Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

THẮNG THUA (Thể Áp Cú)


THẮNG THUA    

(Thể áp cú)


Ầm ĩ luận đàm chuyện thắng thua.
Thua thì làm giặc thắng làm vua.
Vua quan cũng phải theo thời thế.
Thế sự càng nên trọng tiết mùa.
Mùa được coi chừng hay mãn ý.
Ý hòa cảnh giác chớ ganh đua.
Đua đòi chỉ tổ cho người ghét.
Ghét lắm rồi ra nước ở chùa.
HUY VỤ 11/11/16

 

XIN HỌA:

 

NẠN KIẾP NHÂN SINH

(Thể Áp Cú)

 

Thói thường kẻ thắng hiếp người thua

Thua lại ê chề dưới ách vua

Vua chẳng ra chi thì loạn thế

Thế mà hóa   dở ắt sinh mùa

Mùa ươm lại nhũng như bầy giặc

Giặc phá tiền công tựa của chùa

Chùa mãi thành ra  dân hứng nợ

Nợ tràn ai mặc, vẫn vơ …đua!

CAO BỒI GIÀ

13-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

THANH THẢN

 (Thể áp cú)

 

Thi hoa, chỉ có: thắng, hòa, thua.
Thua giữ, hòa quay, thắng: tiến vua.
Vua mến nên trồng chăm mấy vụ.
Vụ yên mà tỉa bón bao mùa.
Mùa vui trúng đậm càng thêm quý?
Quý thuận đong đầy liệu dám đua?
Đua thỏa niềm tin hồnmãi lắng
Lắng tâm thanh thản tiếng chuông chùa.

PHAN TỰ TRÍ  14/11/16 

 

CÙNG HỌA:

 

MUỐN TU

 

Đời như trận chiến, thắng hay thua

Thua phải đầu hàng, lệ thuộc vua

Vua chúa vinh thân quên phắt chúng

Chúng dân vất vả sống theo mùa

Mùa màng thất thoát, đành chờ chết

Chết chóc chực chờ, phải cố đua

Đua chẳng được gì còn gặp khó

Khó khăn chán nản, muốn vào chùa

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

CHỌI DẾ

Vĩ thượng vi thủ hạ

 

Chọi dế chơi vui chọn được thua

Thua lui dế cuối gọi là vua.

Vua rồi chết yểu nơi đùm cỏ

Cỏ cứ vươn xanh chốn hội mùa.

Mùa trước mùa sau luôn gọi cược

Cược nhiều cược ít lại cùng đua.

Đua không cho thắng thành tâm háo

Háo quá thì sao đến được chùa 

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH HẬN

Thể Áp cú

 

Chùa thường đón nhận kẻ tình thua

Thua chốn cung đình... hậu oán vua

Vua chúa lẳng lơ vì háo sắc

Sắc hoa tàn úa bởi sai mùa

Mùa yêu nhòa nhạt vầng trăng mộng

Mộng ước ngỡ ngàng cuộc chạy đua

Đua lắm son phai và phấn rã

Rã rời lá chết trước sân chùa !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét