối nhịp cầu

Êm ả lời hoa thêm thắt chặt

Nồng nàn ý ngọc vững bền lâu

Tình xưa cách trở phai mờ nhạt

Duyên mới thuận hòa thắm đậm sâu

Hạnh phúc muộn màng say ngọt mãi

Trời văn thơ tỏa khắp mai sau

Nguyễn Vĩnh Bảo

 

XIN HỌA:

 

TÌNH LỠ

 

Qua rồi tháng bảy sụt sùi ngâu

Ô Thước đà tan biến dải cầu

Lời hẹn non bồng vui được mấy

Câu thề trăng gió hỏi bao lâu?

Cố nhân mất hútchân trời thẳm

Kỷ niệm chôn vùi đáy huyệt sâu

Dư lệ đôi dòng tim vẫn rỏ 

Hồn người in đậm đến ngàn sau!

CAO BỒI GIÀ

18-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

ƯỚC MƠ

 

Trời buồn, trời đổ trận mưa ngâu

Những muốn thăm em ngại vượt cầu

Bởi chẳng quen bơi, e nước siết

Cũng không biết lội, sợ sông sâu

Nỗi lòng trắc trở từ khi ấy

Tấc dạ u sầu tự bấy lâu

Mong được tay trong tay tiến bước

Xây đời hạnh phúc mãi về sau

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

MONG DUYÊN MỚI ĐẾN

 

Chuyện rằng năm ấy dưới hàng ngâu

Họ đã chia tay bởi lệch cầu.

Hẹn nghĩa bạn bè lưu mãi mãi

Giữ nguồn liên hệ rõ lâu lâu.

Hôm kia thiệp nọ mừng duyên mới

Ngày đó lòng này thoát nợ sâu.

Trời sáng bừng lên, luồng gió mới

Những ngày vui lắm tiếp ngay sau !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TƯƠNG TƯ

 

Đêm nghe thánh thót giọt mưa ngâu

Nhớ bóng ai xưa bước xuống cầu

Trong ánh hoàng hôn đang lịm tắt

Khi quầng ráng đỏ sắp chìm sâu

Gió bay phần phật tung tà trước

Tay níu vụng về giữ vạt sau

Từ đó mỗi chiều ra trước ngõ

Chờ hoài đợi mãi đã bao lâu...

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY VUI MỚI

 

Thôi khóc lụy bi những tháng ngâu
Chờ chim Ô,Thước bắc ngang cầu
Niềm thương cập bến tuy rằng muộn
Nỗi nhớ liền bờ dẫu có lâu
Ý hợp cùng xây tình sáng đẹp
Tâm đầu chung đắp nghĩa bền sâu
Quên đi một thủa u buồn trước
Chỉ ước xum vầy đến mãi sau.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét