Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

ĐÃ LỠ


ĐÃ LỠ!

Bụng kêu sùng sục chắc làm reo?
Em hỡi khi nao đổ bánh xèo?
Húng quế, tía tô chưa nhặt rửa
Niêu nồi, soong chảo vẫn còn treo
Lấy bao mì gói thêm chanh ớt
Ninh miếng xương heo nấu nước lèo
Đã lỡ ưng nàng đành phải chịu
Mai nầy chẳng dám ngó lưng eo!
Như Thu 

 

XIN Họa

 

LỠ …VỤNG

 

Ô kìa chảo nóng mỡ sôi reo

Chờ đợi vui tai những tiếng …xèo

Dù bột đã xong mà miệng …mếu

Vì nhân lại thiếu hóa mồm…treo

Tưởng rằng sẽ xực no mồi nóng

Lại hóa được xơi kễnh bánh…lèo

Cố mỉm cười tươi an ủi vợ

Thôi mình ra quán, mặt đừng…eo!

CAO BỒI GIÀ

02-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

RÁNG CHỜ

Mỡ nổ lên rồi tiếng réo reo
Anh chờ mấy phút đợi ăn " xèo"
Quê mình bếp núc luôn xài tới

Đất Mỹ soong nồi mãi cứ treo
Thủ sẵn tôm tươi thêm mớ giá
Tìm mua bột gạo với chai lèo
Lâu ngày trổ nghệ khoe tài mọn               
Có dở chàng ơi chớ ỏng eo . . .

Nhật Hạ

 

CÙNG HỌA:

 

CÙNG MÊ…XÈO

Bá cổ ôm chàng, thiếp khẽ reo
Mình ơi! thích lắm cái anh…xèo
Thương chồng mấy bữa mồm đành gác

Tủi vợ bao ngày giỏ phải treo
Sáng đợi lương về chiều rảo chợ
Người đem bánh đổ kẻ khua lèo
Hành tây, nấm, giá, dừa, Ba rọi…           
Một bữa ta cùng sướng ối eo!

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

ĐỢI BÁNH XÈO

Nghĩ đến bánh xèo dạ lại reo
Nhưng mà cô vợ vẫn ì xèo
Lóng ca, lóng cóng, rau chưa sạch

Ù ớ, ù ơ, miệng phải treo
Nhưng quá thương nàng tâm ý hảo
Thôi đành lót bụng gói mì lèo
Miễn là em nhớ bù cho nhé          
Đừng tiếc gì anh một chút eo...

Văn Thanh 

 

HỢP HỌA:

 

LỠ HỘI!

Vui lắm sao người chẳng chịu reo
Phải chăng dư luận lại ì xèo?
Trống giong, tài tử đầy tên cắm

Cờ mở, giai nhân lắm bảng treo
Biển ngả thuyền chao tung bọt sóng
Trời nghiêng diều đảo rối dây lèo
Thì ra món cũ đem xào lại                  
Ngán tựa bên nàng đã hết eo!

Phan Tự Trí 

 

CŨNG HỌA:

 

CHỜ

 

Rột, rột…từng hồi bụng mãi reo

Dài trông mỡ rán bếp nghe xèo

Mùi đưa phảng phất càng thêm cuốn

Chén đợi im lìm cứ mãi treo

Cơm nguội no lòng khi bữa lỡ

Phở ngon nẫu dạ lúc ai lèo

Đành thôi chẳng thể hoài như ý

Trách được chăng đời gặp phải eo?

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÁNH XÈO

 

Dưới bếp bập bùng ngọn lửa reo

Là soong hí hửng bốc xì xèo

Từ khi bảo ráp mèo nên đậy

Đến lúc đem bày chó phải treo

Chẳng phải chỉ ưa ăn bánh khoái*

Mà hay còn thích nếm thìa lèo

Thòm thèm khách lữ nhìn tha thiết

Cũng muốn xông vào ngại cái eo.

Lê Đăng Mành

 

*cũng như bánh xèo

“Ở Huế có tiệm bánh khoái Thượng Tứ”

 

CÙNG HỌA:

 

LÀM REO

 

Đừng dỗi gì anh, bếp chẳng reo
Cưng ơi đợi mãi nỏ nghe xèo
Đã lâu bánh khoái đà hình lặn
Từ bấy mồi ngon để miệng treo
Sà lát, rau thơm nào có thấy?

Đậu xay, giá, thịt phải chăng "lèo?"

Thôi rồi! nàng đã tung chiêu "lẫy"

Bị phạt vì qua ngắm nghía eo.

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM VUI BẢO LỘC

 

Tí tách trong sân ngọn lửa reo

Thịt rừng tươm mỡ chảy xèo xèo

Củ lang cả đất không chờ gột

Trái bắp còn sương chẳng kịp treo

Mùi nướng tỏa thơm lên tận mũi

Rượu cần thấm đượm xuống ngang eo

Trọn đêm ngất ngưởng quên trời đất

Sáng sớm lăn ra ngủ một lèo.

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

CÓ LỘC ĂN...

 

Đang đói...chợt nghe điện thoại reo

Chị dâu thỏ thẻ" đến ăn xèo* "

Bao lần nắng đẹp...em rằng sẽ...

Mấy bận chàng nhăn...bậu hứa lèo

Dịp tốt- mồm chờ sung đã rụng

Duyên may- bụng đợi mỡ đà treo

Dăm ăn, dăm gói đem về nữa...

Tội thiệt...phen này phải nới eo !

*Bánh xèo.

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

TẠI CÁI ĐIỆN THOẠI

 

Bột khuấy chưa đều, điện thoại reo

Vội mời thực khách, khách ì xèo

Kẻ chờ sốt ruột, mồm cam ngậm

Người đợi nóng lòng, miệng cứ treo

Ngó tới, ngó lui, nhìn chảo lạnh

Đi qua, đi lại, ngắm lưng eo

Thế rồi thảy thảy đâm chưng hửng 

Chẳng lẽ cô em nỡ hứa lèo ?

 

Chẳng phải cô em đã hứa lèo

Vì chưng kiếm mãi, bột làm eo

Thịt thà mới hết, nồi chưa bắt

Dầu mỡ không còn, chảo vẫn treo

Gà vịt (toan mần) bay tán loạn

Trâu bò (định giết) hét ì xèo

Tiệc mời, thực khách đành chờ vậy

Bột khuấy chưa đều, điện thoại reo

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

KẸT XE

 

Bữa nay chàng lại thích xèo xèo

Tôm thịt đây rồi,  giá lại  treo

Em chạy ba chân không thở kịp

Anh chờ một chút  chớ làm eo

Đèn pha phía trước ta ngừng lại

Còi hụ đàng sau ,mình hứa lèo

Xe kẹt thế này đành thất hẹn

Chắc ai chờ đợi ruột đang reo !

NS

 

CÙNG HỌA:

 

XIN NT BÁNH XÈO

 

Đọc thơ thú quá bụng thầm reo

Nghe thấy nơi xa đổ đến xèo.

Vội ngắt rau thơm đem diếp rửa

Cùng bày đĩa quý khỏi dàn treo.

Ra sân đợi sẵn cầm đôi thúng

Đợi bánh tung sang mạnh một lèo.

Chắc chắn nhiều ngon đầu bếp giỏi

Chúc mừng Người ném đẹp thêm eo !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

HỌA VẬN “EO”

Họa Thơ Được Ăn Bánh Xèo)

 

Cố mãi ha thơ, bụng đói  reo,

Nghe trong bếp lửa tiếng xèo xèo...

Chàng thưa sẽ gắng được khen thưởng,

Nàng bảo chưa xong bị pht treo.

Nặn óc, câu gi, đành viết đi,

Tìm lời, chn chữ, c làm lèo.

Muốn ăn cũng phải np bài ha,

Nhưng kh cho tui cái vận “eo”!

Chánh Minh

 

HỢP HỌA::

 

ĐÓI MEO!

Đã quá trưa rồi, tớ phải reo
Bước sang ngăn bếp thấy xèo xèo
Em cười hí hí kêu chờ chút
Tui khóc hu hu nói đợi treo
Tuần trước bùi tai vì hứa cuội
Hôm nay ngọt mật chắc qua lèo?
Thôi mình giả bộ đi đun nước
Mắt mũi không rời cái dáng eo!
Trịnh Cơ (Paris)

 

CŨNG HỌA:

 

VỢ ƠI LÀ VỢ

 

Hí hửng thằng tôi cất tiếng reo
Kề tai vợ đố bánh kêu “xèo”  

Cô Tư gọi rủ mê cầu trượt

Thím Tám thêm vào khoái cáp treo
Tán gẫu trời chiều đi ngủ mất
Chờ mong tớ đói biết rằng lèo

Lâu lâu vẫn bị leo cây thế

Đã khó mà còn đụng cái eo. 

Thủy Lâm Synh
Nov. 1, 2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÁNH TÔM XÈO

 

Cái chảo trên lò mỡ vẫn reo

Hôm nay tập rán bánh tôm xèo

Hành tươi giá đỗ đưa ra hết

Chậu nhựa nồi nhôm mãi cứ treo

Chú trọng đun sơ làm mắm chấm

Chăm lo nấu kỹ nước dùng lèo

Mời em với chị vào ta thử

Béo ngậy ăn vừa để giữ eo.

Hoàng Từ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét